Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cẩm Thuỷ Thang Thang - Chương 8: .

Cập nhật lúc: 2024-08-04 20:22:51
Lượt xem: 95

Tỷ ấy dám hỏi ta như vậy, chẳng qua là cảm thấy năm đó ta còn nhỏ, không nhớ rõ chuyện gì.

Vậy thì ta sẽ chiều theo ý Tỷ ấy, xem Tỷ ấy muốn làm gì.

Ta trầm ngâm một lúc, nói: "Kỳ thật chuyện năm đó ta đã nhớ không rõ nữa, nhưng mà Giang bá phụ nói, là Cố gia hại nhà chúng ta, vậy hẳn là không sai đâu."

"Giang bá phụ thì biết cái gì? Lúc nhà chúng ta gặp chuyện, ông ta còn đang ở biên quan, chẳng qua là dựa vào lời của thầy phong thủy, liền kết luận Cố gia hại nhà chúng ta, cũng quá mức qua loa rồi."

"Nhưng mà Cố Chấn Thanh lấy lòng Cửu vương gia. Cha từng nói, Cửu vương gia là kẻ lòng lang dạ sói, không phải người tốt, Cố Chấn Thanh bá n mạng cho hắn ta, chẳng phải là đủ chứng minh hắn ta cũng không phải người tốt sao?"

"Cửu vương gia quyền thế ngập trời, ai sống mà không chán ghét lại đi đối đầu với hắn ta? Phải nói là, Cố Chấn Thanh mới là người thức thời, nếu như năm đó cha chịu lấy lòng Cửu vương gia một chút, nói không chừng nhà chúng ta đã có chỗ dựa, cũng sẽ không đến mức nhà tan cửa nát."

"Ha ha ha ha ha —"

Ta nhịn không được, bật cười thành tiếng.

Sầm Tâm Nguyệt nhất thời có chút chột dạ: "Muội cười cái gì?"

Ta cười Giang bá phụ tốn bao nhiêu tâm huyết nuôi dưỡng chúng ta mười năm, trong mắt Tỷ ấy lại trở thành kẻ tiểu nhân đảo lộn trắng đen.

Ta cười cha không muốn cấu kết với quyền quý ức h.i.ế.p bá tánh, trong mắt Tỷ ấy, lại là tự làm tự chịu.

Ta hỏi ngược lại Tỷ ấy: "Tỷ tỷ còn nhớ rõ ngày đó trước bài vị cha mẹ đã thề những gì không?"

Sầm Tâm Nguyệt ngẩn người, dường như mới nhớ tới chuyện này, vội vàng biện minh:

"Đây là hai chuyện khác nhau, muội đừng có đánh tráo khái niệm được không?"

"Ta suy đoán chuyện năm đó có ẩn tình khác, chẳng lẽ đại diện cho ta thích Cố Tử Uyên sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cam-thuy-thang-thang/chuong-8.html.]

"Ta chỉ là sợ báo thù nhầm người, để cha mẹ ở dưới suối vàng lại phải gánh thêm mấy mạng người, như vậy chỉ e là ở địa ngục đời đời kiếp kiếp cũng không chuộc hết tội."

Nói đến đây, ta đã hoàn toàn hiểu rõ.

Trong lòng Tỷ ấy, đã sớm định tội cho cha mẹ rồi.

Chính là bọn họ thông đồng bán nước, hiện giờ đang ở địa ngục chịu tội.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Còn Cố gia là người tốt từ đầu đến chân, không những không hãm hại Sầm gia, còn bị Giang bá phụ đảo lộn trắng đen, bị oan uổng.

Sầm gia và Giang gia rốt cuộc đã tạo nghiệt gì, mà nuôi ra một con sói mắt trắng như vậy?

Má u trong người ta sôi trào, ta nếu như còn nhịn được nữa, vậy thì ta thật uổng công một lần này sống lại.

Ta túm tóc Sầm Tâm Nguyệt, kéo Tỷ ấy đến bên giường, ấn mạnh đầu Tỷ ấy vào chậu nước rửa mặt.

Tỷ ấy nhất thời không thở nổi, liều mạng giãy giụa, nhưng đầu vừa mới ngẩng lên, đã bị ta ấn xuống.

Mấy lần như vậy, sắc mặt Tỷ ấy đã trắng bệch, tròng mắt đảo lên.

Cuối cùng dựa vào ý chí sinh tồn, Tỷ ấy dùng hết sức lực đẩy đổ giá để chậu nước, mới coi như thoát khỏi tay ta.

Tỷ ấy vừa xoay người, ta thuận thế cho Tỷ ấy một cái tát.

"Cái tát này là thay cha mẹ đán h, không phải lỗi của tỷ chỉ đáng giá có vậy, mà là nể tình tỷ là con gái của cha mẹ, ta tha cho tỷ một mạng."

"Nếu tỷ còn dám lấy thanh danh của cha mẹ ra để tẩy trắng cho kẻ thù, ta sẽ cho tỷ biết, lời thề nên ứng nghiệm như thế nào."

"Không cần ông trời tự mình đến trừng phạt tỷ, ta sẽ thay trời hành đạo."

---

Loading...