Cắm Sừng Thái Tử Gia - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-07 23:46:41
Lượt xem: 2,892

1

Sau một đêm hoang đường với thái tử gia Bắc Kinh, tôi không để trong lòng chuyện đó.

Dù sao Hạ Tri Chu cũng nổi danh phong lưu.

Chẳng qua là say rượu lỡ việc, coi như tôi cũng không chiếm hời của hắn nhỉ.

Vì vậy thỉnh thoảng gặp Hạ Tri Chu trong các trường hợp khác nhau, tôi vẫn mỉm cười, chào hỏi hắn như trước, nhưng sau đó tôi lại vội vàng rời đi, sợ ở lại thêm một giây sẽ khiến tôi cảm thấy dây dưa với hắn.

Tôi thật sự rất hiểu chuyện.

Hạ Tri Chu, không cần cảm ơn đâu ha.

2

Nghe nói gần đây Hạ Tri Chu đã tu tâm dưỡng tính.

Hắn không còn xuất hiện ở các tụ điểm vui chơi giải trí nào.

Không ai có thể gọi hắn ra.

Nói hắn có bạn gái, hắn cũng không phủ nhận, chỉ là cũng không nói rõ người đó là ai.

Bạn bè hỏi tôi: “Cậu biết Hạ Tri Chu đang yêu ai không?”

“Nghe nói là người chúng ta đều biết.”

Tôi lắc đầu.

Tôi và Hạ Tri Chu lại không quen không biết, sao biết được bạn gái hắn là ai?

Người bạn đó bèn tiếc nuối nói: "Có thể làm Hạ Tri Chu tu tâm dưỡng tính, tớ muốn xem đó là nhân vật nào quá, chịu không nổi nữa rồi.”

Tôi cũng phụ họa: “Đúng là chịu không nổi thật.”

3

Buổi tối, Hạ gia tổ chức dạ hội, đón gió tẩy trần cho tiểu thiếu gia Hạ gia là Hạ Tri Hành vừa du học về nước.

Tôi vốn không muốn đi lắm nhưng trong thiệp mời đưa tới còn có một hộp quà.

Váy nhung đen bên trong thật sự quá đẹp mắt.

Bây giờ Hạ gia ra tay càng ngày càng hào phóng.

Mỗi vị khách đều chuẩn bị quà.

Ngay cả kích thước cũng chính xác.

4

Có lẽ là sân nhà Hạ Tri Hành, Hạ Tri Chu không đoạt danh tiếng của em họ mình mà chỉ đi theo phía sau Hạ Tri Hành.

Nói một cách công bằng, cậu ấy có ngoại hình thanh tú, làn da trắng nõn, đôi mắt còn mang chút ngây thơ trong trẻo. Đi đến bất cứ nơi nào, cậu ấy cũng sẽ khiến người ta sáng mắt lên.

Nhưng Hạ Tri Chu đi phía sau cậu ấy thật sự quá mức nổi bật.

Hắn có ngũ quan sắc sảo, lại thêm đôi mắt đào hoa, khi lơ đễnh nhìn sang sẽ khiến người ta như nghe tiếng sấm xuân nổ bên tai.

Điều đó khiến tôi bỗng nhớ lại dáng vẻ say mê của hắn vào đêm ấy.

Đôi mắt đào hoa ấy ửng đỏ như hoa đào.

Người bạn bên cạnh tặc lưỡi: "Nếu một ngày nào đó Hạ Tri Chu phá sản, tớ nhất định sẽ ra tay chiếm lấy hắn."

“Cậu cứ mơ đẹp đi.”

Tôi lại cảm thấy hứng thú với Hạ Tri Hành.

Tiểu thiếu gia vừa về nước, thoạt nhìn trông rất ngây thơ, bắt nạt cậu sẽ rất thú vị.

5

Vì thế ngày hôm sau tôi tìm mấy người bạn tổ chức, muốn hẹn Hạ Tri Hành ra ngoài.

Hạ Tri Hành lại không đồng ý.

Đứa bạn gợi ý tôi: "Hay cậu thử hẹn Hạ Tri Chu xem?

Nếu Hạ Tri Chu đến, chắc chắn Hạ Tri Hành cũng đến theo.

Nhưng Hạ Tri Chu gần đây không phải không hẹn được sao?

Bạn bè giật dây tôi: "Thử xem, nhỡ hôm nay tâm trạng hắn tốt thì sao?"

Tôi thử gửi tin nhắn cho Hạ Tri Chu: [Hôm nay có muốn ra ngoài chơi không?]

Tin nhắn như đá chìm đáy biển.

Ngay khi chúng tôi đều cho rằng không hẹn được, màn hình lại đột nhiên sáng lên:

[Được.]

6

Kết quả chỉ có Hạ Tri Chu tới.

Tôi nhìn sau lưng hắn: "Chỉ có một mình anh thôi à?"

Hắn nhướng mày: "Nếu không thì sao?”

Tôi: "...”

Cầu Thần Thần không đến, quỷ lại đến rồi.

Không gian tĩnh lặng như tờ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cam-sung-thai-tu-gia/chuong-1.html.]

Hôm nay hắn ăn mặc còn long trọng hơn tiệc tối, ngay cả tóc cũng rất đẹp, khiến cả người hắn càng thêm xa cách, cao không thể với tới.

Có người hỏi dò bầu không khí “thân thiện” này: "Hôm nay Hạ thiếu ăn mặc như sắp kết hôn, mặt mũi chúng ta quá lớn rồi.”

Ha ha...

Không biết nói đùa thì không cần nói đâu.

Không biết tính tình Hạ Tri Chu tính rất khó ở à?

Không ngờ hắn chỉ thản nhiên nhìn người nọ một cái, rồi tùy ý ngồi xuống bên cạnh tôi.

Hắn không nói gì, ánh sáng nhấp nháy rồi tắt, lướt qua lông mi hắn.

Hắn ngồi gần đến mức tôi còn ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên người hắn.

Giống mùi hương như đêm đó.

Hình ảnh hỗn độn trong đầu hiện lên.

Tôi vội vàng mở miệng, cắt ngang dòng suy nghĩ: "Hôm nay tâm trạng anh tốt lắm hả?”

Hạ Tri Chu nhìn sang tôi.

Tôi lại nói: "Họ nói gần đây anh không ra ngoài, hôm nay hẳn tâm trạng tốt lắm nên mới ra ha.”

Ánh mắt Hạ Tri Chu dừng trên người tôi, không biết nhớ tới chuyện gì, trong mắt lộ ra ý cười: "Cũng đúng.”

Tâm trạng hắn đang tốt.

Vậy tôi có thể nhờ hắn giới thiệu Hạ Tri Hành không nhỉ?

Tôi thử mở miệng: "Sao Hạ Tri Hành không đi cùng anh?”

Ánh mắt Hạ Tri Chu khựng lại, dừng lại trên mặt tôi: “Em muốn quen nó?”

Mặt tôi hiện lên hi vọng: “Hơi hơi.”

Hạ Tri Chu nhíu mày rồi từ từ thả lỏng: "Nó là người nhà của tôi.”

Tôi biết mà.

Nếu không thì tìm hắn làm gì?

“Quá nhanh rồi.”

“Nhưng cũng không phải không được.”

“Để tôi sắp xếp thời gian vậy.”

... Cảm giác có chỗ nào không đúng nhưng tôi lại nói không nên lời.

Vì thế tôi gật đầu: “Được.”

7

Cần Hạ Tri Chu sắp xếp mới có thể gặp mặt.

Trong nháy mắt, tôi cảm thấy lần gặp mặt Hạ Tri Hành này khá là nghiêm túc.

Tôi định chọn cà vạt làm quà gặp mặt.

Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được cậu thiếu gia như ánh mặt trời sẽ hấp dẫn như thế nào khi thắt cà vạt.

Chọn tới chọn lui vẫn không quyết định được.

Hay ấy gửi cho Hạ Tri Chu xem qua thử?

Tôi thử gửi hình cho Hạ Tri Chu: [Anh cảm thấy chiếc cà vạt này thế nào?]

Lần này Hạ Tri Chu trả lời rất nhanh: [Nhìn hơi trẻ con.]

Nhưng Hạ Tri Hành vốn trông hơi nhỏ tuổi!

Không hợp với cậu ấy hả?

Nhưng có lẽ Hạ Tri Hành thích kiểu trưởng thành một chút thì sao?

Không phải ai cũng thích những phẩm chất mà mình không có.

Cũng có thể hiểu được.

Vì thế tôi lại chọn một chiếc có phong cách trầm ổn một chút, gửi cho hắn.

Hạ Tri Chu: [Được đấy.]

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lúc đầu tôi cũng không quan tâm đến Hạ Tri Hành như vậy, nhưng sau khi được Hạ Tri Chu sắp xếp, tôi trở nên nghiêm túc khó hiểu.

Vì thế tôi nhắn lại: [Cảm ơn anh đã giúp tôi sắp xếp gặp mặt, còn giúp tôi chọn quà, hôm nào tôi mời anh ăn cơm.]

Một lát sau Hạ Tri Chu mới trả lời: [?]

Hắn lập tức gọi điện thoại tới, giọng nói lạnh lẽo: "Cà vạt của em không phải tặng tôi ư?”

Tôi không hiểu ra sao: “Không phải.”

“Anh cũng muốn à?”

chúc tục tưng đọc truyện dui 😘 cẻm ơn tục tưng đã ủng hộ YÊU PHI HỌA QUỐC ❤️‍🔥❤️‍🔥

Hạ Tri Chu nghẹn lời: “Vậy cái đó tặng cho ai?”

Chuyện này chưa đủ rõ ràng à?

Bình luận

1 bình luận

Loading...