Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cái giá phải trả - 8

Cập nhật lúc: 2024-07-24 19:48:08
Lượt xem: 2,921

9

 

Buổi tối, tôi lại tiếp tục đánh Lý Lương.

 

Anh ta hỏi tôi bớt giận chưa, hôm nay anh ta có thể chuyển về không.

 

"Đương nhiên là không thể!" Tôi lắc đầu hỏi Lý Hương đã xử lý tốt chuyện cô bạn kia chưa.

 

Sắc mặt anh ta rất khó coi.

 

"An Doanh, cô ta cứ quấn lấy anh thôi, anh thật sự không có gì với cô ta. Ban đầu, anh chăm sóc cô ta cũng chỉ vì thể diện.”

 

"Vậy anh cứ tiếp tục chăm sóc cô bạn đó đi." Tôi vứt thắt lưng xuống đất rồi quay người rời đi..

 

Nửa tháng sau đó là ác mộng của Lý Lương.

 

Mỗi lần nghĩ tới mẹ, tôi lại lấy cớ đánh anh ta.

 

Tôi còn yêu cầu Lý Lương phối hợp khi bị tôi đánh, nếu không tôi sẽ ly hôn.

 

Chưa nói đến tài sản của tôi đều là tài sản trước hôn nhân, anh ta ngoại tình như vậy thì cũng mơ được chia tiền.

 

Tôi dùng mọi cách nói cho Lý Lương biết, rời xa tôi thì anh ta chẳng còn cái quái gì.

 

"Lý Lương, bây giờ anh chỉ bị tôi quất cho vài roi nhưng nếu ly hôn rồi thì anh cứ sẵn sàng bị xã hội này chà đạp đi.” Tôi đứng trên bậc thang cúi xuống nhìn anh ta.

 

Nửa tháng trôi qua, thái độ của Lý Lương đối với tôi thay đổi 180 độ.

 

Lúc đầu, anh ta cứ mãi lải nhải về việc tôi nợ ân tình anh ta, lợi dụng cái cớ yêu tôi để làm nổi bật địa vị của mình trong gia đình.

 

Từ khi kết hôn đến nay, Lý Lương vẫn luôn cố gắng chèn ép tôi.

 

Còn tôi vì muốn duy trì cái gọi là ‘gia đình’ mà nhún nhường hết lần này đến lần khác.

 

Bây giờ, anh ta đã xuống đáy xã hội, trong mắt chỉ còn sự sợ hãi.

 

"Lý Lương." Tôi bước tới trước mặt Lý Lương rồi nắm cổ áo anh ta.

 

"Đây đều là những thứ tôi ban cho anh, nếu không có tôi, anh còn không bằng một con chó. Làm người một cách đường đường chính chính hay trở về làm chó, cái này do anh quyết định. Ngày mai, tôi sẽ tham gia triển lãm Hán phục trong vòng bảy ngày. Lúc đầu tôi tính đưa anh đi cùng nhưng nghĩ tới cô bạn kia của anh là tôi lại phát ớn.”

 

Lý Lương muốn ôm tôi nhưng bị tôi hất ra.

 

Thậm chí, rơi vào tình huống này rồi mà anh ta vẫn muốn đế vương phải cúi đầu.

 

Tôi nói cho Lý Lương biết, cho dù đã cưới rồi nhưng nếu tôi không đồng ý thì hành vi của anh ta cũng có thể quy thành tội cưỡng hiếp.

 

Nếu anh ta dám làm thì tôi sẽ lập tức gọi cảnh sát.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cai-gia-phai-tra-fbom/8.html.]

Có lẽ vì sợ hãi trước sự lạnh lùng trong mắt tôi nên Lý Lương buông ra.

 

Lúc tôi chuẩn bị rời khỏi tầng hầm, anh ta nói: "An Doanh, anh sẽ xử lý chuyện của cô bạn kia thật tốt." 

 

Giọng nói của Lý Lương mang theo vẻ kiên quyết.

 

"Mong vậy!" 

 

Tôi biết, tôi rất đẹp, vừa yêu kiều lại quyến rũ.

 

Quả nhiên, Lý Lương nhìn chằm chằm vào tôi, nuốt từng ngụm nước bọt.

 

Tôi thầm cười trong lòng.

10

Mấy ngày nay, thật sự tôi rất lo lắng, mỗi đêm đi ngủ tôi đều sẽ khóa cửa sợ Lý Lương xông vào.

 

Bây giờ, đã không còn nhiều thời gian.

 

Ngày hôm sau, tôi lập tức thu dọn hành ly và dẫn theo trợ lý tham gia triển lãm Hán phục.

 

Đêm thứ ba của triển lãm Hán phục, tay săn ảnh gọi điện cho tôi báo Tiết Diễm tới nhà tôi, một đêm rồi vẫn chưa đi ra.

 

Chỉ sợ cô ta không đi ra được nữa.

 

Thật ra, triển lãm Hán phục chỉ diễn ra trong ba ngày.

 

Sau khi kết thúc, tôi rủ vài người bạn và trợ lý qua nhà.

 

Thế là mười người chúng tôi bắt gặp Lý Lương g.i.ế.c người giấu xác.

 

Đoàn người chúng tôi đang cười đùa bước vào tầng hầm thì thấy Lý  Lương đang trộn bê tông giấu xác.

 

Nhìn thấy bọn tôi, Lý Lương giật mình đến mức đổ hết thùng xi măng.

 

Đương nhiên là những người bạn của tôi sẽ sợ hãi và bỏ chạy rồi.

 

Trong nhóm, tôi cố ý mời một người mẫu có đai đen Taekwondo đến.

 

Thấy vậy, cậu ấy hét lên: "Mọi người ra ngoài báo cảnh sát đi, yên tâm, có tôi ở đây rồi!”

 

Cảnh sát nhanh chóng có mặt và khống chế Lý Lương.

 

Thi thể bị chôn trong xi măng chính là Tiết Diễm.

 

Vật chứng tang chứng đều có, Lý Lương không thể chối cãi.

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

 

Trước cửa nhà tôi còn có camera giám sát, có thể dùng làm bằng chứng.

 

Loading...