Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cách “vả mặt” bạn cùng phòng - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-09-24 23:49:34
Lượt xem: 42

Chẳng bao lâu, dự án của tôi cũng kết thúc.

Theo quan sát của tôi, bây giờ là lúc tình cảm của em trai và Chu Huệ đang nồng nàn nhất.

Hai người quấn quýt nhau.

Nếu có ai đó cố tình tách họ ra, có thể sẽ diễn ra một vở kịch Lôi Phong Tháp của Bạch Nương Tử và Hứa Tiên, không chịu rời xa.

Chỉ có điều, lần này tôi không đóng vai một Pháp Hải không hiểu tình yêu.

Mà là Nguyệt Lão.

Tôi không đến để chia rẽ các người, mà là để tham gia cùng các người.

Tôi kéo số điện thoại của em trai ra khỏi danh sách đen.

Gọi điện cho cậu ta.

Hừ, thằng nhóc này lại không nghe máy.

Gan lớn thật.

Thấy kế hoạch sắp đổ bể.

Tôi đành tìm Cận Tuấn Thần, nhờ anh hẹn em trai ra.

Cậu ta ngồi trong phòng, thấy là tôi, mặt lập tức xị xuống.

Tôi vội nắm lấy tay cậu, giả bộ hối hận tột cùng, nhận lỗi.

"Em à, lần trước là chị sai, dù thế nào chị cũng không nên đứng ngoài nhìn, không quản lý Chu Huệ."

"Chị biết lỗi rồi, hay là em gọi cô ấy ra để chúng ta gặp mặt chính thức, chị sẽ xin lỗi cô ấy."

Em trai há hốc mồm: "Chị, chị thực sự muốn làm vậy sao?"

Mắt tôi đầy chân thành, lý do đưa ra cũng rất thuyết phục.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cach-va-mat-ban-cung-phong/chuong-10.html.]

"Chị chỉ có mỗi mình em là em trai, sao có thể vì một chuyện nhỏ mà cắt đứt quan hệ chứ?

"Hơn nữa, em thích cô ấy nhiều như vậy, hai người sớm muộn cũng sẽ kết hôn, nếu quan hệ chị dâu em chồng không tốt sẽ ảnh hưởng đến hòa thuận gia đình, đúng không?"

Em trai vui mừng đến rơi nước mắt, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi không nói nên lời.

Thật là một con cừu non ngây thơ dễ bị lừa.

Thấy cậu ta như vậy, tôi chẳng vui chút nào.

Trong lòng ngược lại có một cảm giác phức tạp khó tả.

Lần cúi đầu này của tôi, thành công đổi lấy cái bắt tay hòa giải của hai chị em.

Giống như chúng tôi lại trở về những ngày tháng không rời nhau.

Nó thực sự nghĩ Chu Huệ là một cô gái đơn giản và thuần khiết.

Nhìn cô ta sống tiết kiệm, cuộc sống giản dị.

Trà Sữa Tiên Sinh

Em trai thương cô ta khó khăn, nên luôn điên cuồng bù đắp vật chất cho cô ta.

Nó cũng nghĩ Chu Huệ không biết giá trị những thứ cậu ta mua cho cô ta là bao nhiêu.

Cũng đổ lỗi cho mình vì Chu Huệ bị tên nhà giàu "bắt nạt".

Để tăng giá trị cho Chu Huệ, mấy ngày nay em trai đều lái chiếc Maybach đưa đón cô ta.

Chu Huệ vui sướng biết bao.

Nó đề nghị dùng Maybach đưa tôi về trường, tôi tỏ ra khó xử: "Nếu Huệ Huệ thấy, sẽ hiểu lầm thì sao?"

"Không sao đâu," em trai nói, "chị là bạn cùng phòng của cô ấy, em đưa chị về cũng coi như yêu ai yêu cả đường đi, huống chi chị còn là chị gái của em!"

Vừa nói, cậu ta đã mở cửa ghế phụ.

Cậu ta đặt một tay lên cửa, động tác mời tôi lên xe quả thật rất hào hoa phong nhã.

Chỉ dựa vào khuôn mặt này, người theo đuổi sẽ không ít.

Loading...