Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cách Thêm Gia Phả Này Có Hơi Lạ - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-09-21 08:01:45
Lượt xem: 2,205

Chỉ dịch chuyển ta và Lâm Thượng Vân đến đây.

Có thể đảm bảo tiệc sinh nhật của hắn bớt đi hai tai họa.

Lâm Thượng Vân đỡ lấy ta vững vàng đáp xuống đất, cười khẩy: "Sư tỷ, tỷ xem, Ma tôn kia hôm nay dám hy sinh tỷ, ngày mai lại có thể làm ra chuyện gì?"

"Xem ra hắn cũng không yêu tỷ như vậy."

"Không giống ta."

"Dù tỷ như thế nào, ta đều thích tỷ."

Hắn áp trán vào trán ta, đôi mắt kia chứa đựng sự cố chấp.

Lời này, từng câu từng chữ đều khá giống phong cách của ta.

Một tiếng gầm rú đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện tình cảm sâu đậm của chúng ta.

Thượng Cổ cự thú thức giấc.

Cửu đầu long thò đầu ra từ thung lũng, thân thiện cười toe toét với chúng ta.

Sắc mặt Lâm Thượng Vân nghiêm lại, đưa ta đến một vị trí an toàn.

"Sư tỷ, ta sẽ quay lại nhanh thôi."

Hắn liền giơ tay tấn công Cửu đầu long.

Con Cửu đầu long đó là thú cưng của tổ tiên ta, cũng quen biết ta, vừa nhìn thấy ta liền chạy đến, cũng không để ý đến Lâm Thượng Vân.

Hắn giật mình, nhanh chóng bay về phía ta.

Mắt đỏ hoe lo lắng.

"Sư tỷ! Tránh ra!"

Giây tiếp theo, con Cửu đầu long ngoan ngoãn cuộn tròn bên cạnh ta.

Động tác vung kiếm của Lâm Thượng Vân cứng đờ.

Loại Thượng Cổ cự thú này, chỉ đối với Ma tộc mới không có tính công kích.

Ta sờ sờ vảy của Cửu đầu long, sau đó lộ ra dung mạo thật.

"Sao vậy, hối hận khi đến đây rồi sao, Vân nhi?"

14

Trong từ đường Ma tộc, ta lật gia phả, bảo hắn ký tên.

"Đừng viết sai nhé, gia phả này không thể sửa."

Lâm Thượng Vân mặt đỏ bừng, nhanh chóng nhận lấy bút viết tên mình ở phía dưới tên ta.

Không chút nghi ngờ.

Đến mục quan hệ, hắn dừng bút.

Hắn không rõ, trong Ma tộc quan hệ hôn nhân được ghi như thế nào, là bạn đời hay đạo lữ.

Hắn thấp giọng hỏi: "Quan hệ giữa chúng ta là gì?"

"À, tất nhiên là tỷ đệ rồi. đệ nhỏ hơn tỷ, chẳng lẽ còn muốn làm ca ca ta sao?"

Ta ha ha cười lớn, nói đùa.

Lại thấy vẻ mặt Lâm Thượng Vân kỳ lạ: "Chúng ta không phải đạo lữ sao?"

"?"

Đây là hiểu lầm gì vậy.

Chưa kịp ngăn cản, Lâm Thượng Vân đã nghiêm túc viết hai chữ "Bạn Lữ" vào gia phả.

"Giữa chúng ta, chỉ có thể là quan hệ này."

"Chỉ có giữa bạn lữ, mới có thể bên nhau."

"Ta không muốn làm đệ đệ của tỷ."

Hắn nắm lấy tay ta, đặt lên n.g.ự.c nóng bỏng của mình.

Ta nuốt nước bọt, có chút căng thẳng.

"Ơ, tâm tư đen tối này đệ có từ khi nào vậy?"

Hắn hôn lên, ta cũng thuận thế nắm lấy cổ hắn.

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Thôi vậy.

Ta cũng có tâm tư đen tối.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cach-them-gia-pha-nay-co-hoi-la/chuong-6.html.]

Ngoại truyện: Lâm Thượng Vân

Tâm tư đen tối có từ khi nào?

"Muốn ghi tên vào gia phả nhà ta không?"

Sư tỷ hỏi ta, nụ cười chân thành, trong mắt mang theo sự mong đợi.

Sư tỷ đang cầu hôn ta sao?

"Để ta suy nghĩ thêm."

Lâm Thượng Vân vội vàng bỏ chạy.

Trong phòng, hắn cẩn thận cắm từng bó hoa sư tỷ tặng vào bình, đặt trong phòng bảo quản.

Nếu, nàng biết thân thế của mình không trong sạch, liệu có còn thích hắn không?

Đêm đó, hắn mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Sư tỷ ngủ cùng giường với hắn.

Lâm Thượng Vân sáng sớm chỉnh trang y phục, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của mình.

"Tư tưởng dâm ô."

Hắn mắng mình.

Sau đó, hắn liền đi lên núi tìm vị lão tiên y trong truyền thuyết.

Ông lão đưa cho hắn một quyển "Cẩm nang tình yêu thuần khiết", bảo hắn nghiên cứu từng chữ.

"Kiềm chế, là sức hấp dẫn lớn nhất của nam nhân."

"Nũng nịu, là phúc khí của nam nhân."

"Xa cách, khiến nữ nhân khao khát."

Lâm Thượng Vân đọc mãi, cảm thấy quyển sách này thật hoang đường.

Nghe nói sư tỷ thích ăn khuya, hắn nửa đêm làm đồ ngọt mang đến.

Trong phòng sư tỷ truyền đến một giọng nam.

Lâm Thượng Vân bước chân khựng lại, hắn nhìn thấy từ cửa sổ đang mở, một nam tử đang nói chuyện với sư tỷ.

Cách cư xử giữa hai người rất quen thuộc, như thể đã sống chung với nhau rất lâu rồi.

Người nọ đột nhiên đưa tay, chọc chọc vào mặt sư tỷ, nụ cười rất chói mắt.

Hắn không nhịn được vung kiếm, ngăn cản bàn tay của nam tử.

Sư tỷ nói, đây cũng là "đệ đệ" của nàng.

Ngoài ra, nàng còn hơn ba mươi người nữa.

Lâm Thượng Vân cắn chặt răng, muốn hỏi nàng, trên gia phả có đủ chỗ để viết nhiều người như vậy không?

Nam tử kia kiêu ngạo khiêu khích, nói gì mà "ngươi giỏi nhất là tranh sủng à".

Trong phút chốc, Lâm Thượng Vân ngộ ra.

Hắn nhớ tới bí kíp trong cẩm nang tình yêu kia.

Quả nhiên, sư tỷ sau khi hắn lộ ra vết thương, đã ân cần hỏi han hắn. Thậm chí còn tự tay chữa lành vết thương cho hắn.

Chỉ là, sư tỷ đã lừa hắn.

Phương pháp trị liệu này rất đặc biệt, lòng bàn tay tê tê, hắn đã từng gặp qua.

Là kẻ giả mạo mà hắn đã g.i.ế.c chết.

Sư tỷ cố ý tiếp cận hắn.

Vậy thì sao chứ, ít nhất nàng cũng đã bỏ công sức.

Còn tình địch kia, ở bên cạnh tức giận đến mức dậm chân.

Quả nhiên, lão thần y kia thật sự là thần.

Trong bí kíp còn lại hai chiêu "xa cách" và "kiềm chế".

Lâm Thượng Vân lập tức bắt đầu thực hành hai bí thuật này.

Nhưng sư tỷ lại không để ý đến điều này, thậm chí còn nhìn hắn với ánh mắt vui mừng.

Thậm chí, khi hắn mời sư tỷ đến xem trận thử thách bí cảnh, sư tỷ chỉ đơn giản động viên, rồi cùng sư muội rời đi.

Hắn muốn đuổi theo, nhưng vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y áo.

Ngày vào bí cảnh, Lâm Thượng Vân đợi đến giây phút cuối cùng, cũng không thấy sư tỷ.

Loading...