Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CÁCH SỬ DỤNG HỆ THỐNG "ĐÂM SAU LƯNG" ĐÚNG CÁCH - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-09-08 17:28:12
Lượt xem: 1,079

Chưa kịp bắt đầu buổi livestream mà bình luận đã ầm ĩ lên rồi.

Tôi chuẩn bị sẵn sàng hạt dưa và đồ uống, đến giờ hẹn thì chính thức bắt đầu.

"Đã đến giờ rồi, buổi livestream than phiền chính thức bắt đầu. Trước hết, tôi xin nhắc một điều, buổi phát sóng này có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến một số người. Những ai có tâm hồn mong manh, tốt nhất hãy thoát ra ngay bây giờ, vẫn còn kịp đấy."

 

Tôi đợi một phút, số lượng người trong phòng livestream lại tăng thêm năm ngàn.

Tôi xoa tay hân hoan, bắt đầu đọc tin nhắn đầu tiên:

"Khụ khụ, đây là lời than phiền ẩn danh về một nam sinh lớp 4, khóa 2020 khoa Khoa học máy tính: 'Việc cậu đăng những dòng trạng thái khoe khoang về một số bộ phận quá dài, trông như gặp vấn đề nhưng thực chất là để khoe, thực sự khiến người ta buồn nôn'."

Tôi nhăn mặt đầy ghê tởm:

"Tôi đề nghị người gửi tin nhắn ẩn danh hãy gửi số WeChat của cậu ấy cho tôi. Tôi nhất định phải vào bình luận: 'Có lẽ cậu ta đã hiểu sai điều gì đó, hoặc cũng có thể đó chỉ là... vấn đề bao quy đầu quá dài thôi.'"

Bình luận trong livestream cười ầm lên.

Anan

Tôi liếc nhìn, số người xem lại tăng thêm hơn một ngàn.

 

"Tôi sẽ tiếp tục với tin thứ hai. Đây là một lời phàn nàn ẩn danh về bạn học Tào Kiện Khang, lớp 5, khóa 2020 chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại với lời nhắn: 'Tối hôm trước cậu mời tôi đi ăn tối, đến một quán ăn lề đường có nền nhà đen sì, gọi bốn món. Sau đó, cậu lấy từ túi ra một gói khăn giấy. Món ăn có hơi cay, tôi dùng vài tờ khăn giấy của cậu. Về nhà, cậu nhắn tin bắt tôi chia tiền ăn, tôi không phản đối chia tiền, nhưng cậu còn tính cả tiền khăn giấy. Thật sự hết nói nổi. Sau bữa ăn này, tôi bị cười suốt đời mất thôi. Vậy mà cậu còn nhắn tin cho tôi nữa, xin cậu tha cho tôi đi'."

 

Tôi vừa đọc xong tin nhắn còn chưa kịp bình luận thì người bị nhắc đến đã xuất hiện trong bình luận.

【Trần Vũ, đồ khốn! Có giỏi thì đến nói thẳng với tôi!】

Rất nhanh sau đó, người kia cũng trả lời:

【Tôi chính là đang nói về cậu đấy, đồ ngu ạ! Cậu còn bắt tôi chia tiền khăn giấy, đã vậy còn thấy nhà vệ sinh có cuộn giấy vệ sinh, cậu cuộn hẳn một cuộn mang về ký túc xá. Khi đó tôi chỉ muốn độn thổ luôn, cậu chưa bao giờ nhìn thấy giấy vệ sinh à?】

【Tiết kiệm là đức tính tốt truyền thống của người Trung Quốc, mà cậu cũng lôi ra nói sao? Chính cậu mới có quan điểm lệch lạc. Cậu chẳng qua là không muốn trả tiền mấy tờ khăn giấy, đúng không? Nói chuyện gì mà xa vời thế, phụ nữ các cậu đều là đồ hám tiền, đê tiện.】

 

Vừa nói xong, cả phòng livestream, đặc biệt là các nữ sinh, sôi sục.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cach-su-dung-he-thong-dam-sau-lung-dung-cach/chuong-4.html.]

【Tôi không chịu nổi nữa rồi, mồm miệng cậu bẩn thỉu như thế, ăn phải phân à?】

【Lớp 5, Tào Kiện Khang phải không, tôi mua cả lố khăn giấy cho cậu, lau mồm đi!】

【Thằng ngu này, đừng để tôi gặp, tôi sẽ đập vỡ đầu cậu!】

...

 

Ngay lập tức, mấy nam sinh khác cũng lên tiếng ủng hộ Tào Kiện Khang, nói rằng chính là đám con gái không muốn chia tiền, hám lợi từ nam sinh, và rằng Tào Kiện Khang không hề sai, chỉ tại xã hội này quan điểm lệch lạc.

Tôi thực sự không chịu nổi nữa, lập tức lên tiếng mắng:

"Mọi người đang nói gì vậy? Các cậu có phải hiểu nhầm thế nào là hám tiền không, chỉ vì dùng nhiều hơn hai tờ khăn giấy mà cũng coi là hám tiền sao? Thật ghen tị với làn da dày của các cậu đấy, ngày nào cũng bô bô, chắc sợ người ta không nhìn thấy quả óc chó tí hon trong đầu các cậu đúng không? Các cậu đừng mời con gái đi ăn nữa, ngay cả chữ 'mời' nghĩa là gì các cậu còn không hiểu. Mẹ các cậu cho các cậu khuôn mặt này để phòng tránh việc yêu đương đấy, mong các cậu hãy trân trọng."

 

Phòng livestream im phăng phắc.

Tôi không vội vàng, tiếp tục đọc tin nhắn thứ ba.

Không biết từ lúc nào, số người xem đã lên đến hai mươi nghìn. Không chỉ sinh viên trường tôi, mà còn rất nhiều người ngoài vào xem.

 

【Chủ livestream nói quá hay! Nói thêm chút nữa đi!】

【Trời ơi, cậu chính là tiếng nói của tôi trên mạng đấy! Sướng quá!】

【Tôi đã theo dõi rồi! Hứa với tôi đi, hãy tiếp tục làm series này mãi nhé...】

 

Tôi đọc liên tục mười mấy tin nhắn.

Có kẻ đàn ông bắt cá nhiều tay, có kẻ thì suốt ngày kể chuyện bậy bạ.

Cuối buổi livestream, tôi vẫn còn cảm giác chưa thỏa mãn:

"Còn nhiều chuyện chưa nói hết, lần sau chúng ta lại tiếp tục nhé."

Loading...