Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cả Nhà Ta Đều Trọng Sinh - Phần 8

Cập nhật lúc: 2024-10-14 22:23:19
Lượt xem: 1,264

17

 

Việc Thẩm Lê lén vào Đông cung để bàn bạc với thái tử, ta cũng đoán được phần nào. 

 

Chẳng gì ngoài chuyện "nhà họ Vân lạnh nhạt, sẵn sàng dùng binh quyền để đổi lấy con đường sống". 

 

Không uổng công ta sắp xếp và khổ tâm bấy lâu. 

 

Quả nhiên, chỉ sau một đêm, thái tử thay đổi thái độ, tuyên bố sẵn lòng nạp nhị tiểu thư nhà họ Vân làm trắc phi. 

 

Thậm chí, hắn còn xin thánh chỉ, định ngày nạp phi chỉ trong nửa tháng tới. 

 

Dường như hơi vội vã. 

 

Tin tức vừa truyền ra, cả kinh thành xôn xao bàn tán, lời chỉ trích thái tử dồn dập. 

 

Nhưng thái tử chẳng bận tâm. 

 

Vì chỉ vài ngày sau, trong thành bắt đầu lan truyền một tin đồn mới. 

 

Tin đồn kể rằng thái tử và nhị tiểu thư nhà họ Vân đã sớm quen biết từ khi còn ở dân gian, thái tử từng có ơn cứu mạng nàng. 

 

Hai người sớm đã tâm đầu ý hợp, âm thầm hứa hẹn trọn đời. 

 

Ngày săn b.ắ.n mùa đông vừa qua, thái tử lại một lần nữa cứu nàng thoát khỏi tay kẻ gian và đích thân đưa nàng về phủ. 

 

Hai người giữ lễ nghĩa, không vượt quá giới hạn. 

 

Dân gian vốn thích nghe những chuyện bí mật chốn hoàng cung, nhất là những câu chuyện tình ái. 

 

Chẳng mấy ngày, những lời trách mắng thái tử và Thẩm Lê đã chuyển thành lời khen ngợi, ca tụng. 

 

Mọi người dường như đã quên rằng, chỉ vài ngày trước, chính thái tử đã chối bỏ tất cả, mắng nhà họ Vân vô liêm sỉ. 

 

Ngày chiếu chỉ nạp trắc phi đến phủ, Thẩm Lê quét sạch nỗi u sầu của những ngày trước. 

 

Nàng mặc một chiếc áo váy màu đỏ lựu, cố tình đến viện của ta, cười tươi hỏi: 

 

"Tỷ tỷ, muội sắp gả cho thái tử rồi, tỷ có vui không?" 

 

Ta cũng cười với nàng: "Dĩ nhiên là vui rồi." 

 

Tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta. 

 

Ta làm sao mà không vui được? 

 

"Tỷ tỷ vui là tốt rồi, muội còn lo tỷ sẽ trách muội đấy." 

 

Có lẽ nàng nghĩ rằng một khi leo lên được thái tử, việc lật đổ nhà họ Vân đã tiến thêm một bước. 

 

Nàng hạ mắt, cố nén cảm xúc. 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Nhưng trong lời nói, vẫn không che giấu được sự đắc ý. 

 

"Nếu hôm ấy người thái tử gặp là tỷ tỷ, có lẽ giờ người trở thành trắc phi của thái tử đã là tỷ rồi nhỉ. 

 

Chỉ tiếc rằng, tỷ tỷ không bằng muội, không có phúc phần đó." 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ca-nha-ta-deu-trong-sinh/phan-8.html.]

Nhìn vào vẻ mặt đắc thắng, gần như không che giấu được của nàng. 

 

Ta không khỏi mỉm cười. 

 

"Đúng vậy, tỷ tỷ không bằng muội." 

 

Chim sẻ bay lên cành cao, tưởng rằng đã nắm cả giang sơn trong tay. 

 

Nhưng càng bay cao, khi rơi xuống, sẽ càng đau đớn hơn. 

 

Không biết khi nàng ngã xuống, sẽ như thế nào nhỉ? 

 

Thật khiến người ta tò mò. 

 

18

 

Trắc phi của thái tử, danh hiệu nghe thì hay, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là thiếp. 

 

Nạp thiếp không cần tam mai lục lễ, chỉ cần chọn một giờ lành, đưa người vào Đông cung là xong. 

 

Nhưng không biết do thái tử coi trọng nhà họ Vân hay tình cảm với "nhị tiểu thư nhà họ Vân" quá sâu đậm, 

 

Mà thái tử lại đánh trống khua chiêng, mời các triều thần đến dự lễ. 

 

Nhưng trước cửa nhà họ Vân, bà mối gọi đến lần thứ ba mà Thẩm Lê vẫn không động đậy. 

 

Đến khi thái tử thúc giục nhiều lần. 

 

Nàng mới vén khăn che mặt, rồi "bịch" một tiếng quỳ trước mặt thái tử. 

 

"Thái tử điện hạ, thần nữ có tội." 

 

Trán nàng đập mạnh xuống đất. 

 

Khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, rõ ràng đã khóc. 

 

Thái tử hơi nhíu mày. 

 

Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy trong mắt hắn lóe lên sự hưng phấn khó giấu. 

 

"Ngày vui mà nàng lại làm gì thế này?" 

 

Thẩm Lê ngước mắt, nhìn về phía ta và phụ mẫu với ánh mắt sâu thẳm. 

 

Vẻ mặt nàng dường như đầy mâu thuẫn và không nỡ. 

 

"Hôm nay thần nữ xuất giá, lẽ ra nên vui mừng. Nhưng thần nữ vô tình biết được một bí mật liên quan đến an nguy của Đại Lương, nếu không nói ra, thần nữ khó lòng yên ổn." 

 

Giọng nàng nghẹn ngào. 

 

Thái tử tuy sắc mặt trầm ngâm, nhưng biểu cảm lại chẳng tỏ ra quá ngạc nhiên. 

 

"Nói." 

 

Nghe vậy, Thẩm Lê hít sâu một hơi, dường như cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nước mắt tuôn trào. 

 

"Phụ thân thần nữ thân là tướng quân trấn quốc của Đại Lương, lẽ ra phải lo cho an nguy của Đại Lương, vì phúc lợi của bách tính." 

 

"Nhưng vài ngày trước, thần nữ vô tình phát hiện trong thư phòng của phụ thân có thư từ qua lại với quân đội Chu quốc." 

Loading...