Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cả Nhà Nghe Được Tiếng Lòng Của Tôi - Chương 72

Cập nhật lúc: 2024-07-27 07:03:45
Lượt xem: 73

Quý Tư Hàm sảng khoái tiếp nhận, quà miễn phí ai không cần mới là ngu ngốc.

"Cám ơn cha." Giọng cô thanh thúy, mở hộp quà ngay tại chỗ.

Wow!

Giống như đặc hiệu trong phim hoạt hình, ánh sáng màu trắng theo hộp quà mở ra mà nổ tung, thiếu chút nữa lóe tới ánh mắt Quý Tư Hàm, một chiếc vương miện nhỏ đập vào mắt.

Chiếc vương miện chỉ to bằng bàn tay, nhưng không ai nghi ngờ giá trị của nó.

Trên bệ bạch kim khảm nạm kim cương màu sắc rực rỡ, kín mít vây quanh một vòng. Khiến người ta chú ý nhất chính là viên kim cương chính màu hồng nhạt kia, lớn bằng ngón cái, được mài thành hình giọt nước có độ cong hoàn mỹ khảm nạm trên đó.

Quý Tư Hàm thật sự vừa mừng vừa sợ, vương miện nhỏ này là châu báu mà bất cứ cô gái nào cũng không thể từ chối!

Đường Thần Phong liếc mắt một cái liền nhìn ra lai lịch trong đó: "Năm 2008 bị bán đấu giá ra ngàn vạn, sau đó bị nhà sưu tầm trong nước sưu tầm. Trước đó vài ngày nghe nói nhà sưu tầm kia phá sản muốn chuyên bán đồ sưu tầm của mình, không nghĩ tới món này lại bị anh rể mua đi."

Đường Vân Thương khó có được ánh mắt tán thưởng, vỗ vỗ bả vai Quý Thanh Sơn: "Được, Thanh Sơn, con quả nhiên là một người cha tốt."

Quý Tư Ngữ hận đến mức muốn cắt đứt móng tay.

Đây rõ ràng là cha mua cho cô! Sao bây giờ thành Quý Tư Hàm rồi?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ca-nha-nghe-duoc-tieng-long-cua-toi/chuong-72.html.]

Quý Tư Hàm trong lòng vui sướng, uổng phí một món quà sinh nhật, vậy mà vẫn là món quý giá như vậy.

Cô nhìn thấy khuôn mặt Quý Tư Ngữ có chút vặn vẹo, trong lòng càng vui vẻ.

[Quý Tư Ngữ tức đến méo miệng, thật muốn lên tiếng cười to. Vương miện này nhất định là quà sinh nhật Quý Thanh Sơn mua cho cô ta, kết quả không nghĩ tới bị mình lấy mất!]

Quý Thanh Sơn cũng cười đến miễn cưỡng, cảm thấy một trận đau lòng.

Vương miện này là Quý Tư Ngữ và Ôn Vũ Hà quấn quít lấy ông ta thật lâu, ông ta mới mua.

Nhà sưu tầm vì mau chóng thu hồi vốn, giá cả tuy rằng ép xuống rất thấp, nhưng cũng tốn rất nhiều tiền của ông ta. Vốn cảm thấy có thể lấy lòng Ôn Vũ Hà, mua cho Quý Tư Ngữ cũng không có gì, nhưng không nghĩ tới lại bị Quý Tư Hàm lấy đi.

🐳 Các bạn theo dõi Phở bò: Tui Là Cá Mặn (https://www.facebook.com/tuilacaman/) để đọc truyện mới 🐳

"Cha, cha thật tốt, con còn tưởng rằng cha thật sự quên sinh nhật con." Quý Tư Hàm cố ý nói như vậy, tức c.h.ế.t Quý Thanh Sơn và Quý Tư Ngữ là tốt nhất.

Quý Thanh Sơn miễn cưỡng cười vui: "Hàm Hàm thích là được rồi."

Nhìn lướt qua Quý Tư Ngữ, Quý Tư Hàm cố ý hỏi: "Đúng rồi, cha chuẩn bị quà gì cho chị vậy?"

----------------------

P/s: Đợt này các tình iu xem ít quá nên Cá có hơi buồn. Mong truyện được các tình iu đọc nhiều vào, chứ ít quá là Cá thiếu động lực sẽ lặn dài hạn mất. Hu hu hu

 

Loading...