Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cả Nhà Bạo Quân Đều Dựa Vào Đọc Tiếng Lòng Của Ta Để Giữ Mạng - Tiểu thuyết - Chương 91: Công chúa có quen họ không

Cập nhật lúc: 2024-10-16 02:02:01
Lượt xem: 80

Cửu Cửu: “???”

"Chuyện gì thế?" Khuôn mặt trắng nõn nà của Cửu Cửu đầy vẻ ngạc nhiên, trông vừa ngốc nghếch lại đáng yêu, "Có chuyện gì sao?"

Sơ Dương: "Mấy ngày nay công chúa không đến thăm điện hạ, điện hạ không chịu ăn uống, còn cứ nghi ngờ là mình đã làm công chúa giận, nên công chúa không đến?"

"Ngươi nhảm cái gì thế?"

Đế Giang đã nghe thấy, bèn bước đến.

Hắn liếc Sơ Dương một cái, như đang trách Sơ Dương lắm lời.

Sơ Dương co rụt cổ lại, lui về một bên.

Đế Giang cầm quyển sách chưa đọc xong, nhìn về phía Cửu Cửu.

Mỗi khi nhìn Cửu Cửu, trong mắt hắn chỉ có mỗi Cửu Cửu, đôi mắt sáng tựa như những vì sao trên bầu trời.

"Cửu Cửu, cuối cùng muội cũng đến?"

"Ừm." Cửu Cửu gật đầu, chủ động giải thích: "Đế Giang ca ca, mấy ngày nay Cửu Cửu bận giúp mỹ nhân tỷ tỷ cứu người nên không đến, mong huynh đừng giận."

Đế Giang lắc đầu, cưng chiều: "Làm sao ta có thể giận Cửu Cửu chứ? Muội đến là ta vui lắm rồi."

"Chỉ là..." Đế Giang ánh mắt có chút ảm đạm, nhìn Cửu Cửu, rụt rè: "Lần sau nếu muội có việc không đến được, có thể sai Ma Ma đến với ta một tiếng không? Nếu không, ta... ta..."

Hắn luôn nghĩ ngợi lung tung, lo cái này, lo cái kia, ban đêm ngủ không yên, ăn cũng chẳng thấy ngon, làm gì cũng chán nản.

Trông hắn có vẻ rất uỷ mị, giống như con gái.

Đế Giang có chút ngượng ngùng, không muốn tiếp.

Cửu Cửu tuy không hiểu hết những tâm tư của Đế Giang, nhưng vẫn gật đầu: "Được, sau này nếu Cửu Cửu không đến được, sẽ sai người đến."

"Ừm."

Vào fb của tài khoản Chu Yêu Yêu để xem trước 10 chương tại: https://www.facebook.com/profile.php?id=61566541635062

Sơ Dương đột nhiên bước tới: "Công chúa, đã đến đây rồi, hay người ở lại ăn một bữa với điện hạ nhé? Có người ở bên, điện hạ sẽ ăn được nhiều hơn, gần đây ngài ấy không ăn uống gì tử tế cả."

Cửu Cửu gật đầu: "Được."

Đế Giang liếc Sơ Dương một cái, có vẻ không hài lòng vì Sơ Dương tự ý giữ Cửu Cửu lại.

Nhưng thực ra trong lòng hắn rất mong Cửu Cửu ở lại, chỉ là hắn không dám ra, cũng không muốn.

Hắn luôn sợ rằng nếu đòi hỏi quá nhiều, sẽ khiến Cửu Cửu không vui, rồi xa lánh hắn.

Hắn đã khó khăn lắm mới có được một người như Cửu Cửu, người như ánh mặt trời, có thể sưởi ấm cho hắn, sao hắn dám làm cô sợ mà rời đi?

"Cửu Cửu ca ca, huynh đừng giận Sơ Dương ca ca." Cửu Cửu: "Cửu Cửu rất thích ăn cơm với huynh."

"Thật sao?" Trong lòng Đế Giang dâng lên một luồng ấm áp.

"Thật mà, thật mà." Cửu Cửu cười đáp lại.

Nụ cười của Cửu Cửu luôn khiến Đế Giang cảm thấy thư thái.

Đế Giang cũng mỉm cười, "Vậy là tốt rồi."

"Chúng ta đi lấy đồ ăn."

Sơ Dương và Quế Ma Ma đi tới ngự thiện phòng lấy thức ăn.

Do Cửu Cửu mà gần đây thức ăn ở Chất Quán rất phong phú, mỗi bữa đều có thịt, Sơ Dương tự mình đi lấy, không để người khác nhúng tay vào.

Lần này Quế Ma Ma cũng theo, người ở ngự thiện phòng biết Cửu Cửu đã tới chỗ Đế Giang, nên chuẩn bị đồ ăn thịnh soạn hơn nữa.

Hai chiếc hộp đựng đồ ăn được mang về, bày đầy bàn.

Cửu Cửu được Quế Ma Ma bế lên ghế thái sư, nhìn Đế Giang ngồi đối diện,: "Đế Giang ca ca, mau ăn đi?"

"Được!"

Đế Giang tâm trạng tốt, khẩu vị cũng tốt, cầm đũa lên ăn, Sơ Dương đứng bên cạnh nhìn rất vui.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ca-nha-bao-quan-deu-dua-vao-doc-tieng-long-cua-ta-de-giu-mang-tieu-thuyet/chuong-91-cong-chua-co-quen-ho-khong.html.]

Cửu Cửu còn nhỏ, cơ bắp tay chưa phát triển, thấy Đế Giang mỗi ngày đọc sách tập luyện vất vả, cô muốn gắp cho hắn ít thịt cá để bồi bổ, nhưng không gắp được.

Đế Giang: "Cửu Cửu, muội muốn ăn cá à?"

"Không, không, không, Cửu Cửu muốn Đế Giang ca ca ăn nhiều cá."

"Vậy à!"

Thực ra Đế Giang không thích ăn cá, hắn thấy gỡ xương cá phiền phức, mất thời gian. Nhưng lúc này, hắn đã ăn rất nhiều cá, còn giúp Cửu Cửu gỡ xương, gắp cho cô vài miếng.

Cửu Cửu lẩm bẩm: "Cửu Cửu lớn lên nhất định sẽ rất thông minh."

Đế Giang nghe vậy cười đáp: "Cửu Cửu lớn lên, nhất định sẽ là cô gái thông minh và xinh đẹp nhất thiên hạ."

Lúc này, Tam Hoàng tử và An Quý Nhân đến.

Họ vừa rời khỏi Ngọc Dương Hiên, trước đó đã đến Thu Thủy Cư nhưng không thấy Cửu Cửu, sau khi hỏi thăm mới biết cô đã đến Chất Quán, bèn tới đó.

Nhưng họ không thể vào trong.

Ngay cả lính gác cũng coi thường Tam Hoàng tử và An Quý Nhân, buông lời mỉa mai.

"Tam Hoàng tử, An Quý Nhân, hai người ra ngoài đều che mặt nạ, một người đội trắng, một người đội đen."

"Trông như Hắc Bạch Vô Thường vậy."

"Doạ c.h.ế.t người."

Lính gác bị hù dọa.

Hắn còn tưởng Hắc Bạch Vô Thường đến bắt hồn mình giữa ban ngày.

Sợ quá, hắn cứ vỗ n.g.ự.c không ngừng.

Tam Hoàng tử và An Quý Nhân đã nghe nhiều những lời như thế, ngoài sắc mặt có chút lạnh lùng, họ không còn ngạc nhiên nữa.

An Quý Nhân chỉ: "Chúng ta muốn gặp công chúa, ngươi cho chúng ta vào!"

Lính gác không muốn cho qua còn: "Hai người không phải lúc nào cũng không ra khỏi cung sao? Hôm nay sao đột nhiên lại ra ngoài, còn đến Chất Quán tìm công chúa? Nói, có âm mưu gì?"

"Chúngta không có."

Tam Hoàng tử và An Quý Nhân cùng lắc đầu.

Lính gác hỏi tiếp: "Vậy tại sao hai người lại dồn hết sức tìm đến Chất Quán?"

Lính gác rất cảnh giác trước những chuyện có thể ảnh hưởng đến an nguy của Cửu Cửu, luôn giữ tinh thần cao nhất, sợ rằng bất cẩn sẽ khiến Cửu Cửu rơi vào nguy hiểm.

Dù sao bây giờ công chúa là vàng ngọc trong tay hoàng thượng!

Hoàng thượng quý nàng như con ngươi của mình.

Bọn họ phải hầu hạ thật cẩn thận.

Tam Hoàng tử giải thích: "Mấy ngày trước,ta bị bệnh nặng không dậy nổi, công chúa đã giúpta mời thái y chữa trị, nhờ đó ta mới giữ được mạng. Hôm nay tỉnh dậy, ta muốn tìm công chúa để tạ ơn."

"Thì ra là vậy!"

Mấy ngày nay lính gác thấy Cửu Cửu không đến Chất Quán, có cố ý nghe ngóng một chút, nên biết việc công chúa mời thái y.

Không ngờ là để cứu Tam Hoàng tử?

Tam Hoàng tử từ khi sinh ra đã bị mọi người xa lánh.

Trong cung ai cũng tránh xa hai mẹ con hắn và An Quý Nhân, không ngờ công chúa lại giúp hắn như vậy?

Lính gác sợ rằng nếu tiếp tục làm khó Tam Hoàng tử, không cho vào, lát nữa công chúa biết sẽ phạt mình.

Hai tên bị phạt đi cọ thùng xí là bài học trước mắt.

Hắn không muốn phải đi cọ thùng xí, phải rút kinh nghiệm.

Lính gác không dám ngăn cản nữa, nhưng cũng không dám dễ dàng cho người vào.

Hắn giao cho một lính gác khác, bảo: "Ngươi vào hỏi thử xem công chúa có muốn gặp Tam Hoàng tử và An Quý Nhân không, nếu muốn gặp, thì cho họ vào."

Loading...