Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cả Nhà Bạo Quân Đều Dựa Vào Đọc Tiếng Lòng Của Ta Để Giữ Mạng - Tiểu thuyết - Chương 84: Đúng là phá tài để tránh tai họa

Cập nhật lúc: 2024-10-15 17:24:51
Lượt xem: 93

Đế Giang cũng muốn mình có thể giúp Cửu Cửu làm một vài việc trong khả năng.

Không phải lúc nào cũng để Cửu Cửu giúp mình!

Mà bản thân lại chẳng làm được gì cho nàng.

Là con người, phải học cách biết ơn và báo đáp.

"Không có để quên gì đâu." Cửu Cửu nói: "Đế Giang ca ca, muội quay lại để hỏi huynh, Thái Y Viện đã đưa thuốc cho huynh chưa?"

"Thuốc gì?" Đế Giang không hiểu.

Cửu Cửu nói: "Kinh thành đang có dịch bệnh, người bị lây nhiễm cần uống thuốc để loại trừ dịch bệnh. Còn người chưa bị nhiễm thì cần uống thuốc để phòng ngừa."

"Thái Y Viện vẫn đang sắc thuốc."

"Mọi người đều phải uống thuốc cả."

"Đế Giang ca ca đã uống chưa?"

【Trong truyện đã viết, Đế Giang ca ca cũng không may mắc phải dịch bệnh, chịu đựng rất nhiều đau đớn, suýt chút nữa mất mạng. Khi sống sót được, huynh ấy lén lút trừng phạt mấy vị thái y trong Thái Y Viện.】

【Bởi vì mấy vị thái y đó khi huynh ấy mắc bệnh, đã lợi dụng tình hình, đòi một vạn lượng bạc, nếu không thì sẽ đưa huynh ấy đi thiêu để cách ly dịch bệnh.】

【Đế Giang ca ca không có tiền, nên chịu rất nhiều khổ cực mới sống sót.】

【Cửu Cửu đã biết việc này, nên ta muốn ngăn cản để Đế Giang ca ca không bị nhiễm dịch bệnh.】

【Cũng muốn tránh để Thái Y Viện mất người, vì bây giờ dịch bệnh đang hoành hành, cần có người làm việc, không thể tùy tiện mất thái y được.】

"Chưa." Đế Giang lắc đầu.

Cửu Cửu nói: "Ma Ma, mau đến Thái Y Viện, lấy thuốc cho Đế Giang ca ca, đợi huynh ấy uống xong chúng ta mới đi."

"Được."

Quế Ma Ma đích thân đến Thái Y Viện lấy thuốc, đưa cho Đế Giang uống, còn dặn dò huynh ấy một số điều, sau đó mới quay về.

Trên đường về, Cửu Cửu gặp ba vị thái y, chính là những người mà trong truyện đã bị Đế Giang âm thầm xử lý.

Bây giờ, Cửu Cửu đã cho Đế Giang uống thuốc phòng ngừa dịch bệnh do Thanh Tử phối, chắc chắn huynh ấy sẽ không mắc bệnh nữa.

Và mấy vị thái y này, những kẻ lợi dụng tình thế, cũng sẽ không c.h.ế.t mà có thể tiếp tục làm việc.

Tuy nhiên, trong lòng Cửu Cửu cảm thấy có chút không thoải mái.

Trong truyện, họ thật quá xấu xa.

Đế Giang chỉ là một chất tử, sống nơi đất khách quê người, không người thân thích, cuộc sống đã rất khốn khổ, vậy mà họ còn lợi dụng tình hình, đòi huynh ấy một số tiền lớn như vậy, nếu không thì sẽ để huynh ấy chết.

Cửu Cửu muốn giúp Đế Giang đòi lại chút công bằng.

【Lừa bọn họ một chút tiền chắc cũng không quá đáng chứ!】

【Ừ, không quá đáng.】

【Đúng là phá tài để tránh tai họa.】

【Họ có thể lừa Đế Giang, Cửu Cửu cũng có thể lừa họ.】

Cô bé tham tiền Cửu Cửu nghĩ như vậy, tiến đến trước mấy vị thái y, tay ôm bụng, "Ôi, ôi, sao bụng ta lại đau thế này…"

Mấy vị thái y thấy người kêu đau bụng là tiểu công chúa được Hoàng thượng sủng ái nhất, liền vội vàng đưa tay ra muốn bắt mạch xem có chuyện gì xảy ra.

Nhưng ngay khi tay họ gần chạm vào Cửu Cửu, nàng đột nhiên ngã phịch xuống đất đầy tuyết.

Ba vị thái y còn đang ngơ ngác không hiểu sao công chúa lại ngã xuống, thì nghe thấy tiếng Cửu Cửu kêu lên.

"Các ngươi… các ngươi dám đẩy ta?"

Cửu Cửu ngồi dưới đất, mắt ngấn lệ nhìn ba vị thái y, trông đáng thương vô cùng.

Quế Ma Ma đau lòng nói: "Ôi công chúa của ta, chắc m.ô.n.g của người đau lắm rồi! Ba vị thái y, các ngươi là người lớn, sao có thể bắt nạt một đứa trẻ như vậy chứ? Công chúa mới có ba tuổi rưỡi thôi mà!"

Ba vị thái y: "..."

Công chúa, sao người có thể như vậy chứ?

Chỉ nghe nói người già vô lương tâm đi lừa bịp, không ngờ trẻ con cũng lừa bịp, mà lại là một vị công chúa cao quý!

"Công chúa, chúng thần không có đẩy người mà!"

"Thật sự là không có!"

Mấy vị thái y lo đến phát khóc, vội vàng lên tiếng giải thích.

"Nếu chúng thần mà đẩy người, thì sẽ không được c.h.ế.t tử tế, kiếp sau làm rùa, làm đậu xanh, làm chuột, bị người đời ghét bỏ."

"Công chúa, chắc chắn người đã hiểu lầm gì rồi!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ca-nha-bao-quan-deu-dua-vao-doc-tieng-long-cua-ta-de-giu-mang-tieu-thuyet/chuong-84-dung-la-pha-tai-de-tranh-tai-hoa.html.]

Cửu Cửu cũng bắt đầu khóc, khóc rất lớn, còn nằm lăn ra đất, đạp chân, giống hệt một kẻ côn đồ nhỏ.

"Các ngươi đẩy ta, đẩy ta, m.ô.n.g của ta đau quá!"

"Mông của ta chắc chắn nở hoa mất rồi."

"Phụ hoàng, mẫu phi, mau đến cứu Cửu Cửu!"

Cửu Cửu lớn tiếng gọi. Đám cung nữ và Ma Ma xung quanh vội vàng vây quanh nàng, lo lắng chạy tới chạy lui. Đại Hoàng cũng giận dữ, cắn lấy vạt áo của mấy vị thái y.

"Gâu! Gâu! Gâu!"

Đại Hoàng liên tục sủa.

Nhìn thấy tình hình này, ba vị thái y đều hoảng hốt.

"Công chúa, xin đừng khóc nữa!"

Nếu không, làm ầm lên thế này mà Hoàng thượng biết chuyện, bất kể sự thật ra sao, họ cũng đều gặp họa.

"Đau quá, phải khóc chứ!" Cửu Cửu nhõng nhẽo tiếp tục khóc.

Ba vị thái y cũng hiểu ra rằng Cửu Cửu đang cố ý gây sự, nhưng họ chẳng thể làm gì ngoài chấp nhận bị oan ức.

Cả ba thở dài bất lực, chấp nhận: "Công chúa, người muốn thế nào thì cứ nói, chỉ cần người không khóc nữa, chúng thần sẽ đồng ý hết."

Cửu Cửu giơ hai ngón tay nhỏ ra, nghiêm túc nói: "Mỗi người nộp hai vạn lượng bạc, nếu không, ta… ta sẽ tiếp tục khóc…"

Nói xong, nàng bật khóc lớn hơn nữa.

Tiếng khóc lần này còn to hơn trước, đến nỗi những Ngự Lâm Vệ cũng bị thu hút lại gần.

Vị trưởng đội Ngự Lâm hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Nhìn thấy là Cửu Cửu, ông lại kính cẩn hỏi: "Công chúa, có phải người bị bắt nạt không? Có cần chúng thần mời Hoàng thượng đến không?"

Nếu Chiêu Ninh Đế đến, bất kể mấy vị thái y có đẩy ngã Cửu Cửu hay không, chỉ cần nàng nói mình bị đẩy, Chiêu Ninh Đế yêu thương Cửu Cửu như thế, chắc chắn sẽ tin lời nàng và trừng phạt đám thái y.

Đến lúc đó, mấy vị thái y sẽ khổ sở rồi.

"Không, không!" Thái y vội nói: "Công chúa không bị bắt nạt, sao chúng thần dám bắt nạt công chúa chứ? Công chúa chỉ là vô ý ngã thôi."

"Thật không vậy, công chúa?" Ngự Lâm Vệ không tin lời thái y, quay sang hỏi Cửu Cửu.

Ba vị thái y tức muốn chết.

Chuyện này sao lại như vậy?

Tại sao lại ra thế này?

Vì sao? Vì sao?

Rõ ràng họ không hề đẩy ngã ai, vậy mà bị nghi ngờ? Bị một đứa trẻ nắm đằng chuôi?

Thật là chuyện hiếm thấy.

Trước đây họ chưa từng gặp chuyện như thế này.

Cô công chúa này thật là biết cách hành sự!

Cửu Cửu đáng thương đáp: "Là…"

Lời chưa kịp dứt, một trong ba vị thái y đã nhanh chóng che miệng nàng lại, nói: "Công chúa, xin đừng nói bừa, người muốn gì chúng thần cũng sẽ đồng ý."

Dù hai vạn lượng là rất nhiều, nhưng còn hơn là bị Hoàng thượng trừng phạt.

Hoàng thượng đáng sợ lắm!

Chỉ cần sơ suất một chút, họ có thể mất chức.

"Được." Cửu Cửu gật đầu, bàn tay che miệng nàng cũng dần được bỏ ra.

Cửu Cửu nghẹn ngào nói với Ngự Lâm Vệ: "… là do ta vô ý ngã thôi."

"… Là vậy à!!"

Ngự Lâm Vệ vẫn hơi nghi ngờ, vẻ mặt của công chúa như bị uy hiếp.

Ông hỏi: "Công chúa, nếu bị uy hiếp, người chỉ cần chớp mắt là được?"

Cửu Cửu: "…"

"Sao chúng thần có thể uy h.i.ế.p công chúa?" Thái y lắc đầu: "Ngự Lâm Vệ, các ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Chúng thần bị oan mà! Sao chúng thần dám uy h.i.ế.p công chúa chứ?"

"Ngươi mới nghĩ nhiều!" Ngự Lâm Vệ nói: "Công chúa, người cứ nói thật, chúng ta chỉ tin lời người thôi, không tin lời người khác."

"Hai vạn lượng, chúng thần sẽ giao ngay, công chúa, xin đừng nói bừa nữa! Nếu không, chúng thần sẽ tiêu đời."

Cơn giận của đế vương, họ không gánh nổi đâu!

Vào fb của tài khoản Chu Yêu Yêu để xem trước 10 chương tại: https://www.facebook.com/profile.php?id=61566541635062

Mấy vị thái y sợ đến toát mồ hôi.

Loading...