Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cả Nhà Bạo Quân Đều Dựa Vào Đọc Tiếng Lòng Của Ta Để Giữ Mạng - Tiểu thuyết - Chương 67: Nghe chuyện bát quái

Cập nhật lúc: 2024-10-13 16:36:23
Lượt xem: 111

Lý phi luôn cảm thấy phụ mẫu nàng đang trách nàng, oán giận nàng, thậm chí không muốn gặp nàng, vì vậy nàng không dám xuống xe ngựa.

Chiêu Ninh Đế dĩ nhiên cũng nhận ra Lý phi đang nghĩ gì.

Ông liếc nhìn hai vị trưởng bối đang sốt sắng, lo lắng, rồi trao cho họ một ánh mắt an tâm, sau đó đích thân lên xe ngựa khuyên nhủ Lý phi.

"Dịch Dao." Chiêu Ninh Đế vừa lên xe ngựa đã ôm Lý phi vào lòng, vỗ nhẹ vai nàng để an ủi và khuyên nhủ: "Đừng sợ, không ai không muốn gặp nàng, cũng không ai trách nàng. Ngược lại, cha, mẹ, anh trai, và chị dâu của nàng đều đang đợi nàng xuống xe đấy."

Lý phi vừa ngạc nhiên vì Chiêu Ninh Đế biết nàng đang nghĩ gì, vừa không tin nổi, "Thật không? Họ thật sự đang đợi ta sao?"

Lúc nãy nàng còn nghĩ rằng phụ mẫu và anh trai, chị dâu của nàng chắc chắn sẽ hắt nước bẩn trước cổng phủ Lý gia để tỏ ý không chào đón khi biết nàng đến.

Vì vậy nàng mới định bỏ chạy.

"Thật mà." Chiêu Ninh Đế kiên nhẫn nói: "Nếu trẫm lừa nàng, thì trẫm... trẫm sẽ không bao giờ chiếm được trái tim của nàng."

Câu nói này khiến Lý phi bật cười.

Lý phi cười, mặt và tai nàng đều đỏ lên.

"Hoàng thượng thật biết đùa."

"Được rồi, cùng trẫm xuống dưới chứ?" Chiêu Ninh Đế nói: "Đừng sợ gì cả, đã có trẫm ở đây!"

"Vâng."

Lý phi theo Chiêu Ninh Đế xuống xe ngựa, lấy hết can đảm nhìn về phía gia đình trước cổng phủ Lý gia.

Họ cũng đang nhìn nàng, ánh mắt đầy hân hoan, không có chút cảm xúc không tốt nào.

"Cha, mẹ, anh trai, chị dâu." Lý phi xúc động tràn đầy.

"Dao Dao!"

Lý Tham Phong và Tạ thị tiến lên nắm tay Lý phi, xúc động đến mức suýt khóc. Nhận ra Hoàng thượng đang có mặt, hai ông bà vội điều chỉnh cảm xúc và mời mọi người vào trong phủ.

Trong phủ đã sớm chuẩn bị trà hảo hạng, vừa khi Chiêu Ninh Đế và Lý phi ngồi xuống, trà đã được dâng lên, đúng loại trà mà Lý phi yêu thích trước khi xuất giá.

Bánh ngọt bày trên bàn cũng là loại Lý phi thích ăn.

Những chi tiết nhỏ nhưng đầy ý nghĩa lớn.

Lý phi nhìn thấy mà cảm động không nguôi, tình thương yêu của phụ mẫu dành cho nàng chưa bao giờ thay đổi, họ cũng chưa bao giờ trách nàng.

Trong lòng Lý phi như có một dòng nước ấm chảy qua, ấm áp vô cùng.

Nước mắt nàng không kìm được mà rơi xuống.

Hai ông bà vội nói: "Dao Dao đừng khóc!"

"Hôm nay con về phủ là một ngày vui, nên vui mừng mới phải."

Lý phi lau nước mắt, nói: "Con hiểu rồi, con không khóc nữa."

Cả nhà trò chuyện với nhau, nhưng có chút ngại ngùng, vì dù sao Chiêu Ninh Đế cũng có mặt, vua và thần tử có sự khác biệt, nên dù có chuyện gì cũng không dám nói thẳng, nói rất dè dặt và khách sáo.

Chiêu Ninh Đế thấy vậy, đề nghị ra ngoài dạo chơi.

Anh trai của Lý phi, Lý Quảng Thăng, đi cùng để bầu bạn, còn chị dâu thì đi giúp thêm trà.

Lý phi, Cửu Cửu, Thập Tam Hoàng tử và những người khác ở lại nói chuyện với hai vị trưởng bối.

Hai ông bà kéo Lý phi ngồi xuống, sau đó nhìn sang hai đứa trẻ của Lý phi.

Khi nhìn thấy Thập Tam Hoàng tử vừa được thả ra khỏi nhà lao, Lý Tham Phong vui vẻ gật đầu, nói: "Tốt, ra ngoài là tốt rồi." Rồi ông thở dài, "Chỉ là nghe nói bị điên rồi, than ôi, đứa trẻ tốt thế này, thật đáng tiếc. Nhưng không sao, chúng ta nuôi nó cả đời cũng được, dù sao thì chúng ta cũng có thể nuôi nổi."

Thập Tam Hoàng tử: "..."

Cậu không điên!

Không điên!

"Ông ngoại, con là người bình thường, con không điên!"

"Haiz..." Lý Tham Phong chỉ thở dài khi nghe vậy, không nói gì.

Thập Tam Hoàng tử thấy ông ngoại không tin mình, tức giận chạy ra ngoài.

Lý Tham Phong lắc đầu: "Đứa trẻ này, dù có điên thì tính tình cũng rất bướng bỉnh!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ca-nha-bao-quan-deu-dua-vao-doc-tieng-long-cua-ta-de-giu-mang-tieu-thuyet/chuong-67-nghe-chuyen-bat-quai.html.]

"Phải đó." Lý phi cười đùa: "Khi con nói chuyện với nó, con luôn chú ý, lo lắng rằng nó sẽ phát bệnh. Cha, mẹ, sau này cha mẹ cũng đừng nói chuyện nó điên trước mặt Thập Tam nữa, cứ coi nó là người bình thường thôi."

"Được."

Lý Tham Phong và Tạ thị đồng thanh đáp, rồi quay sang đứa cháu ngoại mà họ mong chờ nhất – Cửu Cửu.

Từ khi trở về kinh thành, họ đã nghe rất nhiều chuyện về Cửu Cửu. Cả hai luôn mong chờ sớm ngày gặp mặt.

Vào fb của tài khoản Chu Yêu Yêu để xem trước 10 chương tại: https://www.facebook.com/profile.php?id=61566541635062

Vì vậy, Lý Tham Phong thậm chí đã đến phủ Thái tử để tìm Cửu Cửu, nhưng không gặp, lỡ mất cơ hội.

Lúc này, Lý Tham Phong nhận Cửu Cửu từ tay Lý phi, ôm vào lòng, vui mừng nói: "Đây là Cửu Cửu, cháu ngoại của chúng ta đây rồi, đẹp thật, là đứa trẻ đẹp nhất của nhà họ Lý."

"Nhìn đôi mắt nhỏ này, cái mũi này, tất cả đều rất đẹp."

"Da cũng trắng mịn, thật là đáng yêu," Tạ thị bên cạnh nói thêm, "Thật sự khiến người ta thích."

"Đúng vậy!" Lý Tham Phong đồng tình, nhưng lại hỏi: "Chỉ là sao Cửu Cửu lại mặc như thế này? Không phải nói là con gái sao? Sao lại mặc như một cậu nhóc vậy?"

"Cha, mẹ..." Lý phi không giấu diếm, nàng thẳng thắn nói: "Cửu Cửu vốn dĩ là con gái, nhưng phụ mẫu cũng biết, hiện tại hoàng thượng có mười bảy đứa con trai, chỉ có một mình Cửu Cửu là con gái. Con lo sợ có người hại Cửu Cửu, nên luôn cho con bé giả trai."

"Thì ra là vậy." Lý Tham Phong gật đầu: "Qua một lần đau khổ thì thêm một lần khôn ngoan, con làm rất đúng, chỉ là ủy khuất cho Cửu Cửu thôi."

Thập Tam Hoàng tử, người vừa quay lại để lấy đồ, nghe thấy liền sững sờ.

Cậu ta... đã nghe thấy bí mật gì vậy?

Cửu Cửu là em gái, không phải em trai, và đây là sự thật mà mẫu phi cố tình giấu kín mọi người.

Phụ hoàng cũng không biết sự thật này.

Họ đã bị lừa?

Thập Tam Hoàng tử trở nên phấn khích.

Em gái, là em gái.

Cậu đã hiểu lầm.

Hôm qua cậu còn buồn bực về chuyện này, thậm chí có chút xa cách với Cửu Cửu. Bây giờ nghĩ lại, đúng là không nên như vậy.

Cậu phải nghĩ cách bù đắp.

Thập Tam Hoàng tử nghĩ như thế, liền lén nấp vào một góc, tiếp tục nghe trộm những gì mọi người nói.

Cậu nghĩ rằng có lẽ sẽ nghe được thêm vài bí mật mà cậu chưa biết.

Sự tò mò của cậu đang run lên!

Chiêu Ninh Đế đang đi dạo bên ngoài vô tình nhìn thấy Thập Tam Hoàng tử lén lút, vừa lúc Lý Quảng Thăng đi tìm đồ, ông không có việc gì nên tiến đến phía sau Thập Tam Hoàng tử và hỏi: "Con đang làm gì đấy?"

Thập Tam Hoàng tử lúc này đang nghe Lý phi kể chuyện Cửu Cửu từng gặp chuyện dở khóc dở cười trong cung.

Cửu Cửu vì thích mèo, khi còn nhỏ thường hay cho mèo ở lãnh cung ăn. Ban đầu, lũ mèo đều no nê vì có người cho ăn.

Nhưng sau này, mèo lại sinh thêm vài lứa con, vì phải chăm sóc cho lũ mèo con, lũ mèo không thể ra ngoài tìm thức ăn, và dần không đủ ăn.

Cửu Cửu thấy mèo ngày càng gầy, nên đã bắt đầu bắt chuột để cho mèo ăn.

Mỗi đêm, cô bé dùng hạt hướng dương dựng vài viên gạch, qua một đêm, dưới gạch sẽ có chuột.

Cô bé luôn vui vẻ mang chuột đi cho mèo ăn, nhưng Lý phi lúc nào cũng sợ hãi đến bấn loạn.

Vì Lý phi sợ chuột.

Khi Thập Tam Hoàng tử nghe đến đây, cậu thấy thú vị vô cùng, liền bật cười lớn, không nhận ra người đứng phía sau là ai. Khi nghe hỏi, cậu đáp bừa: "Đang nghe bát quái."

Nghe tới mức nhập tâm vậy sao?

Chiêu Ninh Đế lại hỏi: "Hay không?"

Thập Tam Hoàng tử gật đầu, "Hay, hay lắm, nghe được nhiều bí mật lắm!"

Bí mật?

Có vẻ là chuyện ông chưa biết.

Chiêu Ninh Đế thăm dò hỏi: "Bí mật gì vậy?"

Thập Tam Hoàng tử không ngần ngại đáp: "Cửu Cửu là con gái, hồi bé còn giúp mèo bắt chuột nữa..."

Loading...