Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cả Nhà Bạo Quân Đều Dựa Vào Đọc Tiếng Lòng Của Ta Để Giữ Mạng - Tiểu thuyết - Chương 62: Thập Tam ca ca điên rồi

Cập nhật lúc: 2024-10-13 16:33:40
Lượt xem: 116

Nàng hít sâu một hơi, vừa dặn người trông chừng Cửu Cửu, vừa cùng Thập hoàng tử và Thập Nhất hoàng tử đuổi theo.

"Ta cũng muốn đi tìm ca ca!"

Cửu Cửu không chịu ngồi yên, cũng dẫn người đuổi theo.

Không biết có phải may mắn hay không, vừa dẫn người ra khỏi cửa, Cửu Cửu liền thấy Thập Tam hoàng tử đang lẩn trốn trong đám đông.

Vào fb của tài khoản Chu Yêu Yêu để xem trước 10 chương tại: https://www.facebook.com/profile.php?id=61566541635062

"Mau, bắt ca ca lại."

"Đừng để huynh ấy chạy lung tung."

"Nếu để chạy mất thì sẽ rắc rối đấy."

Cửu Cửu quay lại nói với hai vị Ngự Lâm Vệ đi theo sau.

Hai vị Ngự Lâm Vệ này do mẫu thân nàng tìm đến để bảo vệ nàng, phòng trường hợp nàng bị Đại Hoàng làm hại. Trước đây chưa có dịp dùng, giờ thì lại được dùng đến.

Cửu Cửu mừng thầm vì có họ đi cùng.

Ngự Lâm Vệ thân thủ nhanh nhẹn, chỉ vài bước đã áp giải được Thập Tam hoàng tử và đưa hắn đến trước mặt Cửu Cửu.

Thấy Thập Tam hoàng tử bị khống chế, lông mày nhíu chặt vì đau, Cửu Cửu liền vội nói: "Hai người nhẹ tay thôi, chỉ cần giữ không cho huynh ấy chạy là được, không cần làm đau huynh ấy."

"Dạ."

Nhưng Thập Tam hoàng tử nhân lúc Ngự Lâm Vệ nới tay, ngay lập tức thoát khỏi sự khống chế, tiến đến gần Cửu Cửu, bất ngờ cúi xuống và bóp lấy cổ nàng.

"Nha đầu lùn, bảo bọn họ tránh ra, rồi thả ta ra, nếu không ta sẽ g.i.ế.c ngươi."

Vì bị giam cầm trong ngục chiếu, Thập Tam hoàng tử không biết rằng Lý Phi đã sinh ra Cửu Cửu trong lãnh cung.

Giờ nhìn thấy Cửu Cửu, ngoài việc thấy nàng có chút đáng yêu và có gì đó thân quen không rõ lý do, hắn không có cảm xúc nào khác, hoàn toàn coi Cửu Cửu là người xa lạ.

Thậm chí, hắn còn dùng Cửu Cửu để uy h.i.ế.p Ngự Lâm Vệ lùi lại nhằm tìm cơ hội thoát thân.

Cửu Cửu ngẩn ra.

Chuyện gì đây?

【Ca ca, huynh là ca ca ruột của muội đấy!】

【Huynh thật sự định g.i.ế.c muội sao?】

【A a a, lương tâm huynh không đau nhói à?】

Cửu Cửu buồn bã chu môi lên.

Ai vừa nói vậy?

Thập Tam hoàng tử nhìn quanh những người trước mặt, không thấy ai mở miệng, chỉ thấy Cửu Cửu ôm ngực, vẻ mặt đau lòng.

Hắn nghe thấy giọng nói vừa rồi, dường như là tiếng lòng của cô bé này.

Nàng vừa nói hắn là ca ca của nàng?

Vậy nàng là con của mẫu phi sao?

Nhìn kỹ thì đúng là có nét giống mẫu phi, nhất là ở đôi mắt.

Hắn... hắn...

Vừa rồi nói sẽ g.i.ế.c muội muội sao?

Thật là đáng đánh ngàn lần.

Trước khi bị giam cầm trong ngục chiếu, hắn từng luôn mong mẫu phi sinh một muội muội, để hắn có thể như các nhân vật chính trong sách, bảo vệ và che chở cho muội muội, làm một nam nhân mạnh mẽ vì nàng.

Giờ thì có muội muội thật rồi.

Vậy mà hắn lại đối xử với nàng như thế này?

Thập Tam hoàng tử như bị sét đánh, vội buông tay khỏi cổ Cửu Cửu, xấu hổ nhìn nàng và tự trách mình đến mức giơ tay tát vào mặt mình.

Cửu Cửu càng thêm ngơ ngác.

【Ca ca làm gì vậy?】

【Lúc thì muốn bỏ trốn, lúc thì nói nhảm với ngục tốt, lúc thì định bóp cổ muội, lúc lại nhìn muội rồi tự vả vào mặt mình?】

【Không lẽ ca ca thật sự điên rồi sao!】

【Cửu Cửu không muốn tin đây là sự thật.】

【Mẫu thân chắc cũng không chịu nổi cú sốc này đâu!】

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ca-nha-bao-quan-deu-dua-vao-doc-tieng-long-cua-ta-de-giu-mang-tieu-thuyet/chuong-62-thap-tam-ca-ca-dien-roi.html.]

Cửu Cửu nhìn Thập Tam hoàng tử với ánh mắt đầy thương hại, đầu óc nhanh chóng nghĩ cách, liệu có thuốc nào chữa được chứng điên loạn không?

Thập Tam hoàng tử nói: "Muội, đừng nhìn ca ca như vậy, ca ca không phải người điên."

【Cửu Cửu vừa chỉ lẩm bẩm trong lòng thôi, có nói ca ca điên đâu chứ? 】

【Sao huynh ấy lại biện minh như vậy? 】

【Người bình thường nào lại rảnh rỗi đến mức phải tự biện minh mình không phải là kẻ điên chứ? 】

【Xong rồi, đúng là điên thật rồi. 】

Cửu Cửu thở dài trong lòng.

Hai Ngự Lâm Vệ bên cạnh nàng tranh thủ tiến lên, giữ chặt Thập Tam hoàng tử, không để hắn làm bậy.

Lý phi cùng Thập hoàng tử và Thập Nhất hoàng tử cũng chạy đến, mang theo người hộ tống.

Quế Ma Ma vội tiến lên, ghé tai Lý phi nói nhỏ một lúc, kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra.

Nghe xong, dù không muốn tin Thập Tam hoàng tử đã phát điên, Lý phi cũng đành phải chấp nhận.

Tim nàng đau thắt lại, nhưng nàng không kịp bi lụy, lập tức ra lệnh cho những người đi cùng trói chặt Thập Tam hoàng tử lại.

Thập Tam hoàng tử giờ đây vừa nói năng lung tung, vừa bóp cổ người khác, ngay cả Cửu Cửu cũng không tha, rõ ràng là hắn đã phát điên thật rồi.

Nếu nàng dung túng cho hắn, thì chính là hại hắn.

Nàng cũng không muốn để người khác lợi dụng điều này để buộc tội, rồi lại giam hắn vào ngục.

“Mẫu thân.” Cửu Cửu nhìn Lý phi, lòng đau như cắt: “Mẫu thân đừng buồn, ca ca nhất định sẽ khỏi bệnh mà.”

【... A a a, huynh ấy không điên đâu mà. 】

Thập hoàng tử và Thập Nhất hoàng tử cũng nhìn Thập Tam hoàng tử đầy thương cảm.

Lý phi thở dài, đến trước mặt Thập Tam hoàng tử đang bị trói chặt, rơi lệ, vuốt ve gương mặt hắn và nói: “Con ơi, đừng trách mẫu thân, mẫu thân cũng bất đắc dĩ mới phải trói con lại. Chúng ta về cung thôi!”

“Không!” Thập Tam hoàng tử giãy giụa, “Con không muốn về, con muốn sống.”

“Con nói gì vậy? Sẽ không ai g.i.ế.c con đâu.”

Hắn chắc là đã phát điên nặng lắm rồi, nên mới nói năng lảm nhảm như vậy.

Lý phi càng thêm đau lòng, nước mắt cứ như hạt châu đứt dây, rơi không ngừng.

“Các người đều đang lừa ta, lừa ta!” Thập Tam hoàng tử lắc đầu, không tin: “Các người đều đến gặp ta lần cuối, làm sao ta còn sống được?”

“… Con ơi, sao con lại điên đến mức này?” Lý phi nghẹn ngào.

________________________________________

Thu Thủy Cư.

Chiêu Ninh Đế đã gần như tra xét hết tội trạng của Thanh phi. Thanh phi hận vì nàng và Lý phi cùng lớn lên, nhưng Lý phi vừa vào cung đã mang thai, sinh ra hoàng tử, được sắc phong làm phi, nhận nhiều ân sủng. Còn nàng thì không có gì, lại bị người khác khinh bỉ, nên mới hạ độc và đổ tội cho Thập Tam hoàng tử.

Về việc trước đó Giang Quý Phi gọi Tĩnh Công chúa và mẫu thân vào cung, Thanh phi cũng đã khai nhận, là do nàng xúi giục.

Ngoài ra, cái c.h.ế.t của một vài tần phi trong cung cũng có liên quan đến nàng.

Thanh phi đã làm không ít chuyện sau lưng.

Chiêu Ninh Đế nghe xong nổi giận, phán Thanh phi chịu hình phạt treo cổ, hai ngày nữa sẽ hành hình.

Xử lý xong xuôi, ông đến Thu Thủy Cư, cứ ngỡ rằng Lý phi và Cửu Cửu đã đón Thập Tam hoàng tử về, nghĩ rằng cuối cùng gia đình họ cũng sẽ được đoàn tụ, hôm nay sẽ là một ngày vui hiếm hoi.

Không ngờ, ông lại thấy Thập Tam hoàng tử bị trói chặt, xung quanh còn có mấy vị thái y.

Ai nấy đều cầm kim, như thể đang khám chữa bệnh cho Thập Tam hoàng tử.

“Chuyện này là sao?” Chiêu Ninh Đế lo lắng hỏi.

Lý phi lau nước mắt, nói: “Bệ hạ, không có gì đâu.” Nàng không thể nói chuyện Thập Tam phát điên, nếu không, hoàng thượng sẽ lại giam hắn vào ngục mất.

Nàng không muốn Thập Tam bị giam cầm.

“Cửu Cửu, con nói đi?”

Cửu Cửu cũng không nói gì.

Chiêu Ninh Đế tiến lên vài bước, bế Cửu Cửu lên, muốn nghe tiếng lòng của nàng.

Không nói ra, nhưng nếu trong lòng nàng nói thì cũng vậy.

Ông dịu dàng hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì thế? Nếu không có chuyện gì thì sao lại có nhiều thái y như vậy?”

【Hu hu hu, Cửu Cửu đau lòng quá, Thập Tam ca ca điên thật rồi.】

Loading...