Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cả Nhà Bạo Quân Đều Dựa Vào Đọc Tiếng Lòng Của Ta Để Giữ Mạng - Tiểu thuyết - Chương 47: Cửu Cửu bị người để ý

Cập nhật lúc: 2024-10-12 12:30:39
Lượt xem: 178

Thái tử vốn rất vui mừng vì vào lúc đêm khuya Nhị hoàng tử đến thăm để chúc mừng.

Bên cạnh Thái tử luôn có rất nhiều người lui tới, đều muốn cầu xin điều này, điều kia, nhưng chỉ có Nhị hoàng tử là không cầu xin gì cả. Hắn quan tâm, để ý, trân trọng Thái tử và vui vẻ khi Thái tử vui.

Nhưng Thái tử không ngờ rằng, chàng lại nghe thấy những suy nghĩ như vậy từ Cửu Cửu.

Nhị hoàng tử là kẻ giả mạo?

Không có ý tốt?

Cố gắng kéo chàng xuống khỏi vị trí Thái tử?

Thái tử hiểu rõ năng lực của Cửu Cửu, nên sau khi nghe được suy nghĩ đó, chàng không hề nghi ngờ mà bắt đầu suy ngẫm lại về mối quan hệ giữa mình và Nhị hoàng tử.

Nhị hoàng tử tuy có sinh mẫu, nhưng không hiểu vì sao, từ nhỏ mẫu thân của hắn dường như rất ghét hắn, một cách vô lý. Hơn nữa, hắn cũng không giống các hoàng tử khác về ngoại hình, và ít giao thiệp với người khác, chỉ duy nhất có quan hệ gần gũi với Thái tử...

Trước đây, Thái tử đã từng nghĩ về điều này nhưng không tìm ra được câu trả lời. Bây giờ, sau khi nghe suy nghĩ của Cửu Cửu, mọi thứ dường như đã có lời giải.

Thái tử không khỏi siết chặt nắm tay, trong ánh mắt đầy thù hận, oán trách, giận dữ, nhưng hơn hết là sự thất vọng.

Bao năm qua, chàng luôn coi Nhị hoàng tử là huynh đệ tốt, nhưng Nhị hoàng tử lại nuôi dã tâm đen tối đối với chàng.

Thái tử bị đả kích không nhỏ.

Cửu Cửu lo lắng nhìn Thái tử.

【Thái tử ca ca long chương phượng tư, quang minh chính đại, đối xử với Cửu Cửu cũng rất tốt. Đáng tiếc là huynh ấy lại không rõ lòng người, kết giao với kẻ giả tạo như Nhị hoàng tử. Đến khi mọi chuyện vỡ lở, huynh ấy sẽ bị liên lụy, mất đi ngôi vị Thái tử, và bị giam cầm suốt đời.】

【Sau này, khi Tây Sở quốc xảy ra đại loạn, Thái tử ca ca sẽ vì cứu Phượng Thái Vi mà không màng đến lệnh giam cầm, trốn đi cứu người, cuối cùng không chỉ bị mất danh dự mà còn mất mạng.】

【Giờ tuy không cần lo Phượng Thái Vi sẽ kéo Thái tử ca ca vào rắc rối, nhưng vẫn phải chú ý đến Nhị hoàng tử!】

【Cửu Cửu phải làm sao để Thái tử ca ca tránh xa Nhị hoàng tử đây?】

【Tốt nhất là cắt đứt quan hệ, sau này Nhị hoàng tử gặp nạn cũng sẽ không kéo Thái tử ca ca vào.】

Thái tử nhìn nha đầu Cửu Cửu nhỏ xíu, vậy mà đang lo nghĩ mọi cách để giúp mình, trong lòng chàng không khỏi xúc động.

Chàng chủ động quay sang nói với Bạch Y: “Đêm nay đã muộn rồi, ta phải ở lại với Cửu Cửu ngủ, không thể gặp Nhị hoàng tử được. Ngươi ra nói với hắn là hãy quay về đi.”

Bạch Y có chút bối rối, vừa rồi Thái tử còn hào hứng muốn gặp mà.

Cửu Cửu cũng nghi hoặc nhìn Thái tử.

Thái tử nhắm mắt lại, giải thích: “Ta đột nhiên nhớ đến vài chuyện không vui trước đây, từ giờ về sau không muốn gặp Nhị hoàng tử nữa.” Chàng dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Từ nay về sau, nếu Nhị hoàng tử có đến, cứ nói là ta không có ở đây.”

Bạch Y vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng, có gì đó rất kỳ lạ. Nhưng hắn ta không nói gì thêm, chỉ tuân lệnh và đi làm theo.

...

Thanh Tước đang dẫn Nhị hoàng tử đến nơi ở của Thái tử và Cửu Cửu thì bất ngờ bị Bạch Y chặn lại.

“Nhị hoàng tử điện hạ, xin dừng bước!” Bạch Y nói: “Thái tử điện hạ nói, Tiểu công chúa muốn đi ngủ, ngài ấy phải ở bên cạnh, thật sự không thể gặp người được. Mong ngài quay về cho.”

Để giúp Thái tử không lộ vẻ kỳ lạ, Bạch Y đành lấy lý do là Cửu Cửu ra để từ chối Nhị hoàng tử.

Trong phòng, Cửu Cửu bất chợt hắt hơi một cái. Ai đó đang nhắc đến nàng?

Nhị hoàng tử thì ngạc nhiên. Tại sao Thái tử lại không muốn gặp hắn?

Trước đây, chỉ cần hắn đến, bất kể khi nào hay ở đâu, Thái tử đều sẵn sàng gặp. Tại sao giờ lại thay đổi đột ngột như vậy?

Chẳng lẽ Thái tử đã phát hiện ra bí mật của hắn và đang cố tình xa lánh?

Không thể nào!

Cái tên ngu ngốc đó! Đối xử với ai cũng tốt, chẳng bao giờ tỏ ra tức giận, lúc nào cũng làm bộ chính nhân quân tử, không bao giờ dính dáng đến bất kỳ điều gì bẩn thỉu. Hắn làm sao có thể biết được bí mật của mình?

Không thể nào!

Nhị hoàng tử nghĩ như vậy, liền thở phào nhẹ nhõm rồi nói: "Bạch Y hộ vệ, phiền ngươi thông báo lại lần nữa. Ta có chuyện quan trọng cần nói với Thái tử."

“Điện hạ thực sự bận rồi!” Bạch Y nhấn mạnh: “Xin Nhị hoàng tử quay về đi.”

Bạch Y đã hai lần nói lời mời Nhị hoàng tử quay về. Nếu còn cố chấp thì sẽ bị coi là không biết điều và làm người khác khó chịu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ca-nha-bao-quan-deu-dua-vao-doc-tieng-long-cua-ta-de-giu-mang-tieu-thuyet/chuong-47-cuu-cuu-bi-nguoi-de-y.html.]

Nhị hoàng tử buồn bực gật đầu, nói: “Vậy ta sẽ đến sau.”

Nhị hoàng tử rời đi.

Trước đây, vì hắn và Thái tử có mối quan hệ thân thiết, nên Thanh Tước và Bạch Y, hai người hộ vệ, thường sẽ đích thân tiễn hắn đến tận cửa. Nhưng lần này, Bạch Y không những không có ý định tiễn mà còn ra hiệu cho Thanh Tước quay lại làm việc.

Nhị hoàng tử càng cảm thấy bất an hơn. Hắn thậm chí đã bắt đầu nghĩ xem mình đã làm gì khiến Thái tử không hài lòng, để Thái tử lại đối xử với hắn như vậy.

...

Ở phía Thái tử.

Thái tử đã quyết định phải điều tra kỹ càng về Nhị hoàng tử. Việc Nhị hoàng tử là một hoàng tử giả mạo không phải chuyện nhỏ, cần phải điều tra rõ ràng.

Bạch Y quay lại báo cáo, Nhị hoàng tử đã rời đi.

Thái tử gật đầu, nói: “Ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta có việc quan trọng giao cho các ngươi điều tra.”

“Vâng, thưa điện hạ.”

Hai người hộ vệ lui xuống.

Thái tử vẫn đang chìm trong suy nghĩ.

Cửu Cửu bắt đầu lẩm bẩm trong lòng.

Vào fb của tài khoản Chu Yêu Yêu để xem trước 10 chương tại: https://www.facebook.com/profile.php?id=61566541635062

【Nhìn thái độ của Thái tử ca ca không vui khi đối diện với Nhị hoàng tử, có vẻ như huynh ấy đã nhận ra điều gì đó không đúng và đang cố ý xa lánh Nhị hoàng tử.】

【Thái tử ca ca giỏi quá đi!】

【Thái tử ca ca thật khác hẳn với cái tên ngốc trong sách.】

【Hy vọng Thái tử ca ca tiếp tục giữ vững phong độ, như vậy sẽ không rơi vào kết cục bi thảm như trong sách.】

Thái tử nghe thấy tiếng lòng đầy phóng đại nhưng mang theo sự khích lệ của Cửu Cửu, bật cười, véo nhẹ má nha đầu, hỏi: “Muốn cưỡi ngựa nữa không?”

Cửu Cửu lại nhắc nhở chàng một chuyện quan trọng, chàng phải cảm ơn nha đầu thật nhiều.

“Muốn, muốn, muốn!” Cửu Cửu gật đầu lia lịa.

“Vậy thì đi nào!” Thái tử hào hứng nói: “Hôm nay ca ca sẽ cho muội cưỡi ngựa thỏa thích.”

Thái tử nói là làm, chàng chơi đùa với Cửu Cửu đến tận nửa đêm mới đi ngủ. Sáng hôm sau, khi Cửu Cửu tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, còn Thái tử bên cạnh đã không thấy đâu nữa.

Tối qua Thái tử đã nói sẽ đến Dư gia để dạm hỏi. Chàng dậy sớm và đã đi từ lúc nào rồi.

Nhìn Cửu Cửu ngủ say, chàng không nỡ đánh thức nha đầu.

Cửu Cửu biết chuyện này nên không trách cứ gì.

Lúc này, nha đầu để mặc Quế Ma Ma và các tỳ nữ giúp mình rửa mặt và thay quần áo.

Sau khi chuẩn bị xong, Cửu Cửu đột nhiên muốn ra phố dạo chơi, tiện thể mua một chút đồ ăn sáng.

Kiếp trước, nha đầu không có tiền, không nỡ mua bữa sáng, một ngày chỉ ăn một bữa. Bây giờ thì khác rồi, nha đầu có tiền, túi tiền đầy ắp, có cả của cha và mẹ cho nữa, rất nhiều, nên không muốn ăn ở phủ Thái tử nữa.

Trong cung ngày nào cũng ăn mấy món đó, nha đầu ngán ngẩm lắm rồi.

“Ma Ma, đi ra ngoài cùng Cửu Cửu nhé?”

“Nhưng mà...” Quế Ma Ma do dự nói: “Công chúa, chúng ta nên quay về cung thôi.”

“Khó khăn lắm mới được ra ngoài một lần.” Cửu Cửu chu môi, nói: “Thật sự không muốn đi dạo sao? Ma Ma?”

Cửu Cửu chu môi làm nũng, trông càng đáng yêu và trẻ con hơn.

“Được, được, được!” Quế Ma Ma không thể chịu nổi dáng vẻ đó, nhìn Cửu Cửu đầy yêu thương và nói: “Đi dạo một chút thôi, nhưng không được đi quá xa, chúng ta chỉ đi dạo quanh con phố gần đây, một lát rồi về.”

“Vâng ạ.”

Cửu Cửu vừa nói là muốn đi ra ngoài ngay lập tức, còn mang theo hai tỳ nữ để giúp nha đầu mang đồ.

Nhưng nha đầu không hề hay biết rằng, vừa bước ra ngoài, nàng đã bị người khác theo dõi.

Ai đang theo dõi nha đầu vậy?

Loading...