Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cả Nhà Bạo Quân Đều Dựa Vào Đọc Tiếng Lòng Của Ta Để Giữ Mạng - Tiểu thuyết - Chương 135: Trông như một kẻ buôn người

Cập nhật lúc: 2024-10-22 18:46:39
Lượt xem: 37

Trong Thượng Thư phòng có rất nhiều người tham gia kiểm tra, bao gồm cả các hoàng tử, quý công tử và các thư đồng.

Trong số đó, không thiếu những người chỉ biết vùi đầu vào sách vở, không màng thế sự.

Đừng nói đến việc hại người, những người này thậm chí còn lười nói thêm một câu.

Họ chắc chắn không phải là những người đã khiến Thập Tam Hoàng tử bị ong đốt.

Hứa Nhiên và Thập Tứ Hoàng tử lại không nghĩ tới điều đó?

Đúng là ngu ngốc.

Huống hồ, cái hộp kia đâu phải di vật của Thánh nữ Giao Nhan gì, mà chỉ là thứ Cửu Cửu tùy tiện bảo người tìm về thôi.

Nó chẳng thể kiểm tra ra được ai là kẻ đã khiến Thập Tam Hoàng tử bị ong đốt.

Đó chỉ là mánh khóe của Cửu Cửu mà thôi.

Cửu Cửu đã dựa trên nội dung câu chuyện về chiếc hộp của Thánh nữ Giao Nhan trong sách, nghĩ ra cách này để bắt kẻ xấu.

Kẻ thực sự gây hại cho Thập Tam Hoàng tử chắc chắn sẽ vì chiêu trò này mà lo sợ, bôi đen ngón tay để kiểm tra, hòng che mắt mọi người.

Nhưng hành động bôi đen ngón tay đó lại vô tình tố cáo chính họ.

Cửu Cửu bước xuống từ bàn, tiến đến trước mặt Hứa Nhiên và Thập Tứ Hoàng tử, chỉ vào họ cùng các thư đồng của họ và nói: "Chính các ngươi là những kẻ đã hại Thập Tam ca của ta."

Hứa Nhiên bị buộc tội, trong lòng hoảng hốt, nói: "Tiểu công chúa, ngài nhầm rồi, làm sao có thể là chúng ta?"

"Ngón tay của chúng ta có màu đen."

Vào fb của tài khoản Chu Yêu Yêu để xem trước 10 chương tại: https://www.facebook.com/profile.php?id=61566541635062

"Chính ngài đã nói, ai có ngón tay đen mới là người trong sạch."

"Hừ, đó chỉ là ta nói bừa thôi." Cửu Cửu dùng giọng điệu mềm mại nhất để nói ra sự thật đáng sợ nhất, "Ngươi lại tin thật sao? Còn bị lừa nữa chứ?"

"......" Hứa Nhiên và Thập Tứ Hoàng tử nghe xong đều ngây ra.

Thấy họ vẫn chưa hiểu, Cửu Cửu liền thò tay vào chiếc hộp kiểm tra, một lát sau rút ra, cho họ xem.

Ngón tay của Cửu Cửu vẫn sạch sẽ, không hề có một chút đen nào.

Vì vậy——

"Đưa tay vào hộp sẽ không đổi màu."

"Những kẻ cố tình làm đen ngón tay mới là người đã hại Thập Tam Hoàng tử bị ong đốt."

"Kẻ gây tội chính là Hứa Nhiên, Thập Tứ Hoàng tử và các thư đồng của họ."

Thầy giáo Tề Trung Thư, người đứng ngoài cửa theo dõi từ đầu, nói rõ sự thật, rồi vỗ tay hài lòng, từ từ bước vào.

Ánh mắt ông rơi vào Cửu Cửu.

Bao nhiêu năm rồi, ông chưa gặp được một đứa trẻ thông minh như vậy.

Ông từng nghĩ rằng cả đời này mình sẽ chẳng thể gặp được nữa, và chỉ có thể dạy dỗ những học trò tầm thường, chậm chạp, đầu óc chậm phát triển trước mắt.

Không ngờ hôm nay lại nhìn thấy Cửu Cửu.

Lúc nãy ông không vào ngắt lời Cửu Cửu, vì muốn xem cô bé sẽ bắt kẻ đã hại Thập Tam Hoàng tử như thế nào.

Kết quả cuối cùng không làm ông thất vọng.

Công chúa thật sự rất thông minh.

Ông muốn thu nhận công chúa làm đệ tử cuối cùng của mình, và sẽ là đệ tử duy nhất.

"Công chúa, sau khi giải quyết xong mấy kẻ này, có thể qua chỗ lão phu uống trà không?"

Tề Trung Thư dùng giọng điệu dụ dỗ nói chuyện với Cửu Cửu, ánh mắt sáng rực, lộ ra vài phần hứng thú như khi nhìn thấy con mồi, trông chẳng khác nào… một kẻ buôn người.

Cửu Cửu cảnh giác xua tay, nói: "Mẫu thân nói không được uống trà của kẻ buôn người."

"Không được nói chuyện với kẻ buôn người."

Cửu Cửu rất đề phòng.

Tề Trung Thư: "......"

Ông là đại nho số một của Tây Sở, lại bị gọi là kẻ buôn người sao?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ca-nha-bao-quan-deu-dua-vao-doc-tieng-long-cua-ta-de-giu-mang-tieu-thuyet/chuong-135-trong-nhu-mot-ke-buon-nguoi.html.]

Ông có điểm nào giống kẻ buôn người chứ? Hơn nữa đây là hoàng cung, làm sao có kẻ buôn người lọt vào được?

"Tiểu công chúa?"

"Ngươi đừng vội nói." Cửu Cửu nói: "Để ta giải quyết mấy kẻ đã bắt nạt Thập Tam ca của ta trước."

"Được thôi."

Cửu Cửu liền gọi Ngự Lâm Vệ đang chắn gác bên ngoài, ra lệnh họ ngay lập tức đánh Hứa Nhiên, Thập Tứ Hoàng tử và các thư đồng của họ mỗi người năm mươi trượng, sau đó đuổi về nhà.

Từ nay về sau, không cho phép họ đến Thượng Thư phòng học nữa.

Còn việc học hành thế nào, họ tự nghĩ cách.

Cửu Cửu là công chúa, có phong hào và được hoàng thượng sủng ái, trong vụ việc Thập Tam Hoàng tử bị ong đốt, cô bé lại chiếm thế thượng phong. Hơn nữa, có sự ủng hộ của Tề Trung Thư, nên các Ngự Lâm Vệ không dám từ chối mệnh lệnh của cô và lập tức thi hành.

Hứa Nhiên và Thập Tứ Hoàng tử bị đánh đến nửa sống nửa chết, sau đó bị đuổi về nhà.

Cửu Cửu lo lắng rằng sau khi họ khỏe lại, sẽ lại gây rắc rối cho Thập Tam Hoàng tử, nên cô dự định đích thân đến nhà họ để cảnh cáo người trong gia đình, yêu cầu họ kiểm soát hành vi của con em mình.

Tề Trung Thư đang háo hức muốn tổ chức lễ thu nhận đệ tử cho Cửu Cửu, nhưng cô không có thời gian.

Tề Trung Thư: "......"

Ai ai cũng muốn trở thành đệ tử của ông.

Nhưng ông lại không muốn thu nhận.

Cuối cùng khó khăn lắm mới gặp được người ông muốn nhận làm đệ tử, nhưng lại khó khăn như vậy.

Tề Trung Thư không cam lòng, ông cứ đuổi theo Cửu Cửu khắp nơi, không nhận được Cửu Cửu làm đệ tử, ông sẽ không từ bỏ.

Cảnh tượng này lọt vào mắt của Phượng Thái Vi, người đang bận rộn trong cung.

Phượng Thái Vi cũng mong Tề Trung Thư thu nhận mình làm đệ tử.

Đệ tử cuối cùng của Tề Trung Thư, lại còn là đệ tử duy nhất, nếu nàng ta trở thành người đó, địa vị của nàng ta chắc chắn sẽ được nâng lên rất cao, sau này biết đâu nàng ta có thể trở thành nữ quan.

Nếu làm nữ quan, nàng ta có thể giúp đại nam chủ Đế Giang, rồi Đế Giang có thể sẽ xem xét mối quan hệ tốt với nàng ta!

Nghĩ vậy, Phượng Thái Vi lập tức về chỗ ở của mình, bắt đầu viết thơ. Nàng ta muốn chép hết những bài thơ nổi tiếng trong đầu ra, rồi đưa cho Tề Trung Thư xem.

Tề Trung Thư sau khi xem xong chắc chắn sẽ bị ấn tượng mạnh, và thu nhận nàng ta làm đệ tử.

Nơi Cửu Cửu đến đầu tiên là cung của mẫu phi Thập Tứ Hoàng tử, Chiêu Dương Điện.

Mẫu phi của Thập Tứ Hoàng tử, Tiêu phi, tuy không được sủng ái và thường ngày không gây chú ý, nhưng gia tộc của bà là một trong mười ba bộ tộc của Chiêu Lệ. Bà là tiểu công chúa duy nhất của bộ tộc và được yêu quý vô cùng, nên dù liên hôn với Tây Sở, bà vẫn giữ được sự tôn quý. Trong cung, không ai dám làm phật ý bà vì nể nang gia tộc mạnh mẽ phía sau.

Bà sống rất tốt trong cung.

Chiêu Ninh Đế cũng phải nể mặt bà.

Khi nghe tin Thập Tứ Hoàng tử bị Cửu Cửu đánh và Tề Trung Thư còn đứng về phía Cửu Cửu, không cho phép Thập Tứ Hoàng tử đến Thượng Thư phòng nữa, bà liền định đi gặp Chiêu Ninh Đế để yêu cầu công bằng.

Bà còn tức giận nói: "Bản cung là tiểu công chúa duy nhất của Chiêu Lệ Thập Tam Bộ (mười ba bộ tộc Chiêu Lệ), không ai dám đắc tội với ta. Phượng Cửu Cửu có được sủng ái đến đâu thì sao chứ? Hoàng thượng chắc chắn sẽ đứng về phía ta."

"Hoàng thượng luôn tôn trọng Chiêu Lệ Thập Tam Bộ, mà bộ tộc ta lại là đồng minh của Tây Sở."

"Không tin hoàng thượng sẽ vì một công chúa mà đắc tội với bộ tộc Chiêu Lệ."

Đúng lúc đó Cửu Cửu xuất hiện.

Thấy Tiêu phi chuẩn bị ra ngoài, Cửu Cửu cười tươi nói: "Tiêu nương nương, ngài định đi kiện phải không?"

Tiêu phi ngẩng cao đầu, hống hách nói: "Thì sao chứ?"

"Phượng Cửu Cửu, người khác sợ ngươi, kiêng nể ngươi, nhưng bản cung không sợ."

"Bản cung có gia tộc là chỗ dựa."

"Vậy sao?" Cửu Cửu hồn nhiên đáp: "Nếu Cửu Cửu nói với phụ hoàng rằng bộ tộc Chiêu Lệ từng muốn liên minh với B Quốc để tấn công Tây Sở..."

"Tiêu nương nương, ngài đoán phụ hoàng sẽ nghĩ sao? Ngài đoán ông ấy sẽ bảo vệ ngài nữa không?"

Sắc mặt Tiêu phi lập tức thay đổi.

Làm sao Phượng Cửu Cửu biết được chuyện này?

Nàng ta còn biết gì nữa?

Tiêu phi sợ hãi nhìn Cửu Cửu. 

Loading...