Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cả Nhà Bạo Quân Đều Dựa Vào Đọc Tiếng Lòng Của Ta Để Giữ Mạng - Tiểu thuyết - Chương 133: Cửu Cửu muốn báo thù cho ca ca

Cập nhật lúc: 2024-10-22 11:38:23
Lượt xem: 41

Thập Tam Hoàng tử nghĩ rằng, nếu mẫu thân không nhận ra mình, thì ít nhất muội muội cũng sẽ nhận ra. Nếu ngay cả muội muội cũng không nhận ra, chắc hắn ấy sẽ khóc c.h.ế.t mất.

Cửu Cửu đã nhận ra Thập Tam Hoàng tử, vì buổi sáng khi Thập Tam Hoàng tử rời khỏi nhà, hắn mặc một bộ y phục màu trắng ngà và thắt một chiếc đai lưng màu đỏ ở eo.

Hắn nói nó có thể trừ tà và mang lại phúc lộc.

Cửu Cửu nhận ra Thập Tam Hoàng tử nhờ vào chiếc đai đỏ ở eo của hắn.

"Thập Tam ca, hóa ra là huynh sao?" Cửu Cửu chen qua đám người, tiến lên và ngồi xổm bên cạnh Thập Tam Hoàng tử, đau lòng nhìn hắn ấy.

[Thập Tam ca đã làm sao thế này?]

Lý Phi cũng nhận ra Thập Tam Hoàng tử qua tiếng khóc của hắn, bà trừng mắt nhìn, đôi mắt ngập nước đầy thắc mắc: "Thiên Từ, là con sao? Bình thường khỏe mạnh, sao lại thành thế này?"

Đặc biệt là khuôn mặt, sưng phồng như đầu lợn.

Nhận ra được mới là lạ.

Quế Ma Ma nói: "Nương nương, tình trạng của điện hạ có vẻ nghiêm trọng, lão nô sẽ đi mời thái y ngay."

Vào fb của tài khoản Chu Yêu Yêu để xem trước 10 chương tại: https://www.facebook.com/profile.php?id=61566541635062

"Nhanh đi." Lý Phi nghẹn ngào.

Quế Ma Ma vội vã đi mời thái y.

Lý Phi và đám nô tỳ trong Thu Thủy Cư đỡ Thập Tam Hoàng tử vào trong nhà.

Lý Phi nhìn hắn con trai sưng tấy khắp người, không biết nên dùng loại thuốc nào để chữa trị cho hắn ấy.

Bà lo lắng đến mức bật khóc.

Cửu Cửu ngồi bên cạnh giường của Thập Tam Hoàng tử, nước mắt cũng rơi lã chã.

Cô bé nắm lấy tay của Thập Tam Hoàng tử, đau lòng nói: "Thập Tam ca, sao huynh lại thành ra thế này?"

[Cửu Cửu đau lòng lắm.]

[Thập Tam ca sẽ không c.h.ế.t chứ?]

[Cửu Cửu không muốn Thập Tam ca chết, Cửu Cửu muốn Thập Tam ca sống lâu trăm tuổi.]

Thập Tam Hoàng tử nghe thấy những suy nghĩ này, khẽ cười, đưa tay sưng phù như chân giò lên, véo má phúng phính của Cửu Cửu, an ủi: "Cửu Cửu đừng khóc, ca ca chỉ bị ong trong Thượng Thư Phòng đốt sưng lên thôi."

"Chỉ là nhìn hơi đáng sợ, nhưng không sao đâu."

"Ca ca uống thuốc xong, sưng sẽ xẹp, sẽ ổn thôi."

"Bị ong đốt sao?" Cửu Cửu lau nước mắt, thắc mắc hỏi: "Đang yên đang lành, sao Thập Tam ca lại bị ong đốt? Còn bị đốt đến mức này? Thập Tam ca có phải đã chọc vào tổ ong không?"

[Ong nào mà dám đốt Thập Tam ca của mình?]

[Hừ, Cửu Cửu sẽ không tha cho lũ ong này đâu.]

Cửu Cửu đã nghĩ đến cách báo thù lũ ong.

Cô bé không để Thập Tam ca chịu khổ một cách vô ích.

"Cửu Cửu, ca ca thật sự không sao, mẫu phi, người cũng đừng khóc nữa."

"Con chỉ vô tình chọc vào tổ ong thôi, không c.h.ế.t đâu, sẽ mau khỏe lại mà."

Thập Tam Hoàng tử thật sự không muốn khiến mẫu phi và muội muội quá lo lắng, cũng không muốn nói ra sự thật.

"Không sao cái gì!" Cửu Cửu lau nước mắt, đứng dậy, giận dữ nói: "Thập Tam ca, huynh không nói sự thật đúng không? Cửu Cửu sẽ tự mình đi hỏi."

"Cửu Cửu không tin huynh lại tự dưng chọc vào tổ ong? Chắc chắn là có người hại huynh, Cửu Cửu sẽ báo thù cho huynh."

Nói rồi, giữa đêm khuya, không ngủ, cô bé đi về phòng mình lục lọi một lúc lâu, cuối cùng lấy ra một loại thuốc.

Là thuốc gì?

Lúc trước, mẹ viện trưởng đã ép cô bé học thuộc lòng công thức loại thuốc có thể khiến ong chết.

Suốt một năm qua, Cửu Cửu đã tự học cách pha chế thuốc, hơn nữa giờ cô bé đã lớn hơn một tuổi, tay cũng ổn định hơn nhiều, vì thế cô bé pha thuốc rất nhanh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ca-nha-bao-quan-deu-dua-vao-doc-tieng-long-cua-ta-de-giu-mang-tieu-thuyet/chuong-133-cuu-cuu-muon-bao-thu-cho-ca-ca.html.]

Nửa đêm, cô bé cầm theo thuốc, đi đến Thượng Thư Phòng, rải thuốc trên phiến đá xanh trước Thượng Thư Phòng.

Không lâu sau, những con ong xung quanh Thượng Thư Phòng như mất đi ý thức, từ bốn phía bay đến, đậu trước đống thuốc bột mà Cửu Cửu đã rải ra.

Chỉ mới ngửi một lúc, lũ ong không thể vỗ cánh bay nữa, tất cả đều rơi xuống và chết.

Rất nhiều con ong đã chết.

Cuối cùng, ong chúa nhìn thấy những con ong khác đều đã chết, nó cũng sốc.

Sao chúng lại c.h.ế.t hết rồi?

Quá bất ngờ.

Con ong của nàng, ong cái, ong cháu, đều nằm trong đó, mà không chỉ có một, lên tới hàng trăm hàng ngàn con.

Chúng c.h.ế.t hết rồi, chẳng phải nàng tuyệt tự tuyệt tôn sao?

Ong chúa nghĩ mãi không hiểu, nàng đã làm gì, tạo nghiệt gì, mà lại gặp phải tai họa diệt vong này?

Nàng có tội thật mà!

Không còn mặt mũi xuống gặp tổ tiên nữa.

Ngày hôm sau, các học sinh trong Thượng Thư phòng vừa bước vào đã thấy hàng trăm hàng ngàn con ong, nằm c.h.ế.t rải rác trên mặt đất.

Có lẽ ong trong cung đều c.h.ế.t ở đây, cho nên mới nhiều ong đến vậy.

Có người không nhịn được đoán: “Đang yên lành, sao ong lại c.h.ế.t hết thế này?”

“Chẳng phải là người của Thập Tam Hoàng tử làm sao? Dù gì hôm qua Thập Tam Hoàng tử bị ong đốt thê thảm nhất.”

“Chắc là hắn ấy rất ghét người bôi mật ong lên ghế, khiến hắn ấy bị ong đốt.”

“Làm sao có thể.” Người đứng đầu, Hứa Nhiên nói: “Thập Tam Hoàng tử không có khả năng làm ong chết. Huống hồ, hắn ấy nhát gan thế nào, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Hắn ta dám trả thù à?”

“Tự nhiên không dám.”

Mấy người đều cười.

Thập Tứ Hoàng tử thân thiết với Hứa Nhiên, lúc này, hắn ta kéo tay Hứa Nhiên nói: “Chỉ là lũ ong c.h.ế.t thôi, để ý làm gì? Mau đi nào? Xem cái thằng nhát gan ấy đã tới chưa?”

"Đúng, đi xem thử." Hứa Nhiên sờ vào mặt mình, oán hận nói: “Hắn làm ta bị ong đốt đầy mặt, suýt chút nữa hủy dung, hôm nay, ta nhất định bắt hắn trả giá.”

Mấy người bước vào phòng học, phát hiện Thập Tam Hoàng tử hôm nay không đến học.

Thập Tam Hoàng tử bị thương quá nặng, thái y nói, phải nghỉ dưỡng hai, ba ngày, chờ hết sưng rồi mới đi học được.

Thập Tam Hoàng tử đang dưỡng thương ở Thu Thủy Cư.

Cửu Cửu đến Thượng Thư phòng, vẫn một mình.

Nàng đến để đòi lại công bằng cho Thập Tam ca ca.

Thập Tam ca ca đã bị ong đốt ở Thượng Thư phòng, chắc chắn liên quan đến người học cùng hắn.

Thập Tam ca ca không muốn nói, Cửu Cửu sẽ giúp hắn tìm ra sự thật.

Nhóc con vừa đến, liền đứng lên bàn giáo viên trước mặt, một tay chống hông, chỉ vào mấy học sinh ngồi phía dưới, nói: “Nói đi, ai đã hại Thập Tam ca ca của ta bị ong đốt? Mau đứng ra đây!”

Mặc dù mọi người đều đã nghe danh công chúa Vĩnh Lạc, Phượng Cửu Cửu, nhưng chưa ai từng chứng kiến tận mắt.

Vì vậy, đối với Cửu Cửu, mọi người chỉ kính trọng chứ không hề sợ hãi.

Phía dưới, tất cả đều kính nể nhưng cũng không khỏi ngơ ngác nhìn Cửu Cửu.

“Tiểu công chúa, người đang nói gì vậy?”

“Ai ức h.i.ế.p Thập Tam Hoàng tử chứ?”

“Đừng có vu oan cho người tốt, Thập Tam Hoàng tử có mẫu phi và muội muội được cưng chiều, ai dám bắt nạt hắn ấy chứ

Lúc này, Hứa Nhiên đứng dậy, cười khẩy nói: “Ta đã bảo rồi mà, Thập Tam Hoàng tử quá yếu đuối, không học nổi thì tìm lý do thôi.”

“Ta thấy, hắn ta bị ong đốt thật đấy, nhưng ai biết do hắn ta chọc phải tổ ong hay do lỗi của chính hắn ta?”

Loading...