Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cả Nhà Bạo Quân Đều Dựa Vào Đọc Tiếng Lòng Của Ta Để Giữ Mạng - Tiểu thuyết - Chương 128: Tên khốn nào đã làm chuyện này?

Cập nhật lúc: 2024-10-21 23:39:11
Lượt xem: 32

Đại Hoàng Tử nghe tin Dương Bá ngất xỉu, liền đặc biệt đến thăm hắn ta, và chứng kiến cảnh Dương Bá đang tự rạch cổ mình.

Hoàng tử hoảng sợ, đưa tay ra ngăn cản, "Đừng mà."

Nhưng đã quá muộn.

Con d.a.o trong tay Dương Bá đã ấn xuống.

Tiếp theo, đáng lẽ sẽ là cảnh m.á.u b.ắ.n tung tóe và cái c.h.ế.t bi thảm.

Nhưng thực tế thì điều đó đã không xảy ra.

Bởi vì con d.a.o mà Dương Bá rút ra là một con d.a.o trưng bày trong phòng, chỉ mang tính chất trang trí, không sắc bén, không thể g.i.ế.c người.

Dù hắn ta có dùng lực đến đâu, cũng không thể tự g.i.ế.c mình.

Dương Bá: "..."

"Sao ta c.h.ế.t không nổi vậy?"

Lần đầu tiên trong đời, Dương Bá cảm thấy hoài nghi về cuộc sống, ngay cả d.a.o cũng không thể g.i.ế.c c.h.ế.t hắn ta?

Hắn nhìn con d.a.o trong tay với vẻ khó hiểu, và khi nhận ra nó không có lưỡi sắc, hắn giận dữ ném con d.a.o đi, rồi mắng thầm: "“Phượng Đơn Thuần”, sao d.a.o nhà ngươi không sắc bén vậy? Thật vô lý!"

Đại Hoàng Tử lắc đầu bất lực.

Hắn ta sắp thành hôn rồi, mà nhìn thấy m.á.u thì không tốt. Để d.a.o sắc trong phòng mới là vô lý.

"Ta đã nói ngươi không c.h.ế.t được mà!" Cửu Cửu nói với Dương Bá: "Ngươi thật có thể sống đến 99 tuổi."

【Người này là ngôi sao tướng tài giữa thời loạn, được thiên đạo che chở.】

【Không dễ c.h.ế.t như vậy đâu.】

Sau khi nghe thấy lời này từ Cửu Cửu, Đại Hoàng Tử thấy yên tâm hơn nhiều về sự an nguy của Dương Bá.

Nhưng Dương Bá lại không yên tâm, hắn ta lại tìm một con d.a.o khác, lần này là một con d.a.o sắc bén và sắc nhọn, đặt lên cổ để tự sát.

Lần này, hắn ta chắc chắn rằng mình sẽ chết.

Nhưng không ngờ, con d.a.o đột nhiên gãy thành ba mảnh và rơi xuống đất.

Sự đứt gãy thật kỳ lạ.

Dương Bá ngẩn ngơ, không biết nói gì.

Đại Hoàng Tử và Cửu Cửu đều lộ vẻ kinh ngạc.

Sau một lúc sững sờ, Dương Bá không cam lòng nhặt lấy một mảnh dao, nhanh chóng đ.â.m vào tim mình, nhưng lại không đ.â.m trúng chỗ hiểm. Chiếc ngọc bội trên n.g.ự.c hắn ta đã khiến lưỡi d.a.o lệch đi một chút, vừa khéo tránh được cái chết.

Hắn ta bị thương và ngất đi.

Trước khi nhắm mắt, hắn ta khẽ cười, không rõ là đang cười mình hay cười thiên đạo.

Đại Hoàng Tử vội gọi thái y đến chữa trị cho Dương Bá.

Khi Dương Bá tỉnh lại, trời đã tối.

Mọi người đều nghĩ rằng sau một ngày vật vã, hắn ta sẽ yên ổn. Ai ngờ, Dương Bá lại viện cớ đi vệ sinh để tránh mặt mọi người đang trông coi, rồi leo lên nóc nhà tầng hai và nhảy xuống không chút do dự.

Hắn nghĩ lần này chắc mình sẽ chết!

Hắn ta cố ý nhảy đầu xuống đất.

Nhưng không ngờ, hắn ta vẫn không chết, ngược lại còn đè gãy chân của hai con ch.ó đang đi tuần cùng vệ binh.

Vào fb của tài khoản Chu Yêu Yêu để xem trước 10 chương tại: https://www.facebook.com/profile.php?id=61566541635062

Hai con ch.ó lập tức không đứng dậy được nữa.

Chúng cũng không ngờ rằng, chỉ vì nhận ra có người phía trước mà tiến đến xem xét, lại bị đè gãy chân.

Thật là oan uổng!

Hai con ch.ó tức tối nằm ngửa ra đất, tru lên thảm thiết, tiếng kêu vô cùng thê lương.

Dương Bá cũng chẳng khá hơn là bao, hắn ta gãy một tay và một chân. Khi được người ta phát hiện và đưa lên giường, do không thể cử động, cuối cùng hắn ta yên ổn hơn, không còn ý định tự tử nữa.

Đại Hoàng Tử và Cửu Cửu đến thăm hắn ta, khuyên nhủ cả đêm.

Biết rằng Dương Bá không thể chết, Đại Hoàng Tử không khuyên hắn ta ngừng tìm cái c.h.ế.t hay quý trọng mạng sống, mà chỉ khuyên đừng tự hành hạ bản thân nữa, và đừng làm hại đến người khác. Hai con ch.ó bị gãy chân kia thực sự rất thảm.

Nếu là người thì cả đời có thể đã bị hủy hoại.

Trên đường về, Cửu Cửu nắm tay Đại Hoàng Tử, ngơ ngác hỏi: "Đại ca, tại sao Dương Bá lại muốn tìm cái chết?"

"Hắn ta á? Mẹ chết, vợ lại bỏ trốn với người khác, con trai không phải con của mình, mà là kết quả của việc vợ ngoại tình."

"Hắn ta thật sự không chịu nổi nên mới tìm cách chết."

"Thì ra là vậy!" Cửu Cửu gật đầu với vẻ hiểu chưa tường tận, sau đó nhắc nhở Đại Hoàng Tử: "Đại ca, dạo này cẩn thận người B Quốc lôi kéo Dương Bá nhé."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ca-nha-bao-quan-deu-dua-vao-doc-tieng-long-cua-ta-de-giu-mang-tieu-thuyet/chuong-128-ten-khon-nao-da-lam-chuyen-nay.html.]

【Trong truyện, Dương Bá vào khoảng thời gian này đã bị người B Quốc lôi kéo đi.】

【B Quốc đã giúp huynh ấy vượt qua giai đoạn khó khăn, sau đó hắn đã ra trận giúp B Quốc, lập nên nhiều chiến công hiển hách.】

【Rất nhiều thành trì của Tây Sở đã bị hắn dẫn quân đánh bại.】

【Hắn sinh ra là để thuộc về chiến trường, định mệnh là trăm trận trăm thắng.】

【Tây Sở không thể mất một nhân tài như vậy, càng không thể có một đối thủ mạnh như thế.】

Đại Hoàng Tử sau khi nghe được những suy nghĩ này từ Cửu Cửu, ngay lập tức thăng chức Dương Bá làm phó tướng cánh tả của mình, để giữ chân hắn.

Bởi vì Dương Bá luôn muốn trở thành phó tướng cánh tả.

Nhưng Đại Hoàng Tử trước giờ chưa từng đồng ý.

Đại Hoàng Tử không dám giao một vị trí quan trọng như vậy cho một người mà hắn chưa hoàn toàn tin tưởng.

Hắn cảm thấy Dương Bá chưa đủ khả năng.

Nhưng bây giờ, Cửu Cửu đã nói rằng Dương Bá đủ khả năng, nên hắn tin Cửu Cửu và quyết định đề bạt Dương Bá.

Hắn tin tưởng vào lời của Cửu Cửu.

Những gì Cửu Cửu nói chắc chắn sẽ trở thành sự thật.

·

Dương Bá nhận được tin mình được thăng chức làm phó tướng cánh tả của Đại Hoàng Tử vào lúc đêm khuya.

Trong chiến trường, phó tướng cánh tả chỉ đứng sau chủ soái chỉ huy quân đội, và còn có thể dẫn quân đi chiến đấu độc lập.

Dương Bá luôn muốn có cơ hội chỉ huy quân đội một mình, nhưng trước đây chưa có cơ hội.

Bây giờ lại có thật sao?

Hắn nằm trên giường, nhìn lên màn trướng, không thể tin nổi, tự nói: “Chẳng lẽ ta đang mơ? Đại Hoàng Tử thực sự thăng chức cho ta làm phó tướng cánh tả?”

“Phải biết rằng trước đây hắn luôn không đánh giá cao ta mà.”

“Ta dưới trướng của hắn luôn cảm thấy không phát triển được. Ngược lại, B Quốc đã đưa ra nhành ô liu, mời ta làm tướng quân.”

Gần đây Dương Bá luôn băn khoăn không biết có nên đi hay không.

“Ta không muốn phản bội Tây Sở, nên đã nghĩ đến việc tự tử để kết thúc mọi chuyện.”

“Ta nghĩ nếu c.h.ế.t thì sẽ làm ma của Tây Sở. Nếu không chết, thì ta sẽ phó mặc số mệnh, đi B Quốc.”

“Bây giờ ta đã tự tử mấy lần không chết, và ta đã chuẩn bị đi B Quốc rồi, thì Đại Hoàng Tử lại thăng chức cho ta sao?”

Mọi người đều nghĩ rằng Dương Bá tự sát là do những chuyện phiền muộn trong gia đình.

Nhưng thực ra, anh ấy đang đấu tranh với chính mình, không biết nên đi con đường nào tiếp theo, và đang nghe theo sự chỉ dẫn của thiên đạo.

Bây giờ Đại Hoàng Tử đã thăng chức cho hắn, vậy thì hắn không còn phải băn khoăn nữa.

Hắn quyết định sẽ tiếp tục ở lại Tây Sở.

Chỉ cần Tây Sở sẵn sàng thăng chức và cho hắn cơ hội lập công, thì lựa chọn duy nhất của hắn là Tây Sở.

Hôm nay, nhờ lời nhắc nhở của Cửu Cửu, Đại Hoàng Tử đã giữ lại một vị tướng tương lai trăm trận trăm thắng, cũng là một vị thần hộ mệnh của Tây Sở.

Vấn đề của Dương Bá coi như đã được giải quyết.

Dương Bá cũng đã vực dậy tinh thần, không còn nghĩ đến việc tự tử nữa.

Hắn đang tập trung dưỡng thương, chuẩn bị cho ngày ra trận.

·

Đêm đó, Cửu Cửu ngủ cùng Đại Hoàng Tử.

Khi ngủ, Đại Hoàng Tử ngáy rất to.

Tiếng ngáy vang dội đến nỗi cả căn phòng cũng dội lại tiếng ngáy của hắn.

Cửu Cửu bị tiếng ngáy làm tỉnh giấc, trong cơn mơ màng, cô bé tiện tay lấy một vật gì đó nhét vào miệng của Đại Hoàng Tử.

Cuối cùng Đại Hoàng Tử cũng ngừng ngáy.

Nhưng khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, hắn phát hiện trong miệng mình có một chiếc tất, mà còn là tất của chính hắn, khiến hắn ngạc nhiên không thốt nên lời.

Đại Hoàng Tử: “???”

Tên khốn nào đã làm chuyện này?

Thật là vô lý?

Nhét tất vào miệng người ta? Quá đáng quá!

Loading...