Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cả Nhà Bạo Quân Đều Dựa Vào Đọc Tiếng Lòng Của Ta Để Giữ Mạng - Tiểu thuyết - Chương 124: Ai là người đàn ông đẹp trai nhất thế gian?

Cập nhật lúc: 2024-10-21 12:33:57
Lượt xem: 39

Chương 124: Ai là người đàn ông đẹp trai nhất thế gian?

An Quý Nhân cũng vậy.

Cửu Cửu thấy mình hơi thấp, khi nói chuyện với người lớn phải ngửa đầu nhìn lên, rất mệt. Cô bé trèo lên ghế đứng, chống nạnh nói: "Cửu Cửu có một bài thuốc gia truyền, uống vào có thể loại bỏ hết các độc tố còn sót lại trong cơ thể."

"Chỉ cần loại bỏ hết độc tố, mỹ nhân tỷ tỷ và Tam ca ca sẽ khôi phục dung mạo."

"Cửu Cửu sẽ đọc tên các vị thuốc, Tam ca, huynh ghi lại nhé."

"Được." Tam Hoàng tử kích động lấy giấy bút mực ra, bắt đầu ghi chép.

An Quý Nhân đứng bên cạnh, nước mắt lưng tròng.

Bài thuốc này Cửu Cửu đã thuộc từ kiếp trước, mỗi ngày đều đọc, nên đã nhớ như lòng bàn tay.

Lúc này, cô bé đọc ra bài thuốc một cách nhanh chóng, Tam Hoàng tử cũng ghi lại hết.

Khi Tam Hoàng tử lo lắng không biết với địa vị của mình và mẹ trong cung có thể lấy thuốc từ Thái Y Viện hay không, thì nghe Cửu Cửu bảo Quế Ma Ma cầm đơn thuốc đi lấy thuốc.

Cửu Cửu còn nghiêm túc dặn dò Quế Ma Ma: "Ma Ma, hãy tìm người của chúng ta để lấy thuốc, không được để đơn thuốc lộ ra ngoài đâu nhé."

Quế Ma Ma đã sống trong cung mấy chục năm, dĩ nhiên hiểu rõ, bà nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Cửu Cửu, mỉm cười gật đầu đồng ý, rồi đi lấy thuốc.

Chẳng bao lâu, thuốc đã được lấy về và đem đi sắc.

Cửu Cửu ở lại một lúc rồi cũng phải về.

Trước khi đi, cô bé còn đặc biệt nhắc nhở An Quý Nhân: "Thuốc sắc xong rồi, chỉ được uống một bát thôi! Không được uống nhiều."

·

Sau khi thuốc sắc xong, An Quý Nhân và Tam Hoàng tử mỗi người uống một bát.

Tam Hoàng tử vì quá nôn nóng muốn khỏi bệnh nên định uống thêm, nhưng bị An Quý Nhân ngăn lại: "Không được tham uống nhiều, nghe lời Tiểu Công Chúa, chỉ uống một bát thôi."

"Nếu xảy ra chuyện gì, thì không hay đâu."

Vào fb của tài khoản Chu Yêu Yêu để xem trước 10 chương tại: https://www.facebook.com/profile.php?id=61566541635062

Vừa nói xong, bụng của hai mẹ con đã bắt đầu đau.

Họ vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

Thuốc này khá mạnh, tác dụng rất rõ ràng.

Cả hai mẹ con cảm thấy m.á.u trong người lưu thông nhanh hơn, mặt hơi nóng lên, và bụng thì đau quặn.

Họ bị tiêu chảy, kéo dài cả một ngày một đêm, người mệt rã rời, cuối cùng cũng hết.

Sáng sớm hôm sau, Tam Hoàng tử kéo thân thể mệt mỏi đến tìm An Quý Nhân, muốn xem mẹ ra sao.

Chưa kịp vào phòng, hắn đã nói: "Mẫu thân, hôm qua may mà người ngăn con lại, nếu không, con chắc chắn đã tiêu chảy đến nát cả m.ô.n.g rồi."

An Quý Nhân đang nằm trên giường, nghe con trai nói vậy, nàng ngồi dậy, thở dài không vui: "Lão Tam, con nói năng thế này thật thiếu đứng đắn."

Tam Hoàng tử đang định nói thêm điều gì, thì nhìn thấy khuôn mặt của An Quý Nhân trên giường đã khác hẳn trước đây.

Hôm nay trên mặt An Quý Nhân đã không còn những nốt tàn nhang chi chít nữa, những vết m.á.u bầm ở cổ cũng biến mất.

Da dẻ bà trắng sáng, không còn chút tì vết, chỉ có sắc mặt hơi tái nhợt vì bị tiêu chảy.

"Mẫu thân, mặt của người, mặt của người, đã khỏi rồi..." Tam Hoàng tử kích động, lấy tay che miệng, "Thế còn mặt con thì sao, cũng khỏi rồi chứ?"

Vì tiêu chảy, sáng nay hắn không nghĩ đến việc soi gương nên không biết.

"Khỏi rồi, con còn rất đẹp trai nữa." Giọng An Quý Nhân chứa đầy phấn khởi.

"Thật sao? Có vẻ thuốc của muội muội rất hiệu quả."

"Ta còn tưởng phải chữa trị trong vài năm mới khỏi, không ngờ chỉ một ngày đã khỏi, thuốc của muội muội thật sự rất lợi hại."

"Từ nay về sau ra ngoài, ta sẽ không bị gọi là xấu xí nữa, cũng không cần phải đội mũ che mặt, càng không bị phụ hoàng coi là điềm xấu mà ghét bỏ."

"Ta phải đi soi gương."

Tam Hoàng tử vội vàng chạy đi soi gương.

Sau đó, hắn soi gương suốt hai ngày liền.

Vì hắn không ngờ rằng sau khi hết độc tố, hắn lại trở nên tuấn mỹ đến vậy, còn đẹp trai hơn cả những huynh đệ của mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ca-nha-bao-quan-deu-dua-vao-doc-tieng-long-cua-ta-de-giu-mang-tieu-thuyet/chuong-124-ai-la-nguoi-dan-ong-dep-trai-nhat-the-gian.html.]

Hắn chìm đắm trong vẻ đẹp của bản thân, không nỡ rời mắt khỏi gương.

An Quý Nhân thấy hắn không ăn uống gì, liền đến xem, chỉ thấy hắn ôm chặt chiếc gương, nói với nó: "Gương ơi gương ơi, nói cho ta biết, ai là người đẹp trai nhất thế gian này?"

"Là ta, là ta, đúng không?"

An Quý Nhân: "..."

"Ăn cơm chưa?" An Quý Nhân hét lên, "Ăn xong, chúng ta phải đến Thu Thủy Cư để đa tạ tiểu công chúa."

"Nàng ấy đã giúp chúng ta tìm được phương thuốc kỳ diệu này, giúp chúng ta một việc lớn như trời."

"Chúng ta nhất định phải báo đáp ân tình này của nàng ấy."

Tam Hoàng tử bị tiếng hét của An Quý Nhân làm tỉnh, hắn có chút ngượng ngùng giấu đi chiếc gương, lắp bắp nói: "Dạ... dạ, mẫu thân... mẫu thân, lát nữa con... con sẽ đi."

"Được."

Sau bữa ăn, Tam Hoàng tử và An Quý Nhân không đội mũ che mặt, trực tiếp đến Thu Thủy Cư để chính thức gặp Lý Phi và đa tạ ân tình lớn lao của Cửu Cửu lần trước.

Lý Phi nhìn thấy An Quý Nhân và Tam Hoàng tử khôi phục dung nhan, sửng sốt mãi mà không nói được lời nào.

Không phải bà ngạc nhiên vì họ khôi phục dung mạo, mà là ngạc nhiên vì họ lại đẹp đến vậy.

An Quý Nhân đã hơn ba mươi tuổi, nhưng khuôn mặt vẫn không có dấu hiệu già đi, vẫn đẹp như vậy. Còn Tam Hoàng tử, trẻ trung và điển trai, giống như một yêu tinh, thậm chí còn đẹp hơn tất cả các hoàng tử khác của hoàng đế cộng lại.

Cửu Cửu chạy tới trước mặt Tam Hoàng tử, dang tay ra: "Bế."

Tam Hoàng tử tưởng rằng Cửu Cửu thích mình nên mới yêu cầu anh bế, liền cúi xuống và bế Cửu Cửu lên.

Sau đó, hắn nghe thấy Cửu Cửu lẩm bẩm trong lòng.

【Cửu Cửu thích được ca ca đẹp trai bế.】

【Ca ca đẹp trai bế Cửu Cửu thì Cửu Cửu thấy vui.】

Tam Hoàng tử: "..."

Hóa ra là vì khuôn mặt của hắn!

Hôm nay khuôn mặt này quả thật đã mang lại may mắn cho hắn.

Sau khi An Quý Nhân trò chuyện với Lý Phi một lúc, thấy thời gian đã muộn, nàng chuẩn bị rời đi. Nàng và Tam Hoàng tử còn phải đến gặp Chiêu Ninh Đế.

An Quý Nhân đang lo lắng về chuyện hôn sự của con trai mình.

Trước đây hôn sự đã bị hủy, tương lai liệu Tam Hoàng tử có thể kết hôn hay không, còn phải trông chờ vào Chiêu Ninh Đế.

Cửu Cửu cũng đi theo.

Cửu Cửu rất thích khuôn mặt của Tam Hoàng tử.

【Ta là nhan khống.】

【Ta cứ nhìn ca ca, cứ nhìn ca ca, không rời mắt.】

Tam Hoàng tử nghe thấy tiếng lòng của Cửu Cửu, cười và tiếp tục bước đi. Khi đi đến Ngự Hoa Viên, hắn gặp được tiểu thư nhà Thượng Thư, Tôn Hiểu Văn, người trước đây đã tìm cách hủy hôn với hắn.

Tôn Hiểu Văn trước đây vì ghét Tam Hoàng tử xấu xí mà bảo cha cô từ hôn.

Hiện tại Tôn Hiểu Văn đã bắt đầu kén rể trở lại.

Hôm nay cô vào cung là để nhờ dì mình, cũng là sinh mẫu của Đại Hoàng Tử, Huệ Phi, giúp cô chọn rể.

Cô vừa từ cung của Huệ Phi ra.

Huệ Phi đã giới thiệu cho cô một số người, nhưng khi nhìn qua chân dung của họ, cô thấy cũng bình thường, không thích, không có cảm xúc gì.

Khi nhìn thấy Tam Hoàng tử với dung mạo thay đổi hoàn toàn, Tôn Hiểu Văn ngây ngẩn nhìn một lúc lâu, đến mức khuôn mặt đỏ bừng.

Nhưng Tam Hoàng tử không dừng lại, cũng không để ý đến Tôn Hiểu Văn, chỉ bế Cửu Cửu đi thẳng.

Tôn Hiểu Văn vui mừng nói với nha hoàn của mình: "Kiều Nhi, Kiều Nhi, ngươi có thấy vị công tử tuấn tú vừa rồi không? Hắn ta đẹp trai quá, ta vừa nhìn là đã phải lòng ngay."

"Nhưng ta chưa từng gặp hắn trước đây, ngươi mau đi hỏi xem hắn là ai?"

Tôn Hiểu Văn tràn đầy rung động.

"Có thể đi lại trong cung, chắc hẳn hắn là công tử nhà một trọng thần nào đó, hoặc là một vị hoàng tử."

"Ta muốn gả cho hắn."

Loading...