Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cả Nhà Bạo Quân Đều Dựa Vào Đọc Tiếng Lòng Của Ta Để Giữ Mạng - Tiểu thuyết - Chương 115: Liệu Tiêu Tĩnh Vân có chấp nhận lời đề nghị của hắn không?

Cập nhật lúc: 2024-10-20 12:20:41
Lượt xem: 35

“Nếu bà còn không đồng ý, con sẽ nói với ông Tiêu về việc bà đi gặp tình nhân của mình đấy!”

Trời ơi!

Chuyện này, chuyện này, là sao vậy?

“Công chúa, ăn thì có thể ăn bừa, nhưng lời thì không thể nói bừa được!”

Tiêu Phu nhân nghe thấy lời của Cửu Cửu, sợ đến mức chân tay mềm nhũn, sắc mặt cũng tái nhợt đi.

“Ta và ông nhà ta đã sống hòa thuận với nhau suốt nửa đời người, làm gì có tình nhân nào chứ?”

“Ta không muốn sống hơn nửa đời người rồi lại bị đồn đại những chuyện thế này, ta già rồi nhưng vẫn cần mặt mũi!”

“Ta không muốn c.h.ế.t mà không được yên, bị người ta chỉ trích sau lưng.”

Giọng nói của Tiêu Phu nhân trở nên nghẹn ngào vì uất ức.

Cửu Cửu: "..."

“Khụ khụ, xin lỗi nhé, con nói lỡ lời thôi.” Cửu Cửu bối rối gãi đầu. “Ý của con là, bà Tiêu, bà thường hay gặp lại mối tình đầu thời thanh mai trúc mã của mình.”

"..."

Chuyện này, thì đúng là có thật.

Nhưng mà—

“Công chúa, đó chỉ là tình cờ gặp nhau, không phải là cố ý gặp riêng đâu.”

“Giữa hai chuyện đó, khác biệt rất lớn đấy.”

Cửu Cửu nói: “Đúng vậy, là tình cờ gặp nhau.”

Tiêu Phu nhân vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe Cửu Cửu tiếp lời: “Tại sao lại tình cờ gặp nhau nhỉ? Là vì mối tình đầu của bà đã cố tình chuyển nhà đến sát nhà bà, để có thể thường xuyên gặp bà đó…”

Tiêu Phu nhân nghe xong, sắc mặt còn tái nhợt hơn lúc trước.

Chuyện riêng tư như thế này, làm sao tiểu công chúa lại biết được?

Chẳng lẽ là nghe từ hoàng thượng?

Dù sao hoàng thượng cũng có mật thám chuyên thu thập những bí mật của quan viên kinh thành, nên biết được cũng không có gì lạ.

Ai ngờ được, lần này sau khi Cửu Cửu nói sẽ giúp hắn ta cầu hôn Tiêu Tĩnh Vân, cả hai vị lão gia đều gật đầu đồng ý.

Đại Hoàng Tử: "………………"

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Mình đã bỏ lỡ gì sao?

Sao Cửu Cửu và hai vị lão gia ra ngoài một lúc, rồi trở về thì họ đã đồng ý cho mình cầu hôn rồi?

Đại Hoàng Tử ngơ ngác đến nỗi quên mất cả sự phấn khích vì đã cầu hôn thành công.

Hắn thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải mình đã nghe lầm không?

Vào fb của tài khoản Chu Yêu Yêu để xem trước 10 chương tại: https://www.facebook.com/profile.php?id=61566541635062

"Cửu Cửu à, muội đến đây đánh ca ca một cái đi, ca ca cảm giác như đang mơ vậy."

Cửu Cửu bước đến trước mặt Đại Hoàng Tử, nói: "Ca ca, ca không mơ đâu, ông Tiêu và bà Tiêu đã đồng ý gả Tiêu tỷ cho anh rồi. Chờ tỷ ấy hòa ly, hai người sẽ kết hôn thôi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ca-nha-bao-quan-deu-dua-vao-doc-tieng-long-cua-ta-de-giu-mang-tieu-thuyet/chuong-115-lieu-tieu-tinh-van-co-chap-nhan-loi-de-nghi-cua-han-khong.html.]

[Cửu Cửu đã nối thành công sợi chỉ đỏ!]

[Cuối cùng cũng không phí công ra ngoài chuyến này.]

[Tiếp theo, sau khi giúp Tiêu tỷ hòa ly, Cửu Cửu có thể đi tìm mẫu phi và phụ hoàng rồi. Mấy ngày không gặp họ, nhớ quá đi.]

Nghe những suy nghĩ của Cửu Cửu, Đại Hoàng Tử xoa đầu cô, cảm động: [Muội muội thật tốt, việc mà ta không thể làm được, không ai giúp mình, muội lại làm được. ]

[Dù rất nhớ phụ hoàng và Lý nương nương, muội ấy vẫn giúp mình giải quyết những việc khó khăn này trước. ]

[Đúng là may mắn ba đời mới có được người muội muội tốt như vậy." ]

Đại Hoàng Tử cảm thấy rất xúc động.

Ông Tiêu và bà Tiêu cũng nhìn nhau đầy thắc mắc, không biết Cửu Cửu đã nói gì để thuyết phục bên kia đồng ý?

Một nén nhang sau, Đại Hoàng Tử đã nhận được tín vật của ông Tiêu và bà Tiêu, đồng ý gả con gái. Hắn chuẩn bị trở về nhà họ Lý, giúp Tiêu Tĩnh Vân hòa ly.

Trước khi rời đi, bà Tiêu kéo Đại Hoàng Tử lại và nói: "Chuyện nhập gia không cần nhắc lại nữa. Chỉ cần ngài đã có thành ý muốn nhập gia, chúng ta cũng đồng ý gả con gái. Nhưng ngài phải hứa với chúng ta, cả đời này không được để Tĩnh Vân chịu khổ thêm lần nào nữa."

Bà không muốn nghe thêm tin tức về việc con gái bị đánh.

Đại Hoàng Tử quỳ xuống, giơ ba ngón tay thề nghiêm túc: "Ta thề, sau khi cưới Tĩnh Vân, ta sẽ đối xử tốt với nàng ấy. Nếu thất hứa, trời đánh sấm sét, không được c.h.ế.t yên lành."

Bà Tiêu thở dài: "Được rồi, đứng lên đi!

Về chuyện hòa ly của Tĩnh Vân, chúng ta đã biết nàng chịu nhiều ấm ức. Nàng ấy nhất định phải hòa ly, nhà họ Tiêu cũng sẽ triệu tập các trưởng lão."

"Nhưng chỉ lo là Lý Ung không chịu hòa ly."

Bà Tiêu có phần lo lắng.

Cửu Cửu nói: "Việc này không cần lo, cứ để Cửu Cửu lo."

·

Khi Cửu Cửu và Đại Hoàng Tử trở lại nhà họ Lý, Đại Hoàng Tử đã đeo mặt nạ, giả làm vệ sĩ của Cửu Cửu.

Cửu Cửu lấy thân phận công chúa đi vào, tiến thẳng đến sân của Tiêu Tĩnh Vân.

Điều Cửu Cửu không ngờ là Lý Hiệu Úy, người xưa nay chẳng mấy khi đến sân của Tiêu Tĩnh Vân, lần này lại đang ở đó.

Đại Hoàng Tử khịt mũi khinh thường: "Tên Lý Hiệu Úy này, chắc chắn là vì thấy Tĩnh Vân được Cửu Cửu coi trọng, nên nghĩ rằng nàng ấy có thể nói tốt cho hắn trước mặt Cửu Cửu, giúp hắn thăng quan tiến chức, nên mới chạy đến đây."

Nghe vậy, Cửu Cửu ngạc nhiên nhìn Đại Hoàng Tử.

Huynh đã gọi Tĩnh Vân rồi sao?

Sau khi cầu hôn thành công, hắn không biểu lộ quá phấn khích, mà trông rất điềm tĩnh.

Cửu Cửu tưởng hắn không hề vui mừng, nhưng giờ thì rõ ràng là niềm vui của hắn đang ở trong lòng.

Cửu Cửu mỉm cười.

Trong phòng, Lý Hiệu Úy và Tiêu Tĩnh Vân ngồi đối diện nhau trước bàn tròn bằng gỗ đỏ. Lý Hiệu Úy chủ động nói: "Tĩnh Vân, tối nay ta sẽ ở lại đây với nàng."

"Từ nay về sau, ta sẽ đối xử tốt với nàng. Những chuyện không tốt trước đây, hãy quên đi nhé!"

"Chúng ta bắt đầu lại từ đầu?"

Lý Hiệu Úy vì con đường thăng tiến, vì chức vị mà chủ động làm lành với Tiêu Tĩnh Vân, vẻ mặt hoàn toàn khác so với trước kia.

Liệu Tiêu Tĩnh Vân có chấp nhận lời đề nghị của hắn không?

Loading...