Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cả Nhà Bạo Quân Đều Dựa Vào Đọc Tiếng Lòng Của Ta Để Giữ Mạng - Tiểu thuyết - Chương 109: Đúng là sát tâm a

Cập nhật lúc: 2024-10-19 12:13:26
Lượt xem: 48

“Điện hạ không trực tiếp g.i.ế.c kẻ đã bắt công chúa sao?” Thanh Tước thắc mắc hỏi.

Thái tử cười nhẹ, có chút thâm sâu: “Cửu Cửu đã đốt gần như cả một con phố giá trị đắt đỏ, g.i.ế.c hắn thì quá nhẹ nhàng. Phải để hắn mắc nợ nặng nề, gánh chịu áp lực, suốt đời còn lại sống trong đau khổ vì trả nợ.”

“Nếu hắn giàu có thì sao?”

Thái tử đáp: “Vậy thì dùng mọi cách để hắn trở thành trắng tay, rồi cả đời còn lại phải trả nợ.”

“Vâng, thưa điện hạ.”

“Chúng thần đã hiểu phải làm gì.”

Thanh Tước và Bạch Y lập tức đi làm nhiệm vụ.

Còn Thái tử thì ngay đêm đó vội đến gặp Chiêu Ninh Đế, rồi gửi tin đến các Thập , Thập Nhất và Thập Tam Hoàng tử rằng Cửu Cửu đã an toàn, để họ yên tâm.

Ngoài ra, còn phải tiếp tục lo việc tái định cư cho dân vùng bị tuyết tai ở Huyện Tiều Thụ đã di cư đến huyện Ngọc Lâm, đồng thời thông đường sá ở Huyện Tiều Thụ để dân có thể trở về khi tuyết tan.

Thái tử có rất nhiều việc cần giải quyết.

Ngay cả khi hôn lễ với Dư Uyển Âm đã được định ngày, hắn vẫn không ngừng bận rộn.

________________________________________

Đại Hoàng Tử thì nhẹ nhàng hơn nhiều.

Lúc này, Cửu Cửu theo Đại Hoàng Tử về phủ của hắn. Hắn chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn ngon rồi cùng Cửu Cửu thưởng thức.

Đại Hoàng Tử còn đặc biệt báo tin vui cho Cửu Cửu: “Muội có nghe tin gì chưa? Cửu Cửu, dì của muội đã mang thai rồi đấy.”

“Thật không?” Cửu Cửu phấn khởi.

“Dĩ nhiên là thật rồi, cả thành ai cũng biết chuyện này.” Đại Hoàng Tử cảm thán: “Nói mới nhớ, dì của muội và cậu đã kết hôn nhiều năm nhưng mãi không có con. Khi vừa trở về từ nơi lưu đày, ông bà ngoại của muội còn đang tìm kiếm đứa trẻ để nhận nuôi. Không ngờ lần này lại có thai.”

“Nhất định là nhờ phúc của Cửu Cửu rồi.”

“Ừm.” Cửu Cửu cười tươi đồng ý.

【Chắc chắn là nhờ đơn thuốc mà Cửu Cửu từng bảo mẫu thân đưa cho dì mới có tác dụng rồi.】

【Dì uống vào nên mới có thai như vậy.】

【Cửu Cửu sắp có bạn chơi mới rồi.】

【Chỉ là không biết đơn thuốc đó có bị lộ khi dì đi lấy thuốc không?】

【Lúc đó chỉ lo dì sớm có thai mà không để ý nhắc dì giữ bí mật đơn thuốc. Giờ nghĩ lại, thật không ổn, Cửu Cửu sẽ phải hỏi cho rõ ràng.】

Đại Hoàng Tử khi nghe những suy nghĩ của Cửu Cửu, ánh mắt sáng lên.

Cửu Cửu lại có đơn thuốc giúp người ta có thai sao?

Đại Hoàng Tử vội bảo người hầu xung quanh lui ra rồi hỏi Cửu Cửu: “Muội muội, trong kinh thành đang đồn rằng dì của muội mang thai là nhờ đơn thuốc hỗ trợ của Lý nươmg nương, muội có thể cho ta một tờ đơn thuốc không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ca-nha-bao-quan-deu-dua-vao-doc-tieng-long-cua-ta-de-giu-mang-tieu-thuyet/chuong-109-dung-la-sat-tam-a.html.]

Thực ra trong kinh không có tin đồn nào rằng Lý Phi cho Tô Tiểu Tuyết đơn thuốc hỗ trợ mang thai cả. Đại Hoàng Tử chỉ bịa ra.

“Đại ca cũng muốn mang thai à?” Cửu Cửu hỏi một câu ngây thơ không suy nghĩ.

Đại Hoàng Tử lập tức đỏ bừng mặt, ngượng ngùng gãi đầu nói: “Đại ca là nam tử, sao có thể mang thai được?”

“Ồ…” Cửu Cửu sửa lại câu hỏi: “Vậy là đại ca muốn giúp một nữ nhân nào đó mang thai đúng không?”

“…Ừ.” Đại Hoàng Tử nói: “Đại ca có một người rất thích, tên là Tiêu Tĩnh Vân. Khi nàng tròn mười lăm tuổi, ta đã xin chỉ hôn để cưới nàng, nhưng phụ thân nàng chỉ là một tiểu quan, vốn cẩn thận quen rồi nên không muốn nàng gả vào hoàng gia, thậm chí còn lấy mạng ra uy h.i.ế.p nàng, vội vã gả nàng cho một tiểu Hiệu Úy, rồi họ thành thân trong chớp nhoáng.”

“Nay nàng đã thành hôn được ba năm, vẫn chưa có con.”

“Cuộc sống của nàng rất khổ! Khuê mật của nàng kể lại rằng, vì ba năm vẫn chưa sinh nở, nàng thường bị mẹ chồng lập quy củ, các tiểu thiếp trong nhà cũng lấn lướt nàng…”

“Dù không cưới được nàng, ta vẫn mong nàng sinh cho chồng một đứa con để giữ vững địa vị, cuộc sống cũng đỡ khổ hơn.”

Đại Hoàng Tử nói xong, uống liền mấy chén rượu buồn, khuôn mặt đượm nỗi u sầu không thể nguôi, chắc hẳn người con gái ấy đã thực sự chạm vào lòng hắn, khiến hắn đau lòng vì những gì nàng đang chịu đựng.

【Tiêu Tĩnh Vân?】

【Trong sách, nàng là người được ghép cặp với đại ca. Sau khi đại ca qua đời, nàng tự vẫn bên cạnh huynh ấy. Nhưng họ chưa bao giờ thành hôn.】

【Nàng đã lấy người khác.】

【Vì vậy, đại ca cả đời không lấy vợ.】

【Người nàng lấy cũng không phải người tốt, tên Hiệu Úy đó sủng thiếp diệt thê, nàng bị lạnh nhạt từ khi bước vào nhà, thậm chí chưa bao giờ hành phòng. Đến c.h.ế.t vẫn là thân xử nữ, chưa hành phòng thì làm sao mà mang thai được?】

【Nếu đại ca thực lòng muốn nàng mang thai để giữ vững địa vị, thì nên khuyên nàng cùng chồng mình hành phòng, chứ không phải là xin đơn thuốc.】

Đại Hoàng Tử đang đắm chìm trong nỗi đau buồn về cái c.h.ế.t của Tiêu Tĩnh Vân bên cạnh mình sau khi nghe những suy nghĩ của Cửu Cửu. Nghe được lời khuyên bảo đi khuyên Tiêu Tĩnh Vân hành phòng với chồng, lòng hắn như bị tổn thương sâu sắc.

Đại Hoàng Tử: Đúng là sát tâm a!

“Đại ca, nếu huynh còn yêu nàng, thì hãy cướp nàng về đi. Huynh là Đại Hoàng Tử, chỉ cần muốn là chắc chắn có thể cướp được.”

“Sao lại phải nghĩ cách để nàng sinh con làm gì chứ?”

Cửu Cửu vừa gặm chân vịt vừa hỏi một cách nghiêm túc.

Đại Hoàng Tử lắc đầu, “Không được, đại ca tuy là võ phu nhưng cũng hiểu danh tiếng của nữ nhân là quan trọng. Ta không muốn nàng bị mang tiếng hồng nhan làm điều sai trái để quyến rũ hoàng tử, làm ô uế thanh danh.”

【Đại ca đột nhiên lại thành quân tử rồi.】

【Có lẽ vì thật sự thích nên mới cẩn thận chu đáo đến vậy.】

【Nhưng mà, Tiêu Tĩnh Vân thật đáng thương, trong sách nàng vì gia thế nhà mẹ đẻ cao hơn nhà chồng, nên dù không sinh con cũng không bị bỏ. Nhưng, nàng lại thường xuyên bị phu quân đánh đập.】

【Nếu đại ca tận mắt thấy cảnh nàng bị đánh đập, chắc chắn sẽ hiểu rõ hơn về người mà nàng đã lấy.】

Bị đánh đập ư?

Đại Hoàng Tử bàng hoàng.

Vào fb của tài khoản Chu Yêu Yêu để xem trước 10 chương tại: https://www.facebook.com/profile.php?id=61566541635062

Hắn tưởng rằng những khổ cực của Tiêu Tĩnh Vân chỉ giới hạn ở việc phải tuân theo quy củ, bị tiểu thiếp lấn át, không ngờ rằng nàng còn bị bạo hành...

Loading...