Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cá chạch ngắm trăng - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-08-01 23:35:41
Lượt xem: 7

Đối với cha mẹ và em trai, không có chuyện gì quan trọng hơn là kết thân với tộc trưởng.

Vì tôi đã đồng ý đi câu cá chạch ngắm trăng, cha mẹ hiếm khi tỏ vẻ đối tốt với tôi trong hai ngày nay.

Khi ăn cơm, mẹ còn đặc biệt gắp cho tôi một miếng thịt mỡ béo ngậy.

Cá chạch ngắm trăng thích những cô gái có làn da mịn màng, mềm mại.

Để nuôi dưỡng làn da đẹp, các cô gái trong làng không phải làm việc đồng áng.

Đào Hố Không Lấp team

Chúng tôi chỉ làm những công việc nhẹ nhàng trong nhà, làm ít, nên ăn cũng ít.

Đây là lần đầu tiên tôi được ăn thịt, vị béo ngậy, không ngon như tôi tưởng tượng.

Nhưng tôi vẫn trân trọng ăn từng miếng một cho đến hết.

Sau bữa cơm, mẹ dẫn tôi vào phòng, cẩn thận kiểm tra toàn bộ cơ thể tôi.

“May mà không đánh vào chân, nếu không thì câu cá chạch ngắm trăng không được rồi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ca-chach-ngam-trang/chuong-6.html.]

Mẹ cảm thấy rất sợ hãi vì hành động bộc phát vừa rồi của mình, câu cá chạch ngắm trăng, quan trọng nhất là phải có đôi chân đẹp.

Sau khi kiểm tra xong, mẹ rất hài lòng, gọi chị vào phòng tôi.

Và mẹ nghiêm túc dặn chị, trong hai ngày này nhất định phải dạy cho tôi cách câu cá chạch ngắm trăng.

Khi mẹ đi rồi, chị đóng chặt cửa phòng.

Chị đau lòng sờ vào mặt tôi bị sưng một bên, nước mắt rơi lã chã:

“Tiểu Hạ, chị xin lỗi em.”

“Em yên tâm, chị nhất định sẽ dạy em thật kỹ, cố gắng để em câu được nhiều cá chạch ngắm trăng.”

Nếu có thể như chị câu được hai con cá chạch ngắm trăng thì tốt biết mấy.

Một con cho nhà tộc trưởng, con còn lại có thể nhờ bà mối tìm cho tôi một gia đình tốt.

Có số tiền sính lễ này, cuộc sống sau này của gia đình sẽ tốt hơn nhiều.

 

Loading...