Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ca Ca của ta là thái y - Ca ca của ta là thái y - 9

Cập nhật lúc: 2024-09-21 15:23:20
Lượt xem: 264

Trong cung mọi người đồn rằng ta biết cách quyến rũ.

Chứ không phải dựa vào vẻ ngoài tầm thương mà ta trèo được lên Long sàng và được sủng ái.

Ngay cả Thái hậu, người thường rất nghiêm khắc cũng nhắm một mắt, mở một mắt trước hành vi quá đáng của hoàng đế.

Một ngày nọ, lệ tần đến gặp ta với vẻ mặt vui mừng.

"Mọi người trong cung, họ đã quen với việc tung tin đồn nhảm, thật sự là buồn cười khi tung tin đồn muội muội của biết yêu thuật."

Ta thấy nàng ta dùng khăn che miệng cười ta và tôi biết những lời tiếp theo của nàng ta đề sẽ không là những lời nói không hay.

“Có người bên cạnh Thái hậu truyền tin, nói rằng hoàng đế sủng ái ngươi vì hoàng đế có một giấc mộng kỳ lạ. Trong mộng, có một Tiểu Nam Hài gọi hoàng thượng là phụ hoàng còn nói rằng hoàng thượng tìm một người phụ nữ lạ để Tiểu Nam Hài có thể tới.”

“Ngươi thấy có khéo hay không, khi đó, vừa vặn chính ngươi là người lạ xuất hiện trước mặt hoàng đế.”

Nàng tùy ý hái một bông hoa hít hà: “Kỳ thật trong cung chúng ta không ai có thể cầu xin được sự sủng ái của hoàng đế. Chúng ta bất quá chỉ là công cụ để hoàng thất có người nối dõi mà thôi.”

“Muội mượi ngươi cũng giống như vậy mà thôi.”

Dứt lời, nàng ta ném bông hoa xuống đất và giẫm lên.

“Lại nói tiếp,  chúng ta ở trong tường thành này, ai cao quý hơn ai?"

“Tiên triều, Dương phi trong một tháng được thăng liền Tam cấp, từ tú nữ thăng làm thứ phi, trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, nhưng cuối cùng lại phải chịu cái kết thành thứ phi bị bỏ rơi vào lãnh cung.”

Ta biết rõ ràng ý của nàng ta là gì. Hoàng đế yêu mến ta chỉ vì muốn ta có con, và hoàng đế không thực sự thích ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ca-ca-cua-ta-la-thai-y/ca-ca-cua-ta-la-thai-y-9.html.]

Nhưng mọi chuyện lại không như vậy khi lệ tần nương nương và ca ca của ta âm mưu chống lại ta.

Lệ tần nương nương nói không sai, trên đời này hiếm có nhất chính là thành ý, nhưng chúng ta đã tiến vào thâm cung này, làm sao có thể tìm được thành ý."

Ta vuốt ve các cánh hoa sắp nở trên tay.

“ Chỉ sợ ta đây, cả đời này e rằng sẽ không bao giờ trải qua được cảm giác chân thật, bảo bối vô giá thì dễ có được, nhưng tìm được người yêu thì rất khó. Tỷ tỷ, ta thật hâm mộ người.”

Sau khi nghe ta nói, nàng ta không ngừng bẻ cành hoa.

“Tỷ Tỷ, chớ làm tổn thương trái tim chân chính của mình vì những thứ bên ngoài.”

Nàng ta và ca ca là thanh mãi trúc mã từ nhỏ, và cũng đã có tình cảm với nhau.

Ca ca ta tiến vào Thái y việ, cũng chỉ để đi theo chăm sóc bảo vệ nàng.

Để tranh giành sự ưu ái, nàng ta đã học theo Triệu Phi Yến, bỏ đói thân thể, dùng sai thuốc bổ để rồi khiến thân thể hao hụt.

Khi ca ca thấy nàng cố gắng tranh giành ân huệ như vậy, ca ca ta không hề ghen ghét mà cố gắng hết sức để giúp đỡ nàng.

Thận chí còn vì nàng mà hy sinh chính cả muội muội của mình.

Đây chẳng phải là sự chân thành sao?

“Không thể cầu xin sự chân thành cũng không sao, cầu được ân sủng cũng chính như vậy.” nàng ta sờ sờ mặt mình, “Dung mạo xinh đẹp như vậy, tại sao ta lại không thể đổi lấy ân sủng của hoàng đế?”

“Về phần ca ca ngươi, là do hắn quá si mê ta, mọng tưởng ta không tỉnh mà thôi.”

Than ôi, nó thực sự không đáng đối với ca ca ngu ngốc của ta.

Loading...