Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ca Ca của ta là thái y - Ca ca của ta là thái y - 4

Cập nhật lúc: 2024-09-20 10:45:27
Lượt xem: 594

“Hoàng Thượng thứ tội, vi thần muội muội lần đầu tiến cung, còn chưa hiểu được hết các quy tắc trong cung, xin hoàng thượng không nên trách tội, có tội tình gì vi thần nguyện thay muội muội một mình gánh chịu.”

Ca ca vừa vào cửa, cũng không ngẩng đầu lên xem, trực tiếp quỳ gối một cách lễ độ.

Lệ tần nương nương cũng theo sát ca ca ta hành lễ; “Hoàng thượng, muội muội của hà gia từ nhỏ cùng ta lớn lên, Nàng là một cô nương ngây thơ lương thiện, tuyệt đối không cố ý xông vào tẩm điện, càng không cố ý câu dẫn hoàng thượng, kính xin hoàng thượng không nên trách tội kẻ nô tì này.”

Lời nói và hành động của ca ca giống hệt như kiếp trước.

Kiếp trước bọn họ tiến vào, ta cào mặt hoàng thượng, nàng ta cùng ca ca ta dương mắt nhìn.

 Hiện tại ta cúi đầu tỏ ra mình có lỗi, không thèm nhìn hai người ở cửa.

Kế tiếp, chỉ cần hoàng đế không nói lời nào, lệ tần nương nương sẽ yêu cầu ta về cung.

Chỉ cần trở về, ta sẽ giống như bị quản thúc.

Ta tiến gần hoàng đế, kề sát bên người hắn, thúc giục nói: “ Ngươi nhanh nói cho bọn hắn rằng ta không xông tới ngươi, cũng không có câu dẫn ngươi.”

Hắn quay đầu lại liếc ta một cái, trong mắt mỉm cười: “ Ngươi bây giờ như vậy, còn nói không có câu dẫn trẫm.”

Theo ánh mắt của hắn, ta cúi xuống thấy ng.ực mình lộ liễu trước mắt hắn.

Ta vội vàng quấn chăn, nấp sau lưng hắn nhưng không quên nhéo nhẹ hắn một cái: “Ở đây nhiều người như vậy, đừng nói tầm bạ.”

“Sao ngươi nói nhỏ như vậy? Vừa rồi không phải ngươi hét to lên sao?” Hắn thấy đau, cằm lấy tay của ta, xoa tay ta vào vết nhéo bên hông hắn.

Có lẽ họ cảm nhận được khung cảnh ấm áp đang lơ lửng trong điện, cả ca ca và lệ tần nương nương đều ngẩng đầu nhìn qua.

“Phi lễ chớ nhìn.”

Công công đứng cạnh hô to một tiếng dài. Cúi mặt tiến lại gần.

“Hoàng thượng thứ tội, nô tài biết được ngài không bao giờ cho phép cung tần của mình ngủ trong điện, là nô tài sơ suất, nô tài tội đáng muôn chết.”

Ta thò đầu ra phía sau hoàng đế dò xét vị tổng quản công công này.

Dù có khiêm tốn cúi đầu nói lời tha thứ nhưng trên mặt không hề có chút sợ hãi nào cho dù là mình đang mang tội.

Hừ, khẩu thi tâm phi.

Nhưng hắn nói hoàng đế không bao giờ cho phép cung tần ngủ ở đây. Liệu ta có phải là người phụ nữ đầu tiên nằm trên chiếc giường này không?

Chẳng trách hoàng đế vừa tỉnh lại liền bóp cổ ta.

Bình thường hắn có thói quen ngủ một mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ca-ca-cua-ta-la-thai-y/ca-ca-cua-ta-la-thai-y-4.html.]

“Không sao, sau này thần phi được phép ngủ tại đây.”

Nghe vậy, tổng quản công công mặt sử sốt, sau đó quỳ phắt xuống.

“Nô tài xin bái kiến thần phi nương nương, thần phi nương nương vạn phúc kim an.”

Ta khẽ đẩy lưng hắn, nhỏ giọng hỏi hắn: “Ai là thần phi nương nương?”

Không đợi được câu trả lời, ta đã nghe thấy tiếng ca ca dập đầu cầu khẩn: “ muội muội của hà gia còn trẻ người non dạ, tính tình ương bướng, không thể để phụ bạc sự quý mến của hoàng thương dành cho, xin hoàng thương xem xét lại.”

Ca ca ngẩng đầu nhìn về phía ta: “Mạch Môn, còn không mau xin hoàng thương thu hồi mệnh lệnh.”

Ta trừng mắt nhìn ca ca.

Thực sự ca ca ta nghe không hiểu, hoàng đế là đang muốn phong ta làm phi.

Chứng kiến ta được phong làm phi sau khi được hoàng đế thị tẩm, còn lệ tần nương nương của hắn ba năm ở trong cung mới leo lên được vị trí này thật không cam tâm.

Thật đáng tiếc, ta không để cho hắn được toại nguyện.

Ta tự mình phát sinh quan h.ệ với tư cách là phi, vật lộn gần như cả ngày, cơ thể ta vẫn còn đau nhức.

Nên hoàng đế phong nó cho ta, ta muốn nó

Ta càng muốn ở vị trí cao nhất trong lòng hoàng thượng.

Trong điện bỗng yên tính, ta cảm thấy hoàng đế không vui.

Hắn còn chưa nói lời nào, công công đã lên tiếng trước:

“ Ngươi thật lớn mật, làm sao ngươi có thể tự ý gọi thần phi nương nương bằng tên.”

Ca ca liên tục dập đầu, nhưng vẫn không quên xin hoàng đế suy nghĩ ký lại, trông giống như một vị thần trung thành khuyên nhủ chủ nhân của mình.

“Hoàng thượng, thần biết rõ bệ hạ có cảm tình với Mạch Môn muội muội, chẳng qua là nàng vừa được thừa sủng, liền được bệ hạ sủng ái như vậy, e sợ sẽ gây ra chỉ trích trong cung.”

Lệ tần nương nương nhẹ nhàng mở đôi môi đỏ mọng, nhẹ giọng nói, nghe rất có đạo lý.

“ Huống chi nàng tiến cung không có mấy ngày, chưa quen thuộc nội quy trong cung, không bằng lại để cho nô tì đem nàng về dốc lòng dạy dỗ trước khi sắc phong, ý ngài thấy thế nào?”

Nàng ta vô cùng tốt, xứng đáng với từ “Lệ”.

Giờ phút này nàng ta đang giả bộ, sắc mặt thay đổi rõ rệt, càng nhìn càng thấy đáng sợ.

Ta sợ rằng hoàng đế sẽ nghe lời nàng ta.

Bời vì những gì nàng ta nói quả thật rất có lý.

Loading...