Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ca Ca của ta là thái y - Ca ca của ta là thái y - 12

Cập nhật lúc: 2024-09-21 12:24:16
Lượt xem: 287

Một tháng sau, ta bắt mạch thấy có hỷ mạch.

Hoàng đế có vẻ không vui lắm.

Vĩnh Yên Điện bên kia sớm đã được tu sửa hoàn thiện, nhưng hắn không hề nhắc tới việc để cho ta dời đi.

Mắt thấy bụng của ta càng lúc càng to, hắn càng dành nhiều thời gian ở bên ta.

Một hôm, ca ca ta đến vấn an ta và mang theo một lọ thuốc.

Ca ca ta nói là đích thân mình điều chế, rất có lợi cho việc an thai, có thể giúp làm giảm chứng ốm nghén, mệt mỏi cơ thể và các triệu chứng khác.

Sau khi mở ra, ta ngửi thoáng qua liền biết thuốc này có vấn đề.

“Ca ca chắc người cũng biết, âm mưu mưu hại hoàng tự chính là tội lớn, không chỉ có bản thân mất mạng mà còn liên lụy đến cả mãn môn.”

“Ngươi chắc không nghĩ là, vì ngươi là ca ca của ta mà ta sẽ không g.i.ế.t người thân của ngươi ư.”

Sau khi mang thai, khứu giác của ta trở nên nhạy cảm hơn trước. Một lần hoàng đế vội vàng đến tìm ta mà không tắm sau khi luyện kiếm, tôi đã nôn ọe ngay tại chỗ.

Bây giờ hắn ấy thậm chí còn không dám dùng liền hun hương.

Huống chi ca ca đưa tới lọ thuốc đầy hương vị của loại dược liệu chu sa.

Ta giữ ca ca và lệ tần lại, chính là để bọn họ nhìn thấy ta leo lên địa vị cao như thế này mà không phải dựa dẫm vào hài tử, giờ chính họ lại không biết nắm lấy cơ hội, lại tiếp tục gây họa.

Nếu không hối cải thì đi c.h.ế.t đi.

Dựa vào Khâm Thiên Giám cầu phúc cho hài tử của ta, tính ra mệnh của lệ tần khắc với mệnh của hoàng tử. Hoàng đế ra lệnh quản thúc lệ tần nương nương tại Lan Hinh điện, nếu không có lệnh của hoàng đế thì không được phép dời khỏi điện.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ca-ca-cua-ta-la-thai-y/ca-ca-cua-ta-la-thai-y-12.html.]

Ca ca đến thay lệ tần cầu xin.

"Ta trước kia cùng lệ tần nương nương quan hệ không tệ, nhưng nàng lại cản trở Thái tử đều là do Khâm Thiên Giám tính toán trước, ta không thể làm gì khác ngươi cũng biết Thái hậu cùng hoàng thượng rất mong chờ đứa nhỏ này như thế nào."

Hắn dập đầu mấy cái bịch: “ Muội muội biết ca cả đời vì lệ nương, nay nuội đã trở thành thần phi và mang trong mình long tự, sao còn bận tâm đến một cung tần nhỏ nhoi mà không buông tha.”

“ Chẳng lẽ người không vì mình mà tích phúc hay vì hải tử trong bụng mình sao.”

Thật nực cười.

Nàng ta là quý vi trong cung, đang tính toán âm mưu chống lại ta

Tại sao bây giờ ngươi lại mong cầu ta dễ dàng tha thứ mọi lỗi lầm như vậy?

Ta nhìn ca ca quỳ trên mặt đất: “Ca là đang trù yểu con của ta sao? Ca không sợ mất đi cái mạng nhỏ của mình rồi không bao giờ gặp lại người mình thương nữa.”

Sắc mặt hắn tái nhợt nhưng vẫn cưỡng từ đoạt lý: “Chẳng lẽ nương nương thật sự muốn tại thời điểm mang thai thí thân sau?”

Tôi khẽ mỉm cười, bây giờ chưa phải lúc để ca c.h.ế.t đâu.

"Tất nhiên là không. Ngay từ khi chúng ta còn nhỏ, mẫu thân đã dạy chúng ta, cùng một ruột, phải biết tương thân tương ái và hỗ trợ lẫn nhau."

Chỉ có điều ngươi sớm đã quên điều đó.

Vậy ta cũng không cần nhớ rõ.

“ Bất quá xem ra nàng ta cùng ngươi là thanh mai trức mã từ nhỏ, ta sẽ xin hoàng thượng ân điển để ngươi được phép đến Lan Hinh điện chăm sóc nàng ta.”

Lưu công công hãy sắp xếp tới Lan Hinh điện truyền tin.

Loading...