Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bộc Phát Thuộc Tính Thủy Tồn - 12

Cập nhật lúc: 2024-08-06 12:47:09
Lượt xem: 42

Cho dù là một con sứa trôi nổi trên biển mỗi ngày, nếu chẳng may bị sóng đánh dạt vào bờ, nó cũng có thể vô tình g.i.ế.c c.h.ế.t một du khách xui xẻo.

“Bây giờ tôi rất tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy.”

Gã khổng lồ cười phá lên, rõ ràng không tin một con bạch tuộc nhỏ bé có thể làm nên trò trống gì.

Nhưng hắn ta đã nhanh chóng bị Bạch Tuộc tát cho một cú đau điếng.

Theo đúng nghĩa đen.

Tôi bay thẳng đến trước mặt gã khổng lồ, Bạch Tuộc bám trên lưng tôi, canh đúng thời cơ rồi xông lên.

Anh ta là bạch tuộc mà.

Khi nổi điên, anh ta còn có thể nhảy lên rồi dùng tám xúc tu quật người như chong chóng.

Đáng sợ thật sự.

9

【Chết tiệt, đây là NPC và người chơi cùng thức tỉnh sao?】

【Nghe kỹ đi, hai người chơi kia cũng là sinh vật đã chết!】

【Trời ạ, công ty game này liều thật, càng ngày càng dễ bị sờ gáy rồi.】

【Ai chẳng biết trong thời đại tận thế, ý thức của sinh vật là thứ quý giá nhất, vậy mà hắn ta lại dám đưa vào game thực tế ảo để làm thí nghiệm.】

【Tên quản trị viên đó chắc chắn là nhà phát triển, không thì làm gì có quyền hạn lớn thế.】

【Thật kinh tởm! Trước đó quảng cáo rầm rộ là NPC có tình cảm và phản ứng phong phú, hóa ra lại là lấy sinh vật bị cấm làm thí nghiệm! 】

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/boc-phat-thuoc-tinh-thuy-ton/12.html.]

【Tôi đã báo cảnh sát rồi, phải xem công ty này sập như thế nào mới được! 】

【Mọi người mau nhìn xem! Họ đánh nhau rồi kìa! 】

Phòng livestream hiện tại đang dẫn đầu, không có đối thủ nào sánh kịp.

Dù là về lượng người xem hay độ hot, đều đứng đầu bảng xếp hạng.

Quan trọng nhất là, công ty game hiện tại đang như ngồi trên đống lửa, điên cuồng muốn đóng cửa phòng livestream và diễn đàn, nhưng kết quả lại giống như gặp ma vậy, máy chủ thậm chí không thể tiếp cận, chỉ cần chạm nhẹ là bị bật ra ngay.

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn vào màn hình.

“Các người c.h.ế.t chắc rồi!! Hôm nay ta nhất định phải băm vằm các người ra trăm mảnh!”

Khuôn mặt người khổng lồ bị tát tới tấp mấy chục cái.

Đợi hắn kịp phản ứng, tôi đã mang theo anh bạch tuộc bay đến nơi an toàn.

Khốn kiếp thật.

Vốn dĩ trước đây tôi đâu cần phải tự mình bay, cứ ngồi trên lưng chim lớn là được rồi.

Nhưng bây giờ là thời mạt thế, đừng nói là chim, đến cả gián cũng là thứ quý hiếm.

“Tất cả đều phải chết!!!”

Nhà phát triển thao túng cơ thể người khổng lồ điên cuồng giẫm nát mọi tòa nhà, ánh mắt hắn nhìn đến đâu là tia laser b.ắ.n tới đó.

Tôi chẳng giỏi gì khác, ưu điểm lớn nhất chính là da dày thịt béo.

Quỷ dữ còn có thể gãy răng, huống chi là dữ liệu game.

 

Loading...