Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

BỐ MẸ TÔI TIÊU HẾT GIA SẢN ĐI DU LỊCH - CHƯƠNG 8

Cập nhật lúc: 2024-09-05 01:16:47
Lượt xem: 865

8

 

Quả là một chiêu hiểm độc.

 

Trong suốt thời gian này, tôi cứ để dư luận mặc sức dâng trào.

 

Công ty yêu cầu tôi ra mặt giải quyết, thậm chí một số công ty đối tác cũng tìm đến yêu cầu tôi đưa ra lời giải thích.

 

Vì vấn đề cá nhân của tôi mà chất lượng sản phẩm của họ bị nghi ngờ, tôi phải chịu trách nhiệm.

 

Nhưng tôi vẫn chưa lên tiếng, cũng không trả lời bất cứ tin nhắn nào trong nhóm gia đình.

 

Tôi đã tham vấn luật sư, họ khuyên tôi thu thập đủ chứng cứ, một lần đánh bại hoàn toàn.

 

Tôi đã tra lại toàn bộ giao dịch ngân hàng sau khi tốt nghiệp cấp ba.

 

Ba mẹ không phải nói rằng họ luôn nuôi dạy tôi như công chúa, còn anh trai như kẻ nghèo khổ sao?

 

Không phải nói rằng họ đã mua nhà cho tôi, rồi tôi trở mặt không nhận người, đuổi họ ra khỏi nhà khiến họ không nơi nương tựa sao?

 

Không phải nói rằng sau khi tốt nghiệp tôi ăn bám, không chịu làm việc, suốt ngày xin tiền gia đình sao?

 

Thậm chí còn vu khống tôi nói rằng chiếc xe tôi đang đi là do một lão già bao nuôi, mua cho tôi sao?

 

Tôi đã thu thập đủ chứng cứ, gửi một bản vào nhóm gia đình, đồng thời tag cô em họ hotgirl kia vào.

 

Sau đó tôi đăng tải một thông báo pháp lý lên tài khoản cá nhân, kèm theo bằng chứng.

 

Trong đó có giấy vay vốn sinh viên, chứng minh học phí bốn năm đại học của tôi đều do tôi vay vốn từ nhà nước và sau khi tốt nghiệp đã trả hết bằng tiền làm thêm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bo-me-toi-tieu-het-gia-san-di-du-lich/chuong-8.html.]

 

Trong bốn năm đại học, chỉ có đầu năm nhất, tôi nhận được một lần chuyển khoản 800 tệ từ ba mẹ, còn lại không có gì nữa.

 

Ngoài ra còn có bằng chứng về việc tôi vừa đi học vừa làm thêm, những khoản lương từ các công ty trả cho tôi.

 

Chứng minh rằng trong thời gian đi học, tôi không phải sống dựa vào ba mẹ, cũng không phải tiểu thư cành vàng lá ngọc, ăn chơi xa hoa.

 

Còn có bằng chứng tôi chuyển khoản cho mẹ 2 ngàn mỗi tháng sau khi tốt nghiệp.

 

Xe tôi đi cũng là do công ty mua cho.

 

Còn về căn nhà, tôi dùng tiền vay thế chấp từ sổ tiết kiệm và lương để mua, không hề liên quan gì đến ba mẹ.

 

Những bằng chứng tôi đưa ra đã hoàn toàn đánh bại những lời mắng chửi từ người thân và cư dân mạng trước đây.

 

Dư luận bắt đầu quay sang ủng hộ tôi, em họ tôi cũng xóa hết những nội dung trước đó trên tài khoản của mình và gửi thư xin lỗi cho tôi.

 

Vì cô ấy là nguồn gốc của tin đồn trên mạng, bị nền tảng cảnh cáo và hạ cấp bậc, cô tức giận kể lể với dì tôi, nói rằng tất cả là do ba mẹ tôi khiến cô hiểu lầm và bị dân mạng tấn công.

 

Dì tôi liền vào nhóm chat gia đình, không ngừng trách mắng ba mẹ tôi, mắng đến nỗi họ không dám nhìn vào điện thoại.

 

Bất cứ cuộc gọi nào từ người thân, họ đều từ chối tiếp.

 

Những lời nhắm vào tôi từ ban đầu giờ đây đều phản tác dụng.

 

Tôi cũng tranh thủ làn sóng chú ý này, tổ chức thêm một buổi livestream, doanh số bán hàng trực tiếp leo lên vị trí số một.

 

Hợp đồng liên tục đến tay.

 

Loading...