Biết Chừng Mực - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-05 01:49:30
Lượt xem: 925

Mấy năm nay, anh ta ăn chơi trác táng bên ngoài,

 

Những gia đình giàu có có chút bối cảnh ở Kinh Thành đều biết "chiến tích lừng lẫy" "nửa năm đánh ba lần" của anh ta.

 

Vì vậy căn bản không có gia đình giàu có nào nguyện ý kết thông gia với anh ta.

 

Mà anh ta lại chướng mắt những gia đình nhỏ.

 

Bây giờ đứa con riêng của Giang gia lại được cưng chiều.

 

Nếu như có thể leo lên nhà họ Tạ còn cao quý hơn Giang gia, vậy thì anh ta sẽ không còn chút cơ hội nào nữa.

 

Bây giờ anh ta phải làm gì đó thôi.

 

Tôi nhìn ngọn lửa chiến đấu bùng lên trong mắt anh ta, khóe miệng từ từ nhếch lên nụ cười giảo hoạt.

 

Đây chẳng phải là khơi mào mâu thuẫn nội bộ sao? Chuyện đơn giản như vậy.

 

12

 

Sau khi Tạ Quân Phi trở về từ sông Trạm, quả nhiên mang về thông tin nhà máy sản xuất giấy làm giả số liệu.

 

Bọn họ tuyên bố giá trị bìa giấy tái chế là hai mươi lăm triệu, nhưng trên thực tế chỉ là một đống giấy vụn đã ngâm nước.

 

Chưa kể đến những thiết bị sản xuất giấy tiên tiến trong brochure quảng cáo, thực chất chỉ là những cỗ máy gây ô nhiễm nghiêm trọng và độ chính xác kém.

 

Tôi nhìn những bức ảnh Tạ Quân Phi mang về, thản nhiên nói:

 

"Nhà máy sản xuất giấy này sụp đổ thì cũng không sao, mấu chốt là nó mang danh nghĩa của Giang gia."

 

Tạ Quân Phi cười nói:

 

"Đúng vậy, nói chuyện với người thông minh thật sự rất dễ dàng."

 

Nửa tháng sau, có phương tiện truyền thông đưa tin, một nhà máy sản xuất giấy gần sông Trạm gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân xung quanh.

 

Trong hình, ống khói của nhà máy sản xuất giấy cao ngất, khói đen cuồn cuộn, khiến cho bán kính vài km xung quanh không ai dám bén mảng đến.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/biet-chung-muc/chuong-9.html.]

Vốn dĩ, ô nhiễm do một nhà máy sản xuất giấy gây ra sẽ không gây ra sóng gió quá lớn,

 

Nhưng đúng lúc này, văn bản về bảo vệ môi trường đột nhiên được ban hành, nhà máy sản xuất giấy lập tức trở thành con chim đầu đàn.

 

Cơ quan chức năng địa phương lập tức yêu cầu nhà máy sản xuất giấy đóng cửa để xử lý, lệnh xử phạt vừa ban hành, lập tức khiến các nhà đầu tư nghi ngờ.

 

Nhà máy sản xuất giấy này rõ ràng đã tuyên bố trong brochure quảng cáo rằng họ đã lắp đặt thiết bị xử lý ô nhiễm tiên tiến nhất,

 

Vậy tại sao bây giờ lại bị đình chỉ hoạt động vì ô nhiễm?

 

Đồng thời, Tạ Quân Phi nộp tiền ký quỹ, chính thức tham gia,

 

Còn tôi thì liên hệ với giới truyền thông, bắt đầu vạch trần việc nhà máy sản xuất giấy của Giang thị làm giả báo cáo tài chính, lừa dối các nhà đầu tư.

 

Bên kia, Tạ Quân Phi cũng liên hệ với các tổ chức nghiên cứu công bố báo cáo, xác nhận việc nhà máy sản xuất giấy làm giả số liệu là sự thật.

 

Trong nháy mắt, giá cổ phiếu của nhà máy sản xuất giấy nhà họ Giang lao dốc.

 

Trong lúc chúng tôi ra tay, Giang gia đương nhiên cũng nhận được tin tức.

 

Nhà máy sản xuất giấy là ngành đầu tiên do Giang Sở Niên đứng ra thành lập,

 

Ban đầu anh ta còn muốn cứu vãn, kết quả là con riêng và người phụ nữ kia đang rình rập, chỉ cần anh ta dám đến sông Trạm, thì địa bàn của anh ta ở Kinh Thành sẽ nhanh chóng rơi vào tay người khác.

 

Ngay lúc giá cổ phiếu của nhà máy sản xuất giấy giảm xuống mức thấp nhất, Tạ Quân Phi kiếm lời chốt lời, nhanh chóng rút lui.

 

Để lại cho Giang Sở Niên một mớ hỗn độn.

 

Giang Sở Niên cũng không còn tâm trạng nào để tiếp tục quản lý, bèn đóng cửa nhà máy sản xuất giấy.

 

Anh ta vẫn còn ôm hy vọng chỉ là đóng cửa một nhà máy mà thôi, chỉ cần ở Kinh Thành anh ta có thể giành lại được, thì những thứ đó chỉ là chuyện nhỏ.

 

Chúng tôi đương nhiên biết anh ta đang nghĩ gì.

Ngay trong ngày nhà máy sản xuất giấy tuyên bố phá sản, một paparazzi nổi tiếng trong giới giải trí tuyên bố sẽ phát sóng trực tiếp để tung tin động trời.

 

Hơn nữa còn tiết lộ, tin tức này là về cậu ấm của gia đình giàu có ở Kinh Thành và nữ minh tinh tuyến hai, bao gồm yêu đương, mang thai, cuối cùng là phá thai.

 

Vừa tung tin, cư dân mạng lập tức dậy sóng.

Bình luận

3 bình luận

Loading...