BIỂN RỘNG TRỜI CAO - Chương 06

Cập nhật lúc: 2024-07-07 21:27:05
Lượt xem: 1,640

Trần An hất tay nàng ta ra: "Sao nàng lại ồn ào như vậy?

 

"Để ta ngủ một giấc thật ngon! Tối nay ta nhất định sẽ thắng lại."

 

Giang Dung nhìn bàn tay bị vỗ đến ửng đỏ của mình có chút luống cuống.

 

Nàng ta không thể tưởng tượng được, Trần Lang trước kia luôn ngoan ngoãn phục tùng mình sao lại có thể trở thành bộ dạng thế này.

 

Rõ ràng, rõ ràng trước kia chàng ấy đối xử với mình rất tốt.

 

Giang Dung có chút chưa từ bỏ ý định lại gọi một tiếng: "Trần Lang, chàng..."

 

Nàng ta còn chưa nói xong, Trần An đã mạnh mẽ xoay người, tát nàng ta một cái.

 

Tiếng tát lanh lảnh trong căn nhà nhỏ vang lên vô cùng rõ ràng.

 

Giang Dung không thể tin được che mặt lại, nước mắt lập tức tuôn ra.

 

"Suốt ngày chỉ biết khóc lóc sướt mướt! Nàng còn tưởng mình là tiểu thư Tướng phủ sao? Đã theo Trần An ta, thì hãy bỏ cái thói tiểu thư của nàng đi!"

 

Giang Dung không biết, đây chỉ là sự khởi đầu cho bất hạnh của nàng ta...

 

Nàng ta càng không biết, lúc trước Trần An tiếp cận nàng ta đều là do Tôn Nghi và Giang Hân Vinh cố ý sắp đặt.

 

Bọn họ lợi dụng sự trống vắng trong lòng nàng ta, vào thời điểm thích hợp sắp xếp một nam nhân dịu dàng.

 

Giang Dung từng bước rơi vào tay giặc đều do tính toán của người khác…

 

Kiếp trước Giang Hân Vinh một mũi tên trúng hai đích, dùng kế này đồng thời trừ khử ta và Giang Dung.

 

Ta nhất thời cũng không biết, ta và Giang Dung ai đáng thương hơn.

 

7.

 

Sau khi kế hoạch dụ dỗ ta ra khỏi thành thất bại, Tôn Nghi và Giang Hân Vinh quả nhiên không thể bình tĩnh được nữa.

 

Dù sao thì hơn một tháng nữa, chính là ngày Trấn Nam Vương phủ gửi sính lễ cầu hôn.

 

Nghe nói dạo gần đây phụ thân cũng đang xem xét gia đình hôn phu cho Giang Hân Vinh, có ý định gả ả cho một tiến sĩ.

 

Tiến sĩ kia xuất thân nghèo khó, có thể coi là học trò của phụ thân.

 

Nhưng Giang Hân Vinh cực kỳ coi thường y.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bien-rong-troi-cao/chuong-06.html.]

 

Sáng hôm nay, phường Linh Lung theo lệ thường mang một ít phấn son đến Tướng phủ.

 

Nha hoàn mang phần của ta đến, đúng lúc Bạch Hạc Nguyên ở đây.

 

Y cải trang thành thị vệ bình thường, lại không mấy nổi bật.

 

Tôi đuổi mọi người ra ngoài, tùy tiện đặt mấy phấn son đó lên bàn trang điểm.

 

"Trần An gần như đã thua sạch bạc trang sức của thứ muội ngươi, trong khoảng thời gian này cũng đối xử với nàng ta không đánh thì mắng.”

 

"Nghe nói, nàng ta bị Trần An nhốt ở nhà, ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt."

 

Sắc mặt ta thờ ơ: "Tự chuốc lấy, không đáng thương hại."

 

Bạch Hạc Nguyên ngẩng đầu nhìn ta, cười cười: “Mấy ngày gần đây Trần An thường ra vào nơi phong nguyệt, sợ là thứ muội ngươi gặp nguy hiểm rồi.”

 

"Ngươi định làm gì?"

 

Ta đưa tay lấy một hộp phấn son, cúi đầu ngửi ngửi.

 

"Chờ thêm một chút, chút giáo huấn này, e rằng Giang Dung vẫn không nhớ được."

 

Bạch Hạc Nguyên gật đầu: "Biết rồi."

 

Ta dùng đầu ngón tay lấy chút son phấn, đây là màu sắc thịnh hành nhất ở kinh thành dạo gần đây.

 

Đang muốn bôi lên mặt, một bàn tay khớp xương rõ ràng vươn tới, cầm lấy cổ tay ta.

 

Bạch Hạc Nguyên cúi đầu ngửi nhẹ, nhíu mày.

 

Ta nhận ra có gì đó không ổn: “Son phấn này có vấn đề gì à?"

 

Bạch Hạc Nguyên cầm son phấn trong tay ta, sau khi nhìn kỹ, vẻ mặt rất nghiêm trọng.

 

"Nếu ngươi dùng son phấn này, ngày hôm sau tỉnh dậy, mặt sẽ bị hủy."

 

Nói xong, y tiện tay cất hộp son phấn vào trong áo.

 

"Phía Giang Dung ta sẽ tiếp tục sai người theo dõi, tiện thể ta giúp ngươi xử lý hộp son phấn này."

 

Khi y sắp trèo cửa sổ ra ngoài, ta gọi y lại: "Chờ một chút.”

 

 

Bình luận

2 bình luận

  • Con trai của Trấn Nam Vương là Thế tử. Thái tử chỉ có con vua thôi

    kaylee 3 tuần trước · Trả lời

    • Chủ top ơi, có ngoại truyện khum dị, tui mún bt cái kết của nu9 và Bạch Hạc Nguyên

      Vọng Thư Nhiên 1 tháng trước · Trả lời

      Loading...