Chạm để tắt
Chạm để tắt

Bì thi trừ hoạ - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-24 19:02:52
Lượt xem: 246

Chồng tôi là một tên h..iếp d..âm, nhưng tôi không quan tâm.

 

Chỉ vì tôi về nhà muộn mười phút sau khi đi chợ, Thẩm Kiện trước mặt hàng vạn khán giả livestream mắng tôi: 

 

"Đi đâu mà giờ này mới về? Tự phạt quỳ đi!"

 

Tôi nghe lời quỳ xuống, khán giả vốn đã chán ngán nay càng thêm vô cảm.

 

“Người đẹp lấy chồng vũ phu, còn chủ động đưa ba mươi vạn tiền sính lễ. Đúng là thời thế đảo điên!”

 

“Vì vài mắt xem mà bắt vợ mặc đồ bơi nhảy múa trong tuyết giữa mùa đông, đúng là đồ cặn bã.”

 

“Đừng cố giúp nữa, luật sư đã liên hệ với cô ấy rồi, nhưng cô ấy không nghe. Còn nói đời này chỉ nhận định người đàn ông này. Tôi hy vọng họ mãi mãi bên nhau dùm cái!”

 

Livestream của Thẩm Kiện chuyên quay cảnh tôi phục vụ cả gia đình anh ta, kiếm lượt xem bằng cách hành hạ tôi đủ kiểu.

 

Đến khi anh ta cho phép tôi đứng lên, lớp phấn trên đầu gối đã bị tróc ra, lộ ra vết thâm đỏ đáng sợ.

 

Ôi trời, tôi vội vàng lấy túi che lại.

 

Phấn dành cho người sống, độ bám quá kém.

 

Mùa hè phấn rất dễ bị trôi, may mà máy quay không thấy. Tôi bình tĩnh thay chiếc váy dài quá đầu gối.

 

Trong máy quay, tôi trang điểm tươm tất, nhan sắc không kém gì hotgirl, lại làm việc không lời than phiền. Điều này khiến các chàng trai đều ghen tỵ, liên tục yêu cầu Thẩm Kiện chia sẻ bí quyết "quản vợ".

 

Chồng tôi không biết xấu hổ khoe khoang: "Đối phó với phụ nữ, quan trọng là không được nể mặt."

 

"Tôi nói thích phụ nữ xinh đẹp, cô ấy không dám để mặt mộc trước mặt tôi! Luôn tẩy trang sau khi tôi ngủ và trang điểm trước khi tôi thức dậy."

 

"Làm vợ, thỏa mãn nhu cầu thị giác của chồng là đức hạnh cơ bản nhất!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bi-thi-tru-hoa/chuong-1.html.]

 

Trong khi cư dân mạng kẻ thì ngưỡng mộ, kẻ thì chửi rủa.

 

Một bình luận nổi bật hiện lên.

 

“Vợ anh là bì thi, chỉ có người ch..ết mới trang điểm vào nửa đêm.”

 

“Có phải cô ta toàn trang điểm lúc ba giờ sáng không? Vì lúc đó âm khí nặng nhất, hiệu quả trang điểm tốt nhất!”

 

Thẩm Kiện cười lăn lộn, cái gì vớ vẩn vậy?

 

Người dùng có tên Huyền Ngư Cư Sĩ, theo thông tin anh ta giới thiệu thì bản thân là một đạo sĩ. Người này cũng kiên trì, bị chửi cũng không nản.

 

“Hai người đã kết hôn ba năm rồi đúng không, đó là giới hạn của bì thi. Dạo này thời gian cô ta trang điểm ngày càng dài đúng không?”

 

“Bì thi cần được nuôi dưỡng, có phải cô ta bám lấy anh 24/24, không rời xa anh?”

 

“Có phải mỗi lần thân mật xong, anh đều bị ốm đúng không?”

 

Điều này khiến Thẩm Kiện ngẩn người.

 

Đúng vậy, trước khi kết hôn anh rất khỏe mạnh, sau khi kết hôn bệnh tật liên miên. Vợ anh luôn yêu thích làn da của anh, có lần vô ý bị điếu thuốc làm bỏng, cô ấy lo lắng muốn khóc.

 

“Có phải cô ta muốn khóc nhưng không thể?”

 

“Vì bì thi không có nước mắt, anh đã thấy ta ấy khóc bao giờ chưa?”

 

Chưa bao giờ, Thẩm Kiện chợt hoảng hốt: "Sao tôi phải tin anh?"

 

“Tối nay anh hãy nhỏ vài giọt ngải cứu vào dung dịch tẩy trang của cô ta. Ngải cứu thuộc tính dương, nếu bì thi dùng, mặt sẽ bị hủy hoại.”

Trà Sữa Tiên Sinh

 

“Là người hay là thi, thử một lần là biết.”

Loading...