Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bị Sao Băng Đâm Trúng Ngực , Nữ Chính Xuyên Về Mạt Thế - Chương 97

Cập nhật lúc: 2024-10-02 12:01:53
Lượt xem: 1

Bây giờ coi như là có chút hiệu quả rồi. Buổi trưa hôm nay, cô có thể loại bỏ hoàn toàn chất bẩn trong cơ thể của một con thú biến dị, tuy trước mắt chỉ là một con tôm sông nhưng cô cũng đã rất thỏa mãn rồi.

Bởi vì luyện tập cái này không chỉ có hiệu quả đối với việc loại bỏ chất bẩn không thôi mà việc này còn có thể giúp cô rèn luyện lực kiểm soát của mình với dị năng.

Cô băm tôm sông thành miếng nhỏ rồi đặt sang một bên, sau đó lại lấy ra một miếng thịt ba chỉ nạc mỡ đan xen, dùng bộ chuyển hoá năng lượng để nghiền nó thành thịt băm.

Cô trộn hai nguyên liệu lại theo tỷ lệ 3:1 rồi đảo đều, sau đó lần lượt thêm gừng băm, nấm hương và các loại gia vị khác rồi trộn tiếp, cuối cùng cho vào tủ lạnh để lát nữa nguội là vừa. Mà trong lúc cô chờ thức ăn nguội thì Biên Duyên lại lấy đống vỏ hoành thánh ra cán để lát nữa dùng.

Sau khi cô cán dẹt vỏ hoành thánh xong thì lấy nhân thịt ra tiến hành gói bánh.

Lúc trước không biết là cô đã làm bao nhiêu lần rồi nên gói hoành thánh có thể gọi là nhanh như chớp, chỉ chốc lát sau, nhân bánh được chế sẵn trong bát đã biến mất không còn tăm hơi.

Cô đun nước nóng rồi cho thêm một chút gia vị đơn giản cho hai người ăn, bởi vì nhân hôm nay vốn rất ngon nên cô không cần phải nêm nước dùng quá nồng.

"Chào mẹ buổi sáng." Chờ Biên Duyên bỏ hoành thành vào trong nồi nước dùng để hầm xong thì An An cũng dụi mắt đi ra.

"Chào buổi sáng cục cưng, đi rửa mặt đi, rửa xong thì đi ra ăn sáng." Biên Duyên thấy mắt đứa trẻ vẫn còn nhập nhèm, mở miệng cười với cậu bé.

"Con biết rồi mẹ." An An nghe vậy thì nâng đôi chân ngắn ngủn chạy vào nhà vệ sinh, vừa nghe thấy có đồ ăn, cả người cậu bé cũng có tinh thần hơn hẳn.

MonkeyDManh

Món hoành thánh hầm với nhân tôm tươi thịt tươi tươi ngon đến mức khiến cho người ta muốn dừng lại mà không được. Dù An An nhỏ như vậy nhưng trong sáng nay, cậu bé vậy mà ăn tận mười cái hoành thánh hầm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bi-sao-bang-dam-trung-nguc-nu-chinh-xuyen-ve-mat-the/chuong-97.html.]

Biên Duyên nhìn An An đang thỏa mãn ngồi trên sofa, trong mắt cô toàn là sự cưng chiều. Trải qua sự chăm sóc gần đây của cô, thịt trên mặt An An rõ ràng đã trở nên đầy đặn hơn, ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang vì suy dinh dưỡng mà vàng vọt như nến thì bây giờ cũng đã bắt đầu trắng nõn dần lên.

Biên Duyên ngồi trên sofa thân mật với An An một hồi rồi lại đứng dậy bắt đầu bận rộn.

Mặt trời dâng cao, cô cần phải chuẩn bị cho bữa ăn trưa ngày hôm nay.

Thực đơn đã có, hiện tại chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cần dùng vào buổi trưa là được. Bữa trưa hôm nay có thịt xào ngồng tỏi non, thịt và tỏi đều mới được lấy về từ sáng, trông đều rất tươi.

Đầu tiên, cô rửa sạch thịt ba chỉ mà anh Dương đưa cho rồi đổ nước lạnh vào nồi, thêm hành, gừng và rượu gia vị vào, đánh tan bọt máu.

Sau khi cô loại bỏ bọt m.á.u thì thêm gia vị tiến hành nấu ăn, nấu cho đến khi thịt ba chỉ đạt được trạng thái có thể dễ dàng chọc đũa vào thì mới có thể tắt lửa.

Nhìn chung thì món thịt xào ngồng tỏi non là một món ăn đơn giản nhưng hương vị rất ngon miệng, lại ăn được cơm.

Trong lúc thịt ba chỉ được đặt vào trong nồi, Biên Duyên rửa sạch ngồng tỏi non khá lớn mới mua ban sáng, sau đó cho vào bộ chuyển hoá năng lượng.

Biên Duyên nhìn lá ngồng tỏi rộng như lá bắp cải bị cắt thành miếng lớn bằng ngón tay cái trong chớp mắt, trong mắt cô tràn đầy vẻ phức tạp.

Hôm nay khi cô đi mua thức ăn kèm, nếu không phải ngửi thấy mùi thì cô cũng không dám tin rằng đây chính là tỏi!

Lá tỏi dài hơn một thước, phiến lá dài rộng đầy đặn, trông không còn chút bóng dáng thướt tha nào giống lúc trước tận thế, thứ duy nhất còn sót lại chính là hương thơm độc nhất của tỏi.

Loading...