Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bị Sao Băng Đâm Trúng Ngực , Nữ Chính Xuyên Về Mạt Thế - Chương 87

Cập nhật lúc: 2024-10-02 11:59:25
Lượt xem: 0

Lại còn gặp được nhau, đó là do ông trời cố ý sắp đặt hai chúng ta, tuy không phải chị em ruột thịt nhưng lại giống hệt như chị em ruột thịt." Cố Hàm Ngọc bỏ cái ly xuống, trong mắt cô ta tràn đầy ý cười chân thành.

“Ừm, có cậu thật tốt!” Thúy Ngọc vô cùng vui vẻ. Lúc trước cô ả đi làm nhiệm vụ được Cố Hàm Ngọc cứu, sau khi biết được trong tên của hai người đều có chữ “Ngọc” ở đuôi thì hai người họ nhanh chóng trở thành bạn thân.

"Không nói đến cô ấy nữa, chúng ta nói sang chút chuyện vui vẻ đi. Gần đây Chấp Băng thế nào?” Khi Cố Hàm Ngọc nói chuyện, ánh mắt cô ta lại đong đưa, con ngươi đen nhánh lấp lánh như ánh sao trời khiến Thúy Ngọc không thể rời mắt được. Nhưng trong lòng cô ả lại không thấy chuyện này có gì kỳ lạ, chỉ thấy ông trời yêu thích Cố Hàm Ngọc nên không những ban cho cô ta một vẻ ngoài xinh đẹp, mỹ miều mà năng lực cũng thuộc hạng nhất bảng.

"Nghe nói mấy hôm trước, đoàn trưởng đã nhận được văn kiện cấp trên gửi xuống, mà kế hoạch đào hầm trú ẩm cũng bắt đầu từ sau lúc ấy. Hơn nữa, tôi còn nghe nói một bộ phận đoàn viên của đoàn chủ lực đang đi về phía thành Tây, trong đó còn có một bộ phận đội viên trinh sát nữa..." Thúy Ngọc nhìn vào mắt của Cố Hàm Ngọc, nói hết tất cả những chuyện gần đây mình biết ra.

"Tôi biết rồi, về phần mẹ con Biên Duyên thì cậu nhớ phải để mắt tới họ nhiều hơn đấy, đừng để bọn họ phá huỷ tên tuổi một đời của đoàn trưởng Chấp Băng." Cố Hàm Ngọc nhìn cô ả, hai mắt từ từ chớp chớp, Thúy Ngọc quên mất những gì mình vừa mới nói, chỉ nhớ mỗi một câu này.

MonkeyDManh

"Tôi biết rồi, nếu tra ra được cô ta thật sự đã dùng đứa con để uy h.i.ế.p đoàn trưởng thì tôi nhất định sẽ không nương tay đâu." Thúy Ngọc cảm thấy sau khi nói chuyện với chị em tốt, tâm trạng của mình thoải mái hơn rất nhiều, nhưng khi nhắc tới mẹ con Biên Duyên thì vẻ mặt tàn nhẫn của cô ả vẫn vô cùng rõ ràng.

"Đúng rồi Hàm Ngọc, ngày mai mấy giờ các cậu xuất phát, tôi đi tiễn cậu." Thúy Ngọc nhìn người chị em trước mặt, trong mắt hiện ra ý cười nhạt nhoà.

"Sáu giờ sáng mai, hôm nay cậu đã huấn luyện cả ngày rồi, đừng tới tiễn tôi nữa, đây là điện thoại di động tôi vừa mới lấy được, tặng cho cậu đấy, sau này chúng ta có thể liên lạc thường xuyên rồi." Cố Hàm Ngọc từ chối Thúy Ngọc đến tiễn mình, đồng thời lấy ra một chiếc điện thoại di động.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bi-sao-bang-dam-trung-nguc-nu-chinh-xuyen-ve-mat-the/chuong-87.html.]

“Cám ơn Hàm Ngọc, cậu tốt bụng quá!” Thúy Ngọc cầm điện thoại di động, vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, dù sao đây cũng là chiếc điện thoại di động đầu tiên có thể được đưa vào sử dụng từ sau tận thế, có thể nói là dù ra giá cao cũng không có người bán.

"Chúng ta là chị em tốt mà, cậu không cần khách sáo." Cố Hàm Ngọc ôm ngược lại cô ả, trong mắt lộ ra vẻ tính kế. Sau này, phàm là những chuyện liên quan đến mẹ con Biên Duyên, không cần phỏng đoán cũng đủ biết Thúy Ngọc sẽ báo cáo lại với cô ta.

Cho nên dù cô ta có tạm thời rời khỏi nơi này thì cũng sẽ không để cho Biên Duyên được sống thoải mái.

Hai người ôm nhau xong thì lại nói chuyện phiếm trên trời dưới đất một hồi, lúc này mới lưu luyến không rời tách ra.

Chỉ là sau khi Cố Hàm Ngọc tiễn Thúy Ngọc đi thì chưa trở về ngay mà xoay người đi đến một nhà hàng Món Ngon khác, nhân lúc đóng gói, cô ta lại gặp thêm một người ở đó.

Vào một đêm trước khi rời khỏi thành Tây này, Cố Hàm Ngọc có thể nói là rất bận rộn.

Hôm sau, khi mặt trời chỉ vừa mới ló dạng, Biên Duyên vừa ngủ một giấc ngon đã xốc chăn lên rời khỏi giường.

Sau khi cô thuần thục múc nước rửa mặt, cô lại bắt đầu đi vào chợ để mua nguyên liệu nấu ăn.

Đương nhiên là những thứ sáng nay cô mua không phải là nguyên liệu nấu ăn dùng cho bữa trưa nay cần bán.

Loading...