Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bị Sao Băng Đâm Trúng Ngực , Nữ Chính Xuyên Về Mạt Thế - Chương 75

Cập nhật lúc: 2024-10-02 11:56:45
Lượt xem: 6

Cho nên những người thường đang giãy giụa vì ăn no mặc ấm ở rìa thành phố, bọn họ chưa từng đưa vào danh sách chiêu đãi.

Nói một cách đơn giản, là vì cơ thể dị năng giả khác người , nên khi đối xử với người thường họ đều mang theo một cái nhìn cao cao tại thượng, bọn họ cảm thấy mình là con cưng của trời, giữa bọn họ và người thường có khoảng cách rất lớn.

Đương nhiên cũng có rất nhiều dị năng giả và tiến hóa giả khác với bọn họ, thậm chí còn coi thường những người như vậy, hai bên bọn họ xem ra cũng chỉ là ghét nhau thôi.

Còn vì sao Biên Duyên biết, vì cô đã từng gặp những khách hàng như vậy, trước đây họ thường đến Nhất Nhai ăn cơm, nhưng bây giờ căn bản không đi, nên những chuyện này, đều là họ nói cho cô biết.

“Bà chủ Biên, tôi tới đưa thịt!” Lúc Biên Duyên đang ăn cháo và bánh bao thơm phức với vẻ mặt thỏa mãn, thì bên ngoài xe truyền đến tiếng của Dương Địa Hải.

“Anh Dương vất vả rồi.” Biên Duyên cầm khăn lông lau qua tay rồi đi ra ngoài, chỉ thấy nhìn thấy cái chậu sắt lớn bên cạnh xe chất đầy xương sườn, nhìn qua thì thấy mỗi cục xương đều được cắt rất đều, quá trình này đã giúp cô tiết kiệm được một bước nha.

“Không vất vả, hôm nay tôi còn chờ ăn cơm cô làm đây... Thơm quá, đây là bữa sáng sao.” Chóp mũi Dương Địa Hải vừa động, ngửa thấy mùi này đôi mắt ông ấy liền sáng lên.

“Anh Dương chưa ăn sáng sao.” Nhìn vẻ mặt của ông ấy, Biên Duyên cười cười, anh Dương cũng là một người ham ăn.

“Chưa, sáng sớm tôi đã bắt đầu cắt thịt, nên không có thời gian.” Dương Địa Hải xoa xoa tay liếc về phía phòng bếp hận không thể xông vào xem bên trong có gì ăn ngon.

“Hôm nay tôi hấp ít bánh bao, để tôi đi lấy cho anh Dương mấy cái.” Biên Duyên cười nói, vừa hay hôm nay cô làm rất nhiều.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bi-sao-bang-dam-trung-nguc-nu-chinh-xuyen-ve-mat-the/chuong-75.html.]

“Sao có thể không biết ngại như vậy chứ.” Tuy nói vậy nhưng trong mắt ông ấy vẫn tràn đầy chờ mong.

“Nếu anh Dương ngại, thì..” Biên Duyên nhìn ông ấy, đột nhiên cười.

Dương Địa Hải vốn tưởng Biên Duyên sẽ trực tiếp đi vào lấy cho ông ấy hai cái, nhưng thấy cô thay lời, sắc mặt Dương Địa Hải cứng đờ trong mắt đầy cảm xúc m.ô.n.g lung, khách khí như thế làm gì làm bánh bao vì khách khí mà biến mất, không thể như thế được, vì ăn ông ấy vội vàng nói: “...Không ngại, tôi không biết ngại! Bà chủ Biên cho tôi mấy cái đi, hôm qua không ăn cơm nhà cô, cả ngày cứ ruột gan cồn cào.”

MonkeyDManh

Xì!

“Anh Dương, tôi trêu anh thôi, đợi chút, tôi đi lấy cho anh.” Biên Duyên nhìn biểu tình ngơ ngác trên mặt Dương Địa Hải cười ha ha, sau đó xoay người đi vào gói bánh bao cho ông ấy.

“Ai, em gái gần đây ngày càng gầy nha!” Nhìn bóng dáng Biên Duyên trong xe, Dương Đại Hải giật giật khóe miệng , bất đắc dĩ lẩm bẩm, nhưng sau khi nói xong, khóe miệng lại nhếch lên, nói đùa với ông ấy, có nghĩa là quan hệ của họ đã định, Biên Duyên đã hoàn toàn coi ông ấy là bạn, sau này đến đây cọ cơm cũng dễ dàng hơn nhiều!

“Vẫn còn nóng, anh Dương đem về ăn đi, gần đây anh vất vả rồi.” Biên Duyên cầm hộp cơm đựng bánh bao ra ngoài, trong mắt đầy ý cười, dù sao thì anh Dương cũng là người đầu tiên đối xử tốt với cô khi cô đến đây, trong mấy cô, anh Dương đã là bạn từ lâu rồi.

“Không vất vả, tôi đi đây, trưa tôi sẽ quay lại lấy đồ ăn.” Dương Địa Hải ôm hộp đồ ăn cười vui vẻ nói.

“Được.” Sau khi tiễn anh Dương đi, Biên Duyên rửa sạch xương sườn, sau đó nói một tiếng với An An, rồi đi chợ mua nguyên liệu cần thiết cho ngày hôm nay.

Đã một ngày không gặp, mọi người trong chợ lại nhiệt tình hơn với cô, ôm đồ ăn gia vị hôm nay cần đến, Biên Duyên được mọi người tiễn về đến tận xe.

Nhìn ánh mắt sáng long lanh của nhóm chủ quán bên ngoài, Biên Duyên cảm thấy đúng là gánh nặng đường xa!

Loading...