Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bị Sao Băng Đâm Trúng Ngực , Nữ Chính Xuyên Về Mạt Thế - Chương 64

Cập nhật lúc: 2024-10-02 11:52:37
Lượt xem: 5

Cho dù hắn có diễn hay tới mức nào, tôi biết tới khi hắn đã đạt được mục đích thì hắn sẽ không nương tay ra tay với thuộc hạ của hắn, hơn nữa hắn tự nguyện hành động theo kịch bản, như vậy không chỉ thuận lợi cho hắn mà hắn cũng sẽ không bị mấy người giám sát phát hiện. Vì vậy, tôi phải giành lại quyền kiểm soát cơ thể của mình trước khi hắn ta làm điều gì đó không thể cứu vãn được."

"Đáng tiếc là khi tôi nhân cơ hội nhảy ra lại khiến hắn tỉnh lại, hắn ta biết tạm thời không thể nuốt chửng và dung hợp với tôi, nên hắn ta đã sử dụng tinh thần lực cao cấp để phong ấn ý thức của tôi trong bóng tối sâu thẳm. Trong khoảnh khắc chìm trong bóng tối ấy, cứ ngỡ cuộc đời tôi xem như xong rồi." Vân Tô nói tới đây, anh nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý.

"Cách đây không lâu, trong khi hắn đang chìm trong giấc ngủ dưỡng thương, một tia ánh sáng đột nhiên đánh thức tôi trong khi tôi đang chìm trong bóng tối, tôi mở mắt ra phát hiện trước mắt xuất hiện một tia sáng, tôi nhìn thấy hi vọng và đi theo tia sáng mỏng như tơ này, cũng không biết đã đi được bao lâu... cho đến khi tôi chạm tới mép của nguồn sáng thì tôi biết, tôi chắc chắn lần này mình đã thành công."

Bởi vì lúc đó tôi cảm nhận được hắn đang suy yếu và đang dưỡng thương, hắn đương nhiên không phải đối thủ của tôi khi tôi đột nhiên tỉnh lại sau hai năm rồi, tuy quá trình không tốt đẹp cho lắm, nhưng cuối cùng tôi vẫn giành chiến thắng."Nói tới đây, tuy biểu cảm Vân Tô không thay đổi, nhưng anh đưa tay lên và ánh mắt nhìn về hướng khác cho thấy nội tâm anh thật ra không hề tĩnh lặng chút nào, anh đã đè nén sự khao khát lấy lại cơ thể của mình suốt mấy năm bị đàn áp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bi-sao-bang-dam-trung-nguc-nu-chinh-xuyen-ve-mat-the/chuong-64.html.]

"Sau đó thì sao?" Nhìn tràng cảnh này, tâm trạng Biên Duyên khá phức tạp, đồng thời cũng nghĩ tới Vân Tô lần này nuốt chửng người xuyên việt có vẻ cũng thu hoạch được một thứ gì đó, chỉ là anh giống như cô đều giấu một số thứ không muốn nói ra.

"Trong khi tôi đang dung hợp tinh thần lực của Vương Bá Thiên mới biết được thế giới này là một thế giới ảo, hắn đến thế giới này không phải để sống lại mà là trốn qua đây để nghỉ ngơi dưỡng sức thôi. Ngay khi tôi muốn biết thêm nhiều thông tin liên quan đến thế giới này thì bị hắn ta chơi một vố, hắn ta tự hủy tinh thần thể và mang theo phần lớn ký ức biến mất. Nên tôi cũng không biết rõ thảm họa mạt thế, đây cũng là một trong những nguyên nhân tôi tìm cô." Vân Tô nhớ tới câu nói của Vương Bá Thiên trước khi biến mất thì sắc mặt trầm xuống.

"Cho nên khi anh nhận ra tôi ở văn phòng đổi tiền đã cho người tới theo dõi tôi, do anh biết Biên Duyên sẽ làm An An té chết. Lần trước anh đi theo sau bọn đám người Thích Uyên cũng vì biết Biên Duyên hành động sau khi thấy Cố Hàm Ngọc rời đi, anh vừa hoài nghi Cố Hàm Ngọc vừa muốn tới cảnh cáo tôi." Biên Duyên nhìn Vân Tô, nếu mọi chuyện là như vậy thì hợp lý rồi.

"Cố Hàm Ngọc không đơn giản như bề ngoài đâu, còn An An thì tôi vốn chuẩn bị đến đón đi, nhưng đến tôi tới thì phát hiện cô khác với Biên Duyên mà tôi đang điều tra, hơn nữa cô cũng đổi xử rất tốt với An An, nên tôi mới tiếp tục cho người đi theo quan sát cô, dù sao thì cô cũng là biến số." Vân Tô không nói cho cô biết, thật ra hắn ban đầu rất nghi ngờ cô là đồng bọn với Vương Bá Thiên, nếu đúng như vậy thì anh ta càng không thể hành động hấp tấp được, anh ta muốn xem xem cô rốt cuộc muốn làm gì. Còn về sự an toàn của An An, thật ra lúc sau hắn không chỉ cử một người Triệu Khuyển tới quan sát An An đâu.

MonkeyDManh

"Cho nên, anh bây giờ cũng biết anh sẽ là nhân vật phản diện lớn nhất thế giới này rồi."

Loading...