Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bị Sao Băng Đâm Trúng Ngực , Nữ Chính Xuyên Về Mạt Thế - Chương 58

Cập nhật lúc: 2024-10-02 11:50:40
Lượt xem: 3

Sau khi hấp thu một phần tinh hạch, Biên Duyên có thể cảm nhận năng lượng trong cơ thể đã tiến vào trạng thái bão hòa, vì vậy cô cất số lượng tinh hạch còn thừa đi, không hề trực tiếp lên dị năng cấp hai.

Cô nâng hai tay, cô bắt đầu cảm nhận được tất cả mọi thứ trong phạm vi năm mét, lần này ngoài kim thép luyện tập ban đầu ra, cô còn định liên hệ với những đồ vật khác trong phạm vi cho phép.

Có thể là do thời gian cô thức tỉnh dị năng quá ngắn, Biên Duyên cảm nhận cả nửa buổi tối, còn chưa khống chế được bất cứ đồ gì trong phạm vi trừ kim thép.

Mặc dù như vậy, cô cũng không sốt sắng, dù sao cách cô thức tỉnh dị năng với và tốc độ thăng tiến kể ra thì tất cả dị năng giả trên thế giới này đều không thể nào sánh bằng, bởi vì cô chỉ cần có tinh hạch là đủ, không giống người khác bây giờ vẫn chưa phát hiện ra tinh hạch có thể nâng cao dị năng, bọn họ bây giờ nâng cao dị năng toàn bộ dựa vào chiến đấu và ngộ tính.

Thời điểm này Thích Uyên chắc sẽ nhanh phát hiện ra bí mật tinh hạch hỏa lang cấp năm mang đến cho anh ta.

Đẩy cửa xe nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài, Biên Duyên lại cảm thấy hơi sai sai, dù sao cô đã đến thành tây lâu như vậy, bầu trời nơi đây vẫn luôn trong xanh, người ta thường nói mưa thu bay bay, nơi đây lại chưa từng rơi một giọt mưa.

Trong lòng có sự khó hiểu, Biên Duyên bắt đầu mua đồ ăn của một ngày mới, dù sao buôn bán vẫn phải làm.

Hơn nữa vận may hôm nay không tệ, cô gặp được mấy nguyên liệu và gia vị không tệ, vừa hay nhân hôm nay có đầy đủ nguyên liệu, cô chuẩn bị làm một bàn món ngọt ngon lành cho An An.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bi-sao-bang-dam-trung-nguc-nu-chinh-xuyen-ve-mat-the/chuong-58.html.]

Đương nhiên, trong đó còn có thịt dị thú cấp hai đặc biệt chuẩn bị cho An An được mua từ chỗ anh Dương bên kia mang về, nếu đã định dùng đồ ăn đặc biệt để tẩm bổ cho cơ thể An An, vậy phải dùng lâu dài mới được, thi thoảng một lần có lẽ không có hiệu quả quá lớn.

Thời gian một ngày từ từ trôi qua trong sự bận rộn của cô.

MonkeyDManh

Sắc trời mờ tối, Âu Lạp là thành viên chủ lực của đoàn chính Chấp Băng cầm theo mệnh lệnh của đoàn trưởng đến sạp hàng chỗ chợ liền nhìn thấy đội viên Triệu Khuyển đang nằm rạp trước sạp hàng lòng ăn bữa tối.

“Nhị Cẩu Tử, đồ ăn gần đây không tệ nha, mới mấy ngày mà đã béo lên một vòng.” Âu Lạp nhìn thấy cảnh này tức đến bật cười, bảo anh ta đến giám sát người ta, anh ta thì hay rồi, mấy ngày nay sống như con lợn, lại nhìn khuôn mặt tròn lẳn rõ ràng của anh ta, và trong mắt chỉ còn lại sự tham ăn, Âu Lạp nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp giơ chân đá.

“Chị Âu, sao chị lại đến đây?” Người đàn ông xoa xoa eo, kinh ngạc nhìn cô ấy, còn về việc vừa bị đá dường như đã quen từ lâu, chẳng hề để ý, dù sao đồ ăn trong tay đã được anh ta bảo vệ cẩn thận rồi.

“Lão đại bảo tôi đến tìm người.” Âu Lạp hít sâu một hơi, ánh mắt lướt về phía xe kết hợp với nhà.

“Vậy may quá, chị Âu Lạp đã ăn tối chưa, chưa ăn nhân lúc chưa bán hết em đi mua cho chị một suất, mùi vị chắc chắn không khiến chị thất vọng.” Triệu Khuyển lau mồm xong bắt đầu thúc đẩy tiêu thụ cho người phụ nữ trước mặt, vẻ mặt chờ mong của anh ta rõ ràng đã trở thành người mê đồ của Biên Duyên.

“Với định lực này của cậu, cho cậu ở đây tiếp chỉ sợ không bao lâu nữa làm phản luôn.” Nhìn dáng vẻ đó của Triệu Khuyển, Âu Lạp hít sâu mấy lượt nữa xong mới nhịn không nổi giận đánh anh ta một trận.

“Vốn dĩ đã ngon rồi, ngon hơn đồ đầu bếp Chu trong đội làm nhiều, hơn nữa chị Âu à, em chỉ ăn chút đồ thôi, chị không thể vì điều này mà sỉ nhục tình cảm của em với Chấp Băng, huống hồ nhiệm vụ lão đại giao cho em em chưa từng thả lỏng.”

Loading...