Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bị Sao Băng Đâm Trúng Ngực , Nữ Chính Xuyên Về Mạt Thế - Chương 21

Cập nhật lúc: 2024-10-01 22:35:19
Lượt xem: 7

“Biên Duyên, em bận rồi nhỉ, bảo An An qua đây chơi với Dương Quang đi, vừa hay hai đứa có thể chơi cùng nhau.” Nhìn thấy Biên Duyên trở về, Hạ Thu Ca đứng dậy đi qua, công việc của cô ấy nhàn hạ, trông một đứa cũng là trông, trông hai đứa cũng là trông.

“Làm phiền chị Thu Ca.” Biên Duyên nghe vậy lộ ra nụ cười cảm ơn, hôm nay là thứ hai, Dương Húc đã đi học ở trường học cho người bình thường, Dương Quang chưa đủ tuổi nên vẫn chưa đi được, ngày ngày chỉ có thể ở đây chơi xung quanh mẹ.

“Đều là hàng xóm, khách sáo làm gì.” Hạ Thu Ca cười vẫy tay với An An.

Biên Duyên nhìn đồ ăn phải xử lý bên cạnh, đưa đồ chơi cho An An xong thì bảo cậu bé chơi với Dương Quang ngoài xe.

Mặc dù cô rất tin Thu Ca, nhưng cô cũng biết Thu Ca không thể nào luôn nhìn chằm chằm hai đứa, vì vậy trước khi cô bận rộn vẫn bảo hệ thống mở hệ thống giám sát của xe lên.

Thịt biến dị thú để lại một phần cắt thành miếng thích hợp, Biên Duyên chuẩn bị xong hết nguyên liệu thì bắt đầu xào thịt cho lên màu, cuối cùng cho gia vị vào từ từ, mùi thơm tỏa ra, cô mới cho nước lạnh đã chuẩn bị trước vào.

Thời gian trôi qua từng phút từng dây, mùi thơm của thịt trong nồi bắt đầu tỏa ra, mở nắp ra xem, mỗi miếng thịt nửa nạc nửa mỡ vào đỏ hồng trông rất thu hút.

MonkeyDManh

Cầm đũa thử cảm thấy tương đối rồi cô mới cho khoai tây vỏ tím được loại bỏ tạp chất vào.

Dùng muôi gỗ đảo, Biên Duyên cảm thấy mắt có thể nhìn thấy nước sốt đổi màu, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Miếng thịt vốn màu đỏ óng ánh, sau khi cho khoai tây vỏ tím vào tất cả nước sốt và miếng thịt đều dần dần biến thanh màu tím sau khi Biên Duyên đảo lên, tốc độ nhuộm màu phải nói là vô cùng nhanh.

“Cho màu kẹo đường đúng là mất công.” Khoai tây vỏ tím nhuộm màu kinh như vậy, Biên Duyên nhìn nước sốt đã đổi màu toàn bộ trong nồi, lúc nói chuyện rất bất đắc dĩ.

Bắt đầu hầm thịt kho tàu, cô điều chỉnh nhiệt độ xong bắt đầu xử lý nguyên liệu tối cần dùng, trưa nay làm thịt kho tàu, tối sẽ làm thịt rám chảo.

Với cả bữa trưa nay của con cũng phải chuẩn bị sẵn, cô còn bỏ thời gian ra rán vàng thịt, một nửa để cho con ăn vặt, một nửa làm thành canh cùng với rau cải thảo mua buổi sáng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bi-sao-bang-dam-trung-nguc-nu-chinh-xuyen-ve-mat-the/chuong-21.html.]

Giữa lúc đó bởi vì hệ thống chuyển hóa năng lượng, cô không hề cảm thấy mệt, cả buổi sáng bận rộn tinh thần của cô vẫn thoải mái như lúc sáng.

Đây là nhờ công tinh hạch trong tay cô, mệt rồi vứt tinh hạch vào hệ thống chuyển hóa năng lượng là có thể giúp mình giải tỏa mệt mỏi.

Lúc đến bữa trưa, Biên Duyên bê đồ ăn xuống xe nhân lúc chưa bận rộn giải quyết bữa trưa.

“Thu Ca, chị qua ăn cơm trưa đi.” Lúc Thu Ca bận rộn Biên Duyên bày đồ ăn lên bàn bên cạnh, Thu Ca giúp cô trông con là tình nghĩa, cô cũng thể cho nó là điều đương nhiên, vì vậy làm bữa trưa mọi người cùng ăn đối với cô mà nói chẳng qua chỉ là thêm chút đồ ăn thôi.

“Sao thế được, em ăn cơm với An An đi, chốc nữa chị nấu.” Thu Ca nhìn Biên Duyên bày đồ ăn ra vội vàng xua tay với cô.

“Đều là hàng xóm, một bữa cơm còn khách sáo vậy sau này sao em dám nhờ chị giúp trông An An chứ.” Biên Duyên nhìn Thu Ca, trong mắt đều là ý cô ấy không đồng ý sau này cô cũng không dám nhờ cô ấy trông con hộ.

“Được rồi, chị xong mũi này sẽ qua.” Nhìn vẻ mặt của Biên Duyên, Thu Ca đột nhiên cười thành tiếng, là do cô ấy nghĩ quá nhiều.

“Được, vậy mới đúng, chúng ta đều là hàng xóm, không cần khách sáo như vậy.” Biên Duyên cười bắt đầu xới cơm.

Thu Ca cũng giống như cô ấy nói, sau khi kết thúc mũi kim thì đi đến, nhìn dáng vẻ con ăn đến vui vẻ, ý cười trong mắt càng nhiều hơn.

“Thu Ca, sau này lúc bận rộn có thể con em sẽ ở bên ngoài chơi với Dương Quang, chúng ta là hàng xóm, đưa tinh hạch thì xa lạ quá, vì vậy bữa trưa hàng ngày cứ để em thể hiện lòng thành.” Mặc dù Biên Duyên tiếp xúc với Thu Ca chưa lâu nhưng cô hiểu tính cách của cô ấy, nếu thực sự đưa tiền cô ấy sẽ tức giận, vì vậy cô mới đề nghị với Thu Ca ban ngày bận rộn sẽ để con ở bên ngoài chơi nhờ cô ấy trông, thì nghĩ đến trưa cùng ăn cơm.

“Được, nghe em.” Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Biên Duyên, Thu Ca nhớ đến vẻ mặt vừa rồi của cô chỉ có thể thở dài đồng ý, mặc dù tiếp xúc với Biên Duyên chưa được mấy ngày nhưng cô ấy lại rất thích tính cách của cô, lúc hai người rảnh rỗi nói chuyện rất hợp nhau, lúc nói chuyện như kiểu đã quen từ lâu, duyên phận tình bạn rất thần kỳ.

Ăn xong bữa trưa, Biên Duyên nói một tiếng với con xong thì treo bảng lên bắt đầu bận rộn.

Giống như bình thường vừa treo biển lên, các thực khách xưng quanh rất nhanh đã vây đến, mùi thịt kho tàu còn lưu lại trong không khí cũng có thể ăn mấy bát cơm.

Loading...