Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bị Sao Băng Đâm Trúng Ngực , Nữ Chính Xuyên Về Mạt Thế - Chương 149

Cập nhật lúc: 2024-10-03 22:08:03
Lượt xem: 0

"Vân Tô, chuyện gì thế?" Biên Duyên nhìn màn hình điện thoại hiện lên thông báo bắt máy và hỏi, sao một người bề bộn nhiều công việc như Vân Tô lại có thời gian gọi cho cô chứ?

"Cô với An An tránh nạn ở đâu thế? Tôi bảo Triệu Khuyển đến đón hai người, từ đêm nay các người đến chỗ của tôi ở đi." Vân Tô ngồi trước bàn nhéo nhéo mi tâm của mình, anh chỉ vừa rảnh nghỉ ngơi được vài phút mới gọi điện thoại cho Biên Duyên.

MonkeyDManh

"Tại khu biệt thự sao?" Biên Duyên nghi ngờ hỏi chẳng lẽ nơi đó không bị địa thú tấn công?

"Dưới chân tường thành nhưng mà nếu hai người muốn đến khu biệt thự cũng được, nơi đó phần lớn đều có dị năng giả sống nên địa thú không gây sóng gió được." Vân Tô nghe thế động tác bóp mày cũng dừng lại.

"Thế đến chỗ của anh đi, anh bảo Triệu Khuyển đợi tôi dưới tường thành chứ không cần đến đón vì tôi sẽ lái xe dã ngoại sang." Biên Duyên không do dự mà chọn chỗ của Vân Tô, tường thành là đường phòng tuyến đầu tiên của Tây Thành nếu bên đó có chuyện gì phát sinh cô cũng có thể giúp đỡ còn địa thú trong nội thành thì các chiến sĩ dị năng giả có thể giải quyết chúng. Dù sao số lượng địa thú không nhiều còn thú đêm muốn xông vào lại ít hơn.

"Hửm, cô về chợ rồi sao?" Vân Tô nghi ngờ hỏi.

"Tất cả mọi người đã về rồi, tôi nhìn mảnh hỗn độn nơi đây có chút khó chịu trong lòng." Tai họa tự nhiên giáng xuống khiến lòng mỗi người đều rất u buồn, cũng may lần này di dời rất nhanh nên hy vọng không có thương vong.

"Cô không cần lo mọi người ở chợ, bên đây đã phái người đến đó rồi. Nếu xe dã ngoại của cô còn lái được thì lái đến đi, tôi bảo Triệu Khuyển đợi cô ở dưới." Vân Tô biết quan hệ giữa cô và mọi người rất tốt nên cũng chỉ mở miệng an ủi vài câu. sau tận thế tất cả căn cứ đều có biện pháp chuyên nghiệp để đối phó vì vậy họ không để cho mọi người không có nhà để về.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bi-sao-bang-dam-trung-nguc-nu-chinh-xuyen-ve-mat-the/chuong-149.html.]

"Ừm, vậy anh làm việc của mình đi lát nữa rồi gặp lại." Biên Duyên nghe đầu dây bên kia có người gọi anh, cô đành chủ động cúp máy trước.

"Được, lát nữa gặp lại." Vân Tô nhìn điện thoại đã cúp mới nói ra những lời còn lại sau đó. anh sửa soạn lại quần áo rời khỏi phòng nghỉ, đúng là anh còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý.

Sau khi Biên Duyên cúp điện thoại lại quét mắt ra ngoài đã thấy không chỉ có một chiếc xe chạy đi, có người thu dọn đồ vật còn sót lại trong nhà xong vác túi lớn túi nhỏ trên lưng rồi kéo đến sát tường để bàn bạn với những người khác xem tiếp theo nên đi đâu.

Còn quá đáng hơn là có người còn đục nước béo cò, lén trộm đồ của người khác rồi bị người ta phát hiện đánh một trận nhừ tử ném đi, tóm lại hiện tại khu chợ rất hỗn loạn.

Mà dưới tình hình hỗn loạn như thế các chiến sĩ dị năng vào khu chợ xong dần dần tản đi, những nhân viên văn phòng đi cùng với dị năng chiến sĩ lấy ra danh sách bắt đầu điền người đăng ký. Sau khi mọi người đăng ký xong cũng sắp xếp để họ lên xe dời đi, họ vẫn chưa biết mấy cái hang này dẫn đến nơi nào cho nên người bình thường không thể ở chỗ này lâu được.

Còn các chiến sĩ dị năng khác quan sát các cái hang xung quanh khu chợ một vòng rồi lập tức xếp thành một bức tường phòng hộ hình người cử người xuống dưới. Họ phải biết được các đường hầm này thông đến đâu, nếu như phát hiện ra hang ổ của thú đêm thì họ có thể lợi dụng lúc ban ngày chúng ta không hành động mà tiêu diệt.

Dưới mặt đất có rất nhiều nguy hiểm không lường trước được, cho nên những chiến sĩ dị năng được cử đi điều tra đã ôm tâm trạng kiên cường và quyết tử khi chấp hành nhiệm vụ từ lâu.

Dưới tường thành nguy nga, Triệu Khuyển đang mặc đồng phục đoàn lính đánh thuê Chấp Băng đứng ở đó.

Loading...