Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bị Sao Băng Đâm Trúng Ngực , Nữ Chính Xuyên Về Mạt Thế - Chương 117

Cập nhật lúc: 2024-10-02 21:25:07
Lượt xem: 0

“Còn Chu Địa Nhân thì sao, sao bà lại ở đây một mình, định giở khổ nhục kế à?” Nhìn tinh hạch vỡ vụn trong hộp, cộng lại không đến một tinh hạch cấp ba, giọng điệu của Biên Duyên mang theo châm chọc, cả nhà bọn họ đều có việc làm, sao có khả năng chỉ có thể lấy ra như vậy một ít tinh hạch như vậy.

“Không, không, Tiểu Duyên, tên khốn Chu Địa Nhân đó thừa dịp dì tìm tinh hạch đã cuỗm những đồ có giá trị lớn đi rồi, những thứ này là dì đập nồi bán sắt mới có được, dì không giả vờ đâu, quần áo dày trong nhà dì đã bán đi hết rồi cho nên mới mặc như thế này, chuyện trước kia dì đã biết sai rồi, dì gặp báo ứng dì biết, còn bọn nhỏ, cầu xin cháu tha cho bọn nó.” Vẻ mặt của Biên Tuệ Châu đầy khẩn cầu, hôm nay gặp nhiều chuyện làm tóc bạc trên đầu bà ta nhiều thêm, xem ra bà ta đã gặp đả kích rất lớn.

“Sau này nếu còn dẫn bọn họ làm chuyện xấu, đừng trách sao tôi không nhắc nhở dì.” Biên Duyên cầm lấy tinh hạch mà bà ta đưa cho, bỏ lên xe ba bánh rồi đẩy xe vào trong sân, sự căm hận trong mắt của Biên Tuệ Châu với Chu Địa Nhân lúc nãy rất lớn, không giống như đang nói dối.

“Im lặng đi.” Nghe thấy giọng nói liên tục cảm kích phía sau, Biên Duyên nhất thời cảm thấy lòng nặng nề.

“Mẹ mấy người tới đón, ra ngoài sống thật tốt đi, đừng cứ nham hiểm xấu xa như vậy nữa.” Cửa sắt của tầng hầm ngầm mở ra, cô lạnh lùng nói với hai người bên trong.

“Mẹ, mẹ…” Cửa sắt vừa mở ra, hai người nhìn dáng vẻ thay đổi của Biên Tuệ Châu, nước mắt không ngừng tuôn rơi, vừa nhìn đã biết vì cứu bọn họ ra mẹ bọn họ đã mất không ít sức.

“Cảm ơn Tiểu Duyên, sau này nhà dì nhất định sẽ hối cải, trở thành một con người mới.” Biên Tuệ Châu ôm lấy hai đứa con của mình, vừa khóc vừa cảm kích Biên Duyên, cảm kích cô nguyện ý tha thứ lỗi lầm của bọn họ, dù sao cũng thì ở thế giới như này, nếu Biên Duyên âm thầm ám sát họ thì bà ta cũng không thể làm gì được.

“Đi đi.” Vẻ mặt Biên Duyên bình tĩnh, cô không muốn nhìn thấy bọn họ nữa.

Ba mẹ con nghe vậy thì không ai chê nhau bẩn mà dìu dắt nhau chậm rãi đi ra sân, về sau bọn họ xảy ra chuyện gì, không liên quan gì đến cô nữa.

Chỉ là nếu bọn họ lại có ý xấu với cô một lần nữa, thì cô sẽ không dễ nói chuyện như lần này nữa.

MonkeyDManh

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bi-sao-bang-dam-trung-nguc-nu-chinh-xuyen-ve-mat-the/chuong-117.html.]

Trở lại phòng, sau khi Biên Duyên tắm rửa sạch sẽ thì bên ngoài trời đã tờ mờ sáng, cô nhìn đồng hồ, lúc này không nên đánh thức An An, vậy nên để lại tờ giấy cho Triệu Khuyển xong thì cô lái xe ba bánh đi đến xe Món Ngon.

Sau khi trở lại xe, cô hấp thu năng lượng của hai tinh hạch cấp ba, cảm thấy năng lượng của tinh hạch rất đầy đủ, cô tiếp tục luyện tập dị năng của mình trong xe.

Choang!

Âm thanh vang lên, chiếc cốc đặt trong hộp thủy tinh cách mặt cô một mét bị nghiền nát thành bột dưới áp lực từ dị năng của cô.

Sau khoảng thời gian luyện tập không ngừng nghỉ này, Biên Duyên đã có thể thổi bay các vật thể có kích thước bằng một chiếc cốc thủy tinh trong không trung.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó cô sẽ có thể hoàn toàn khống chế tất cả dị vật trong phạm vi dị năng.

Thành phố vẫn như ngày thường, nhưng không ai biết rằng bên rìa vách đá sâu trong rừng, những móng vuốt sắc nhọn màu đỏ sẫm đã thử thăm dò mà vươn ra mép vực, nếu không phải bầu trời đột ngột mở ra, có lẽ chúng đã leo lên vách đá tiến đến Đoạn Nhai thành.

Mùa đông đang đến gần, tiết trời se lạnh đột ngột.

Thấy ngày càng nhiều người quấn thêm áo ngoài xe, Biên Duyên nhìn lại đồ dự trữ trong tủ đông và chuẩn bị làm một nồi canh nóng để làm ấm cơ thể.

Chiều hôm qua trưởng khu đã thông báo thú triều sắp tấn công, cấm mọi người ra khỏi thành, đặc biệt là săn b.ắ.n trong rừng, nếu có người không nghe thì sống c.h.ế.t tự chịu.

Loading...