Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bị Sao Băng Đâm Trúng Ngực , Nữ Chính Xuyên Về Mạt Thế - Chương 100

Cập nhật lúc: 2024-10-02 21:21:03
Lượt xem: 1

Biên Duyên ấn vào xem, chỉ thấy trong phòng tối có hai người đang nằm, cả người bẩn thỉu.

"Ais, nhức hết cả mắt!" Biên Duyên chỉ mới nhìn thoáng qua đã nhanh chóng ấn tắt video đi, cô không muốn nôn hết bữa trưa của mình ra đâu.

Nhưng nhìn dáng vẻ đó thì không biết khi Chu Nhàn Nhã có thể động đậy được, cô ta sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ, cô thật sự rất chờ mong đó nha!

Ngày hôm đó trôi qua, Biên Duyên cứ cách ba, năm hôm là lại đến phòng tối thăm đôi chị em lòng dạ hiểm độc kia một lần, không chỉ vậy, ngày nào cô cũng đều mang cho bọn họ chút đồ ăn được cho thêm gia vị.

Ví dụ như Biên Duyên cố ý chế ra thuốc mất giọng, còn về thuốc giải dược thì tuy cô không thèm chế nhưng thời gian mất giọng của loại thuốc này cũng chỉ có mấy ngày mà thôi.

Bọn họ hơn hai mươi tuổi, trước tận thế là cô cậu chủ kiêu ngạo khó chiều, sau tận thế lại trở thành tiến hóa giả và thức tỉnh dị năng, tuy cuộc đời của bọn họ cũng không phải quá thuận buồm xuôi gió nhưng so với những người khác thì cũng đã đủ khiến người khác hâm mộ.

Cả đời này, hai người họ chưa bao giờ phải chịu đựng nỗi nhục nào như vậy, hai ngày đầu, bọn họ còn có thể có tinh thần gấp trăm lần, thương lượng nên làm thế nào trốn thoát. Nhưng sau một lần lại một lần thất vọng, ánh mắt hai người dần dần tan rã, hận không thể lấy cái c.h.ế.t để chấm dứt cuộc sống này, đáng tiếc là cuối cùng, hai người vẫn không thể ra tay với bản thân mình.

Ngày này qua ngày khác, hai chị em nhìn lỗ thông hơi được xây dựng tỉ mỉ phía trên, nỗi tuyệt vọng phủ kín hai mắt bọn họ, ngay cả phòng tuyến tâm lý cũng dần dần sụp đổ.

Hai người nhìn ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu xuống dưới đây, rất muốn đắm mình trong ánh mặt trời ngoài ấy, đáng tiếc lại không biết đời này mình có còn cơ hội đó hay không. Bọn họ vừa nghĩ đến có thể Biên Duyên sẽ nhốt bọn họ như vậy cả đời, trong mắt hai người ngoại trừ tuyệt vọng thì chỉ còn lại sợ hãi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bi-sao-bang-dam-trung-nguc-nu-chinh-xuyen-ve-mat-the/chuong-100.html.]

Bọn họ muốn rời khỏi nơi này, không muốn phải sống cả đời trong tầng hầm tối tăm này.

MonkeyDManh

Sắc trời dần tối, sau khi Biên Duyên buôn bán xong thì Vân Tô có ghé qua chỗ xe Món Ngon của cô, bởi vì lúc tới anh có đeo khẩu trang nên cũng không có ai nhận ra anh chính là đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê Chấp Băng, Vân Tô.

Dù sao thì ở trong mắt bọn họ, với tư cách là lãnh đạo của một đoàn lính đánh thuê lớn như vậy, Vân Tô nào có thời gian ghé thăm xó xỉnh này của bọn họ.

“Cháu chào chú Vân.” An An nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc sau khi tháo khẩu trang thì tươi cười nắm lấy góc áo của Vân Tô, cậu bé rất thích người chú dịu dàng này.

“Chào An An nhé, nghe mẹ con nói con tự viết tên mình được rồi hả?” Nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của An An, Vân Tô bế cậu bé lên, cười hỏi.

“Dạ, An An tự viết được tên mình.” An An nghe vậy gật mạnh đầu, cậu bé giãy ra khỏi người Vân Tô rồi chạy nhỏ tới bàn học.

“Tìm được gian tế rồi.” Biên Duyên cười, nhìn An An trước bàn học, rồi đặt ly nước nóng trước mặt Vân Tô, nhóc con kia dạo này càng ngày càng hoạt bát.

“Ừm, mấy hôm trước Chu Địa Nhân cứ liên lạc với cô ta, có thể đến đêm qua bọn họ mới gặp nhau.” Nói đến gian tế, đáy mắt Vân Tô lóe lên tia lạnh lùng, vì anh có nghĩ thế nào cũng không ngờ là cô ta.

“Tuy rằng tinh thần lực của Cố Hàm Ngọc rất cao, nhưng nếu cô ta đối đầu với người có nghị lực cứng cỏi thì cũng không thể nào áp đảo được.” Biên Duyên vòng tay trước ngực, lưng dựa vào thùng xe nhìn Vân Tô nói, nếu cô không đoán sai thì cấp độ tinh thần lực của Cố Hàm Ngọc bây giờ là cấp trung.

“Cô nói đúng, những người bị ông ta thao túng đều là những người không đủ kiên định.”

Loading...