Chạm để tắt
Chạm để tắt

Bí mật của chồng - 13 (END)

Cập nhật lúc: 2024-07-05 23:23:50
Lượt xem: 756

thanh âm sắc bén khàn khàn.

“Cô Triệu, chính cô vi phạm trật tự công cộng, thuần phong mỹ tục, cô lấy đâu ra mặt mũi chỉ trích tôi?” Mặt tôi không đỏ, tim tôi không đập.

“Hàn Tư Nhuỵ, cô đã khiến tôi mất việc, tại sao cô không tha cho Đàm Gia Minh đi! Chúng tôi đã cho cô tất cả số tiền chúng tôi có. Nếu cô đã đạt được mục đích của mình, tại sao cô lại tiếp tục làm tới!” Cô ta rất tức giận.

“Cô nói xem tại sao cô lại ngây thơ như vậy? Tôi đã hứa không báo ư?”

Tôi rất vui vẻ: “Hơn nữa, không phải cô nói tôi không dám làm sao, tôi chỉ đang chứng minh cho cô thấy tôi có thể thôi mà.”

“Hàn Tư Nhuỵ, dù sao hai người cũng kết hôn sáu năm, cô thật sự không thèm để ý chút tình cảm nào sao?”

Qua điện thoại, tôi có thể cảm nhận được sự cáu kỉnh của Triệu Mạn.

“Triệu Mạn, cô có biết tôi mắc chứng rối loạn lưỡng cực không, đúng vậy, triệu chứng bây giờ của cô cũng giống như tôi lúc trước.”

[Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại Monkeyd.vn
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để động viên team nha. Cảm ơn bạn ]

Tôi tha thiết khuyên: “Bây giờ cô không cô đơn, hãy cẩn thận và đừng nối gót tôi”.

“Hiện tại quan trong không phải rối loạn lưỡng cực, mà là Đàm Gia Minh sắp vào tù!”

Triệu Mạn sắp phát điên rồi.

“Cô Triệu, cô phải hiểu một điều. Đàm Gia Minh có thể vào tù hay không không phải là quyết định của tôi, mà do công ty anh ta và các quy định của pháp luật. Có một câu nói rất hay, làm tất cả mọi thứ vì tình yêu, tuy mất việc nhưng bạn đã có được tình yêu đích thực. Nếu không may mắn phải đi tù thì nên tu tâm dưỡng tánh đi. Chúng ta đều là người lớn rồi, nếu dám làm thì nhất định phải có dũng khí gánh chịu hậu quả. Gia đình tan nát, tôi phải bỏ xứ mà đi. Tôi phải làm lại từ đầu..." Tôi lảm nhảm không ngừng để chặn lời Triệu Mạn.

Cô ta tức giận đến mức cúp điện thoại.

Sau khi mọi chuyện ổn định, Tôn Dịch gọi cho tôi.

“Có phải anh Tôn lắp camera giám sát bên cạnh tôi không?” Tôi nói đùa khi nhấc điện thoại.

“Cô gái, là tôi.” Bên kia truyền đến một giọng nam bình tĩnh.

Lúc đó tôi mới nhận ra đó là sếp của XK.

Tôi muộn màng nhớ ra ông ấy cùng họ với Tôn Dịch.

Dường như đằng sau sự suôn sẻ của mọi chuyện, không thể thiếu sự “đổ thêm dầu vào lửa” của một ai đó.

“Chào ông Tôn.” Tôi hơi ngượng ngùng.

“Cô gái, cô làm tôi mất đi một quản lý. Bây giờ XK muốn mở chi nhánh ở Hải Thành, cô có hứng thú trả ơn tôi không?” ông ấy hỏi.

“Tôi là người hay thù dai, ông không lo lắng sự bất mãn của tôi sẽ phát nát chuyện làm ăn của ông sao?” Tôi hỏi ngược lại.

Ông ta cười đắc chí: “Cô có nền tảng vững chắc, cứ thử xem sao”.

“Nếu đã như vậy…” Khóe môi tôi cong lên: “Tôi mà từ chối là ngu ngốc nhỉ?”

“Đúng là một đứa trẻ có thể dạy được.” Ông chủ Tôn không khỏi tán dương tôi.

Sau khi trao đổi vài câu vui vẻ, ông ấy trả lại điện thoại cho Tôn Dịch.

Tôn Dịch nói với tôi rằng cả Triệu Mạn và Đàm Gia Minh đều đã phải vào tù, bản án của họ sẽ bắt đầu vào ngày 7 tháng 3.

Tôi trò chuyện với anh ta trong một tâm trạng rất tốt và bày tỏ lòng biết ơn vì anh ta đã giúp đỡ.

Anh ta nói với tôi rằng cuộc sống vẫn còn một chặng đường dài phía trước, vì vậy tôi hãy cố gắng làm việc chăm chỉ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bi-mat-cua-chong/13-end.html.]

Tôi không thể không cười.

Cất điện thoại, tôi ngước nhìn về phía xa xăm.

Trời đất bao la, xa xa ánh ban mai đan vào nhau thành một tấm gấm hoa lệ, nhuộm vạn vật bằng sắc vàng chói lọi lộng lẫy, đẹp đến nao lòng.

Tôi đã cười.

Tôi đang bắt đầu một hành trình mới.

Ngay cả khi có một cơn bão khác, tôi vẫn có đủ can đảm và sức mạnh để tiến về phía trước.

(--END--)

 

-----

Là một thích khách tận chức tận trách, ta giả làm cung nữ ẩn núp trong cung nhiều năm, nhiệm vụ chính là lấy mạng cẩu hoàng đế.

Một khi ám sát thất bại.

Ta cùng cẩu hoàng đế sẽ bị hoán đổi thân thể.

1

Khi ta mở mắt ra và nhìn thấy một vài con rồng bằng vàng được chạm khắc tinh tế trên đầu giường, ta nhận ra mọi thứ không ổn.

Trước khi mê man, ta còn bị trói trong phòng giam âm u ẩm ướt, cai ngục nắm cổ ta ấn ta vào trong chậu nước thối, tra tấn nghiêm hình ép ta nói ra người đứng phía sau.

Là một thích khách chuyên nghiệp, tất nhiên ta sẽ không dễ dàng bị khuất phục, nhưng bị sặc nước khiến ta mất đi ý thức.

Chẳng lẽ... Ta bị cái cái chậu nước thối kia làm sặc c..hết rồi?

Đây là thế giới sau khi c..hết sao?

Đầu ta còn chưa kịp phản ứng, bên tai bỗng nhiên có tiếng gọi: "Hoàng thượng, nên lên triều sớm, nô tài hầu hạ người thay quần áo."

Quay đầu nhìn, là thái giám tổng quản Phương công công hầu hạ cẩu hoàng đế, khom lưng cung kính đứng ở một bên.

Hoàng thượng?

Ta giật mình.

Chẳng lẽ cẩu hoàng đế não úng nước, thiện tâm đại phát đến mức ngay cả thích khách g..iết hắn cũng được quan tâm săn sóc sao?

Không đúng, tuy rằng cẩu hoàng đế rất cẩu, nhưng không phải cẩu như vậy chứ.

Hay... là hắn phát hiện ta không ăn cứng, không chịu được, chuẩn bị mềm hóa ta?

Không được, là thích khách chuyên nghiệp, ta khẳng định sẽ không thể khuất phục.

Hạ quyết tâm, ta nhìn xung quanh một chút, nhưng căn bản không phát hiện bóng dáng cẩu hoàng đế, toàn bộ đại điện, ngoại trừ tiếng hít thở của ta và Phương công công, cực kỳ an tĩnh.

"Hoàng thượng ở đâu?" ta hỏi, bỗng nhiên phát hiện giọng nói của mình khàn đến kỳ cục, giống như giọng nam nhân.

Phương công công nghe vậy, run rẩy đưa tay, muốn chỉ nhưng lại không dám chỉ.

Rồi sau đó, hắn như là bỗng nhiên ý thức được cái gì, bỗng dưng quỳ xuống, run rẩy nói với ta: “Nô tài đáng c..hết, không nên quấy nhiễu giấc mộng đẹp của Hoàng thượng.”

Đọc full TA Ở TRONG CUNG LÀM SÁT THỦ tại Monkeyd

Loading...