BỊ ÉP NGHỈ VIỆC TRONG THỜI KỲ MANG THAI, TÔI QUYẾT ĐỊNH ĐỐI ĐẦU VỚI SẾP - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-07-07 23:09:52
Lượt xem: 4,663

**7**

Sáng hôm sau, khi tôi kéo chiếc vali 26 inch ra khỏi nhà, Trần Lãng vẫn còn đang ngủ say.

Tôi tạm trú tại nhà của Tống Nhiên, nhờ cô ấy giới thiệu mà tôi tìm được một thám tử tư.

Dù sao muốn kiện ly hôn, cần phải chứng minh Trần Lãng ngoại tình, chỉ dựa vào mấy tin nhắn mờ ám thì không đủ để khiến cả hai mất hết danh tiếng.

Tôi cung cấp thông tin cá nhân của Trần Lãng và Ninh Ngọc một cách chi tiết nhất cho thám tử tư, yêu cầu ông ta nhanh chóng chụp được cảnh hai người hẹn hò.

Sau bữa trưa, Trần Lãng gọi điện hỏi tôi đang ở đâu.

Tôi lấy cớ tranh thủ kỳ nghỉ đi xả stress, ngay cả mẹ anh ta tôi cũng đã thuê người chăm sóc.

Dù là dùng tiền của anh ta, nhưng cũng khiến anh ta không nói được gì.

Không ngờ, việc tôi không ở nhà lại tạo cơ hội cho đôi uyên ương kia ở bên nhau.

Một tuần sau, thám tử tư gửi cho tôi một tập tin.

Bên trong là video và ảnh chụp Trần Lãng và Ninh Ngọc vào khách sạn, thậm chí có cả cảnh quay ngoài trời.

Gương mặt của hai người rõ mồn một, những hành động thân mật còn được quay cận cảnh.

Tôi cố nén cảm giác buồn nôn, chuyển một bản cho Tống Nhiên và nhờ cô ấy giúp tôi xử lý vụ kiện ly hôn.

Trong bảy ngày này, Ninh Ngọc đã gọi cho tôi vô số cuộc điện thoại và gửi vô số tin nhắn WeChat, tôi không trả lời cuộc nào. 

Quá nhiều sự quấy rối, tôi đã chặn hết mọi liên lạc với cô ta.

Những đồng nghiệp từng thân thiết chơi cùng tôi ngày trước, hầu như ngày nào cũng gửi tin tức cập nhật cho tôi:

"Chị Nghiêm, chị đi rồi, công ty loạn như nồi cháo. Lượt xem video trên tài khoản chính thức của công ty ngày càng giảm, mấy người dẫn chương trình hàng đầu bị giá sản phẩm công ty đưa ra làm bị chỉ trích thậm tệ."

"Hầu như ngày nào cũng có nhầm lẫn về giá sản phẩm, đưa nhầm link mấy lần, bên đối tác cũng không hợp tác được. Ninh Ngọc lo đến mức khóe miệng mọc hai cái mụn nước."

"Bây giờ không ai nghiêm túc làm việc nữa, tất cả bị Ninh Ngọc điều đi làm người dẫn chương trình nhan sắc, hơn một nửa số người không chịu nổi những hành vi mờ ám đã xin nghỉ việc. Công ty sắp phá sản rồi!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bi-ep-nghi-viec-trong-thoi-ky-mang-thai-toi-quyet-dinh-doi-dau-voi-sep/chuong-7.html.]

"Không có chị, công ty không thể hoạt động tốt được. Sao họ lại đuổi chị đi chứ?"

Đọc những tin nhắn từ đồng nghiệp cũ, tôi khẽ cười.

Tình hình công ty hiện tại tôi đã lường trước.

Ninh Ngọc luôn nghĩ rằng tôi vô dụng, nhưng cô ta không biết tôi đã làm bao nhiêu việc.

Mỗi video mà các người dẫn chương trình của công ty quay hàng ngày đều do tôi dựa vào đặc điểm của từng người để lên kế hoạch, bao gồm cả việc phân công sản phẩm cho từng người cũng do tôi làm.

Cô ta nghĩ rằng hàng bán chạy là nhờ lượng người theo dõi của người dẫn chương trình, nhưng không nghĩ rằng nếu không có tôi đứng sau làm những việc đó, họ không thể giữ được lượng người theo dõi.

Nhưng tất cả những điều này, giờ đây không còn liên quan gì đến tôi nữa.

Tôi gặp Trần Lãng cùng với ba người bạn để đảm bảo an toàn cá nhân khi nói chuyện ly hôn.

Ban đầu Trần Lãng còn tươi cười, "Vợ à, em đang đùa sao? Trong bụng em còn có con mà! Anh không đồng ý."

Tôi không có tâm trạng để diễn cùng anh ta, ném xấp ảnh in ra trước mặt anh ta.

Mặt anh ta lập tức biến sắc, "Cô theo dõi tôi! Cô biết từ trước rồi, giả vờ đi xả stress để gài bẫy tôi?"

"Con đàn bà hèn hạ!"

Bản chất xấu xa của con người bộc lộ trong khoảnh khắc.

Tôi tát một cái vào mặt anh ta, "Trần Lãng, anh ngoại tình khi tôi đang mang thai, khi chuyện vỡ lở còn đổ lỗi cho tôi gài bẫy anh, anh có thấy ghê tởm không?"

"Yêu cầu của tôi rất đơn giản, ly hôn, anh ra đi tay trắng."

Anh ta cứng cổ, ánh mắt hung dữ, "Ly hôn thì được, nhưng tài sản chia đôi, nếu không tôi sẽ làm mọi cách kéo cô xuống!"

Bạn tôi sợ anh ta động tay động chân, nhanh tay giữ anh ta lại.

Cuộc thương lượng này tất nhiên không vui vẻ gì.

 

Bình luận

4 bình luận

Loading...