BỊ ÉP NGHỈ VIỆC TRONG THỜI KỲ MANG THAI, TÔI QUYẾT ĐỊNH ĐỐI ĐẦU VỚI SẾP - Chương 10 (HẾT)

Cập nhật lúc: 2024-07-05 01:39:30
Lượt xem: 6,919

**10**

Sau khi nhận được tiền bồi thường từ trọng tài lao động, tôi bắt tay vào khởi nghiệp.

Thực ra từ hai năm trước, bạn bè đã khuyên tôi ra làm riêng, với khả năng và tài nguyên của tôi, tự làm sẽ có lợi hơn, thời gian cũng linh hoạt hơn.

Lúc đó vì trách nhiệm và tình cảm với công ty, tôi chưa nghĩ đến chuyện này.

Nói đi cũng phải cảm ơn Ninh Ngọc.

Nếu không phải cô ta bịa đặt chuyện bẩn thỉu trên mạng, giúp tôi liên hệ lại với các đối tác thương hiệu cũ, tôi sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.

Tôi tự lập một công ty thương mại điện tử, đặt tên là Hân Vinh Văn Hóa.

Các đồng nghiệp cũ biết tin, đều tình nguyện xin vào làm.

Kinh nghiệm làm việc nhiều năm giúp tôi nhanh chóng xây dựng được một đội ngũ ăn ý.

Công việc ngày càng phát triển, em bé trong bụng tôi cũng rất ngoan.

Cả giai đoạn đầu của thai kỳ, tôi hầu như không gặp phải phản ứng xấu nào.

Chớp mắt, ba tháng đã trôi qua.

Vụ ly hôn của tôi có phiên tòa lần hai.

Lần này, Trần Lãng còn dẫn mẹ già bệnh tật của anh ta đến tòa.

Ánh mắt của hai mẹ con nhìn tôi vô cùng tội nghiệp.

Quan tòa liếc nhìn bụng bầu của tôi, thở dài.

Tôi vẫn kiên định với thái độ của mình.

Sau phiên tòa thứ hai, phán quyết được tuyên ngay tại chỗ.

Tòa án công nhận tình cảm vợ chồng giữa tôi và Trần Lãng đã rạn nứt, Trần Lãng là người có lỗi, đứa con trong bụng tôi sau khi sinh ra sẽ do tôi toàn quyền nuôi dưỡng.

Trần Lãng phải trả tiền sinh hoạt cho con mỗi tháng cho đến khi con đủ 18 tuổi.

Các chi phí khám thai, sinh con, chi phí giáo dục và y tế sau này của con sẽ do cả hai cùng chia đều.

Đồng thời, Trần Lãng phải bồi thường cho tôi 50 vạn tệ thiệt hại tinh thần.

Về tài sản, toàn bộ tài sản chung trong thời gian hôn nhân thuộc về tôi, nhà và xe do Trần Lãng mua trước hôn nhân, thuộc về anh ta.

Sau khi tuyên án, Trần Lãng lập tức ủ rũ như quả bóng xì hơi.

Tôi đạt được mong muốn, tâm trạng vui vẻ.

Một thời gian sau, tôi nhận được tin tức từ phía Ninh Ngọc.

Nhờ ông chủ Ninh tìm đủ mọi quan hệ, cô ta đã tránh được án tù.

Bạn tôi hỏi, "Cô còn muốn kháng cáo không?"

Tôi lắc đầu, đến đây là đủ rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bi-ep-nghi-viec-trong-thoi-ky-mang-thai-toi-quyet-dinh-doi-dau-voi-sep/chuong-10-het.html.]

Tôi đã nhận được bồi thường xứng đáng, có thể trở lại với công việc yêu thích, và chấm dứt cuộc hôn nhân sai lầm.

Cuộc đời tôi từ nay sẽ là đường hoa.

Không cần phải chấp nhất với kẻ thua cuộc nữa.

Sau đó, tôi nghe nói Trần Lãng và Ninh Ngọc đã tái hợp và công khai mối quan hệ.

Lúc đó, livestream của Trần Lãng rất hot.

Sau mười năm bị tôi ảnh hưởng, anh ta dường như bừng tỉnh sau một đêm, đi theo con đường nổi tiếng bất chấp.

Nói thật, tôi khá khâm phục anh ta khi có thể kiên trì livestream bán hàng giữa cơn bão chỉ trích.

Chỉ là công ty cũ của tôi không được may mắn như vậy.

Nghe nói một số nhân viên bị ép nghỉ việc trước đây đã hợp nhau tố cáo công ty.

Ban đầu chỉ là tranh chấp lao động bình thường, nhưng càng điều tra càng phát hiện ra chuyện trốn thuế.

Công ty bị điều tra kỹ lưỡng, trước có nhân viên kiện đòi bồi thường, sau phải nộp phạt thuế và tiền phạt.

Công ty lâm vào tình trạng khủng hoảng, các cổ đông lần lượt rút vốn, chẳng bao lâu tuyên bố phá sản.

Nghe nói ông chủ Ninh, người đồng thời là chủ tịch và pháp nhân, còn nợ đầm đìa.

Mối quan hệ giữa Trần Lãng và Ninh Ngọc cũng chấm dứt vì công ty phá sản.

Trần Lãng có vẻ thích cảm giác nổi tiếng bất chấp, liền bám vào một nữ đại gia khác.

Còn Ninh Ngọc, khi đó đã mang thai, bị sảy thai vì tức giận, sau này khó có thể mang thai lại. 

Cô ta còn kiện Trần Lãng ra tòa, hai người cãi nhau to, không tiếc lời chửi rủa nhau.

Trước khi công ty phá sản, các cổ đông đã hợp nhau tìm đến tôi, hy vọng tôi giúp đỡ cứu vớt công ty, 

"Dù sao Hảo Thời cũng là công ty cô chứng kiến từ khi thành lập, sao cô nỡ để nó bị hủy diệt?"

Nhưng họ đã sai, người hủy diệt công ty không phải tôi.

Mà là tầng lớp lãnh đạo độc tài chuyên quyền.

Đưa công ty đến bước này, thành cũng Tiêu Hà, bại cũng Tiêu Hà.

Tôi từng thấy một bài đăng nói rằng công ty chỉ là nơi kiếm sống, đừng đồng cảm với nhà tư bản.

Khi đó tôi cười trừ, giờ mới hiểu, lòng người khó đoán, giữ vững nguyên tắc khó đến mức nào.

Bài đăng đó nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng sau lưng là bao nhiêu bài học đổi bằng m.á.u và nước mắt?

Trong thời đại đề cao bình đẳng giới này, sự bất bình đẳng vẫn tồn tại ở mọi ngóc ngách.

Nhưng phụ nữ cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp là con đường tất yếu của xã hội hiện đại.

Chúng ta sẽ chứng minh với xã hội rằng, phụ nữ có thể kết hợp các vai trò khác nhau trong cuộc sống, trở thành những người mẹ siêu đẳng và những tinh anh trong công việc.

[HẾT]

Bình luận

4 bình luận

Loading...