Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

BÁO THÙ CHO TỶ TỶ - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-08-20 12:17:47
Lượt xem: 1,655

Nàng ta túm lấy cổ áo ta, trừng mắt nhìn ta: "Vậy là Tống Minh Nguyệt đã hại ta mất đi đứa con, còn hại ta mất đi sự trong sạch! Ngươi biết tất cả những điều này, vậy ngươi đi giải thích giúp ta với Hầu gia, để Hầu gia xử lý ả độc phụ đó, trả lại sự trong sạch cho ta!"

 

Ta vừa khóc vừa lắc đầu: "Dù ta có giúp tỷ tỷ giải thích, nhưng bên Hầu gia, Đại nương tử đã sớm sắp xếp, lời đồn đại trong phủ đã không thể nào thanh minh được nữa. Ngay cả việc cùng nàng ta đồng quy vu tận, cũng đã là một chuyện cực kỳ khó khăn. Sương Nhi tỷ tỷ, chi bằng tỷ thay y phục của ta, giả làm nha hoàn rồi lén lút xuất phủ. Dù sao ta cũng coi như là tâm phúc của nàng ta, trong phủ này cũng có chút quyền hạn, tỷ và ta lại có dáng người rất giống nhau, sẽ không ai phát hiện ra..."

 

Từng lời của ta đều chân thành, nhưng sắc mặt của Cố Sương Nhi ngày càng trở nên khó coi.

 

Từ lúc được cứu về phủ, có lẽ nàng ta đã biết số phận đang chờ đợi mình là gì.

 

Một di nương mất đi sự trong sạch, giờ lại mất cả đứa con, còn đắc tội với Đại nương tử trong phủ, giờ đây một con d.a.o găm đã muốn kết thúc mạng sống của nàng ta. Trong lòng Cố Sương Nhi tự nhiên cũng chất chứa đầy oán hận.

 

Nàng ta cúi đầu, nhìn con d.a.o găm sắc bén trên đất, không biết đang nghĩ gì.

 

Ta vội vàng nắm lấy tay nàng ta, nói tiếp: "Thời gian không còn nhiều, lúc này Hầu gia đang ở trong viện của Đại nương tử, Sương Nhi tỷ tỷ có thể mặc y phục của ta để rời đi, đây là cơ hội duy nhất rồi!"

 

Nàng ta quay đầu nhìn ta, nụ cười trên mặt có chút kỳ quái.

 

"Đúng vậy, đây là cơ hội duy nhất."

 

Nói xong, nàng ta nhanh chóng ôm lấy chiếc bình trên bàn, không do dự mà đập mạnh vào đầu ta.

 

Rất đau, ta có thể cảm nhận được m.á.u đang chảy ra.

 

Nhưng ta vẫn nhanh chóng nhắm mắt lại, cả người như một đống bùn nhão, nằm liệt trên đất.

 

Tiếp theo, ta cảm nhận được có người đang cởi y phục của ta.

 

"Thẩm Quy Nhạn, hôm nay nếu ta có thể cùng ả độc phụ đó đồng quy vu tận, dù có xuống suối vàng, cũng sẽ nhớ đến ân tình này của ngươi!"

 

Nói xong, trong phòng dần im lặng, ta lại đợi một lúc lâu, mới từ từ mở mắt ra.

 

Căn phòng đã trở nên bừa bộn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bao-thu-cho-ty-ty/chuong-13.html.]

 

Ba món đồ mà ta mang đến trước đó, trong đó có con d.a.o găm được mài sắc bén, lúc này đã biến mất không thấy tăm hơi.

 

Ta nằm trên đất, không lập tức đứng dậy.

 

Dù sao lúc này ta chính là một nha hoàn vô tội bị liên lụy, chỉ cần chờ người ta phát hiện là được.

 

Còn bên Tống Minh Nguyệt, đã có Lâm Vô Song ở đó rồi.

 

8.

 

Không lâu sau, ta được người ta phát hiện, rồi "tỉnh lại" một cách mơ màng.

 

Còn bên Tống Minh Nguyệt, lúc này đã náo loạn cả lên.

 

Cố Sương Nhi mặc y phục nha hoàn, cúi đầu giả làm ta, một đường xông vào viện của Tống Minh Nguyệt. Trong lòng nàng ta chất chứa hận thù ngập trời, nên không chút do dự muốn ra tay với Tống Minh Nguyệt và đứa bé.

 

Tống Minh Nguyệt vì muốn bảo vệ đứa con mà trên người đã bị đ.â.m mấy nhát dao.

 

Chưa hết -

 

Lâm Vô Song nghe thấy động tĩnh chạy đến, bụng to được các nha hoàn bà tử bảo vệ bên cạnh, nhưng vẫn lo lắng cho sự an nguy của Hầu gia, không màng tất cả xông tới, chỉ muốn che chắn trước mặt Hầu gia.

 

Nhưng Cố Sương Nhi đã phát điên.

 

Nàng ta không chỉ muốn Tống Minh Nguyệt c.h.ế.t theo mình mà còn vì oán hận Trình Tử An mà quay sang ra tay với hắn ta.

 

Lâm Vô Song rất muốn ngăn cản, nhưng đã không còn kịp.

 

Con d.a.o găm đã nhuốm máu, trong lúc mọi người giằng co, cuối cùng đ.â.m thẳng vào... giữa hai chân của Trình Tử An.

 

Máu chảy lênh láng trên đất.

Loading...