Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

BÁO THÙ CHO TỶ TỶ - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-08-20 12:16:14
Lượt xem: 1,715

Ngược lại khiến Tống Minh Nguyệt tức đến phát điên.

 

Nàng ta không thể chấp nhận kẻ phản bội.

 

Vì sự tồn tại của Cố Sương Nhi sẽ nhắc nhở nàng ta về việc bị người ta phản bội, như một kẻ ngốc bị đùa giỡn.

 

Thế nên, vào ngày thứ hai sau khi biết Cố Sương Nhi có thai, nàng ta đã sai ta đi mời Lâm Vô Song.

 

"Không biết Đại nương tử định xử trí thế nào?"

 

Cửa lớn của viện đóng chặt, ngay cả những nha hoàn có thể đến gần phòng cũng đã bị ta đuổi đi từ sớm.

 

Hiện giờ trong phòng chỉ còn lại ba người chúng ta.

 

Tống Minh Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, lúc này đã được bảy tháng, nhưng uống thuốc ngày qua ngày khiến tình trạng trên mặt nàng càng lúc càng tệ, cả ngày đều phải đeo mạng che mặt làm cho tính tình nàng ta càng thêm cáu kỉnh.

 

"Ta muốn làm gì? Đương nhiên là xử lý tiện tỳ phản bội này...một cách triệt để."

 

Nói xong, nàng ta liếc nhìn Lâm Vô Song, ánh mắt rơi vào bụng nàng ta, mang theo chút khinh miệt.

 

Tiếp tục nói: "Ba ngày nữa là Tết Nguyên Tiêu, các ngươi nói... Nếu Cố Sương Nhi lén ra khỏi phủ, kết quả trên đường lại gặp phải ổ ăn mày, bị kéo qua kéo lại, không chỉ mất đi sự trong sạch mà đứa bé cũng chưa chắc giữ được. Thậm chí, còn vì thế mà bị Hầu gia chán ghét, các ngươi thấy thế nào?"

 

Nàng ta vừa dứt lời, ta và Lâm Vô Song không khỏi nhìn nhau.

 

Dù là tâm phúc nhiều năm, nhưng ta không ngờ lòng dạ của Tống Minh Nguyệt lại tàn nhẫn đến vậy, vượt xa những gì ta tưởng tượng.

 

Tuy nhiên, màn kịch chó cắn chó này, ta lại cảm thấy vô cùng thích thú.

 

Lâm Vô Song cũng không có ý kiến gì, chỉ là sắc mặt khó coi hơn trước một chút, cả người trở nên trầm lặng.

 

Ta làm theo lời Tống Minh Nguyệt, đích thân tiễn Lâm Vô Song ra khỏi viện. Tránh mặt Tống Minh Nguyệt đang chuẩn bị ngủ trưa, thấp giọng hỏi: "Sao vậy? Ngươi cảm thấy chuyện này không ổn?"

 

Lâm Vô Song lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười, nhưng nụ cười vẫn có chút chua xót.

 

"Chỉ là cảm thấy thật trùng hợp."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bao-thu-cho-ty-ty/chuong-11.html.]

 

"Tết Nguyên Tiêu... Ngươi nói xem, tại sao năm nào trong dịp này cũng có người mất mạng chứ?"

 

Ta hiểu ý nàng ta muốn nói gì.

 

Tết Nguyên Tiêu năm ngoái -

 

Lúc đó Tống Minh Nguyệt vừa mới thành thân với Trình Tử An, hai người còn rất tình cảm. Vì vậy, đêm Nguyên Tiêu hôm đó, cả hai cải trang rồi ra phố.

 

Nhưng trên phố người quá đông, mà Tống Minh Nguyệt vốn là đại tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ.

 

Bất ngờ bị người ta va vào.

 

Nàng ta không đứng vững, ngã nhào về phía sau, đổ ập vào người bán đèn lồng.

 

Đây vốn chỉ là một tai nạn nhỏ.

 

Nhưng khi Tống Minh Nguyệt lảo đảo đứng dậy, khuôn mặt nàng ta tái mét, căm hận nhìn chằm chằm vào nam nhân kia, rồi giẫm nát toàn bộ những chiếc đèn lồng mà hắn ta mang ra bán.

 

Người bán hàng đau đớn muốn khóc, định đến quan phủ đòi lại công bằng.

 

Nhưng Trình Tử An cũng không vui, lòng đầy khó chịu khi nghĩ đến việc thê tử mới cưới như hoa như ngọc của mình lại vô tình ngã vào nam nhân khác.

 

Sáng hôm sau, người bán hàng ấy được phát hiện c.h.ế.t đuối dưới sông.

 

Một người giỏi bơi lội lại c.h.ế.t đuối giữa đêm khuya, thật quá hoang đường!

 

Mà người đó, chính là cha của Lâm Vô Song.

 

Cha con họ nương tựa nhau mà sống nhưng vì tai họa bất ngờ, nàng ta phải chứng kiến cha mình lìa đời.

 

Trong lòng Lâm Vô Song tất nhiên cũng hận đến cực độ.

 

Nàng ta có dung mạo xinh đẹp nên đã tự bán mình vào thanh lâu, chờ đợi cơ hội để gặp gỡ Trình Tử An, tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ, khiến hắn ta quan tâm đến nàng ta và rồi tiến vào Hầu phủ.

 

Sinh mạng của cha nàng ta, chính là do Trình Tử An và Tống Minh Nguyệt cùng nhau tước đoạt.

Loading...