Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

BÁO THÙ CHO TỶ TỶ - Chương 08

Cập nhật lúc: 2024-08-20 12:13:50
Lượt xem: 1,887

Dù sao chuyện đêm đó, nếu không có ta giúp đỡ, nàng ta cũng không thể nào thành công.

 

Cho nên, nàng ta đối với ta còn khá ôn hòa.

 

Ta đặt vải vóc và trang sức lên bàn rồi mỉm cười với nàng ta. Cố Sương Nhi hiểu ý ta, lập tức bảo nha hoàn bên cạnh ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa phòng lại.

 

"Mấy ngày nay tâm trạng Đại nương tử không tốt nên bảo ta mang những thứ này đến cho ngươi."

 

Cố Sương Nhi cúi đầu nhìn vải vóc và trang sức trên bàn, trong mắt thoáng qua sự vui mừng.

 

"Đại nương tử nàng không giận ta..."

 

Lời còn chưa dứt, Cố Sương Nhi đã mở lớp vải trên cùng ra. Bên dưới lớp vải toàn là những mảnh lụa bị cắt vụn, ngay cả những món trang sức trông có vẻ sang trọng kia cũng bị bẻ gãy, còn tỏa ra mùi khó chịu.

 

"Nhạn Nhi, Đại nương tử đây là..."

 

"Chuyện này, chúng ta trong lòng biết rõ là được rồi. Tính tình của Đại nương tử ngươi đâu phải không biết, đây chỉ là một màn dằn mặt mà thôi. Nếu ngươi làm lớn chuyện, không biết sau này còn bị hành hạ thế nào, chi bằng nhẫn nhịn một lúc."

 

Ta trực tiếp cắt ngang lời Cố Sương Nhi, cũng đồng thời xác nhận suy đoán trong lòng nàng ta.

 

Trong ánh mắt trầm tư của nàng ta, ta nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng ta: "Chúng ta đều xuất thân nghèo khổ, Đại nương tử không biết mùi đời, nhưng chúng ta phải sống. Sương Nhi tỷ tỷ, ngươi cứ coi như không biết, ngày mai cung kính đi thỉnh an, chỉ nói lời cảm kích, nhẫn nhịn một chút để sóng yên biển lặng, trước tiên có thai mới là quan trọng nhất."

 

Đối với nữ tử trong hậu viện, chỗ dựa lớn nhất ngoài nương gia ra thì chính là cái bụng của mình.

 

Có thể sinh được một đứa con, địa vị cũng sẽ khác biệt rất nhiều.

 

Nghe những lời ta nói, chút áy náy trên mặt Cố Sương Nhi hoàn toàn biến mất. Nàng ta cúi đầu nhìn đống vải vụn trên bàn, trong mắt tràn đầy sự châm biếm khó nói thành lời.

 

"Đại nương tử ghen tuông như vậy, không thể dung thứ cho ta, lại còn đưa những thứ như thế này đến cảnh cáo ta. Ta tự biết tính tình của nàng ta, sẽ cung kính cảm tạ."

 

Nói được một nửa, Cố Sương Nhi lại như nhớ ra điều gì đó, lập tức tháo một chiếc vòng ngọc từ cổ tay đưa cho ta.

 

"Nhạn Nhi, trước đây chúng ta là tỷ muội, sau này cũng vậy. Nếu bên Đại nương tử... giúp ta để ý nhiều hơn một chút, ta sẽ không bạc đãi ngươi, được không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bao-thu-cho-ty-ty/chuong-08.html.]

 

Ta mỉm cười gật đầu: "Tỷ tỷ đã nói vậy, ta tự nhiên sẽ không từ chối."

 

Vì vậy, ta nhận lấy chiếc vòng ngọc đó.

 

Nhưng ngay khi ta chuẩn bị rời khỏi viện của Cố Sương Nhi, Lâm tiểu nương Lâm Vô Song được sủng ái kia, lại dẫn theo nhóm nha hoàn đến đây, còn chạm mặt ta.

 

Ta cung kính hành lễ, sau đó xoay người đi ra khỏi viện.

 

Nhưng nàng ta lại gọi ta lại.

 

5.

 

 

Cố Sương Nhi gần đây rất được sủng ái.

 

Nàng ta ngoan ngoãn, còn có thể nhẫn nhịn những điều người thường không thể nhẫn và luôn mang lại cho Trình Tử An những niềm vui mới mẻ.

 

Ngay cả Lâm Vô Song, người trước đây từng được sủng ái nhất, cũng bị nàng ta lấn át.

 

Tuy nhiên, ngoài việc đến thỉnh an vào ngày hôm sau, Cố Sương Nhi hầu như không đến gặp Tống Minh Nguyệt thêm lần nào nữa.

 

Vì điều này mà Tống Minh Nguyệt đã mấy lần nổi giận.

 

"Ta chủ động tỏ thiện chí, còn tặng cho nàng ta những tấm vải và trang sức đắt tiền đó, vậy mà nàng ta lại dám xem thường ta!"

 

Ta liền tỏ ra bất bình thay nàng ta.

 

"Đúng vậy, Đại nương tử chúng ta đâu có khi nào phải chịu ủy khuất thế này đâu? Cố Sương Nhi thật quá tùy tiện, không thể vì mình trẻ đẹp mà muốn vượt qua Đại nương tử!"

 

Nói đến đây, ta đột nhiên đưa tay che miệng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tống Minh Nguyệt.

 

"Đại nương tử, phương thuốc đó... nàng ta cũng biết."

Loading...