Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

BÁO THÙ CHO TỶ TỶ - Chương 06

Cập nhật lúc: 2024-08-20 12:12:10
Lượt xem: 1,786

Tống Minh Nguyệt gầm lên, ta vội vàng đỡ Cố Sương Nhi dậy, kéo nàng ta vào phòng ta rồi giúp nàng ta bôi thuốc.

 

"Sương Nhi tỷ tỷ, thật sự là ta có lỗi với tỷ. Nếu không phải mấy ngày nay ta bị ho, sợ lây bệnh cho Đại nương tử nên mới để tỷ thay ta làm việc hai ngày, không ngờ lại khiến tỷ bị Đại nương tử trách phạt."

 

Ta cúi đầu, giọng nói mang theo sự hối hận khó nói thành lời, lại cố tình ho thêm hai tiếng.

 

Cố Sương Nhi lắc đầu, nụ cười méo mó trên khóe miệng thoáng chút châm biếm.

 

"Giữa tỷ muội chúng ta, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm. Chỉ là ta không ngờ, Đại nương tử của chúng ta lại hẹp hòi đến vậy. Bản thân mang thai không tiện hầu hạ, lẽ ra nên để nha hoàn bên cạnh thay thế, còn hơn là để cho mấy ả hồ ly bên ngoài được lợi!"

 

Nghe vậy, ta chỉ cười mà không nói gì.

 

Nàng ta có thể sẵn lòng thay ca cho ta như vậy, chẳng qua là biết mấy ngày này Trình Tử An sẽ ở trong viện. Nếu cứ lảng vảng trước mặt hắn ta, biết đâu sẽ được Hầu gia để mắt tới rồi trở thành một di nương.

 

Thấy nàng ta nghĩ vậy, ta cũng thuận theo mà nói: "Đúng vậy, Sương Nhi tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, nếu có thể lọt vào mắt Hầu gia, chắc chắn sẽ được sủng ái hơn cả Lâm tiểu nương."

 

Nghe ta nói, Cố Sương Nhi cũng không nhịn được đưa tay vuốt ve má mình.

 

"Muội thật sự thấy ta xinh đẹp sao?"

 

Ta không cần suy nghĩ mà gật đầu: "Trong cả cái viện này, Sương Nhi tỷ tỷ là người xinh đẹp nhất, so với Đại nương tử còn có thêm ba phần kiều diễm."

 

Ta làm ra vẻ như đang cảm thán, ngẩng đầu liếc nhìn về phía Đông sương phòng.

 

"Mấy ngày nay Hầu gia ở trong viện của chúng ta mà bên cạnh lại không có ai hầu hạ. Nếu chẳng may nhìn trúng một nha hoàn vào dọn dẹp, biết đâu người đó lại có thể nhờ đó mà đổi đời."

 

Cứ coi như là nói đùa nhưng sau khi nói xong, ta bắt đầu nghiêm túc bôi thuốc cho nàng ta và đồng thời liếc nhìn Sương Nhi.

 

Từ sau khi nghe ta nói.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bao-thu-cho-ty-ty/chuong-06.html.]

 

Ánh mắt nàng ta thêm vài phần suy tư, còn ngắm nghía khuôn mặt mình trong gương, dường như đã hạ quyết tâm.

 

Hôm nay, đến lượt ta đi quét dọn Đông sương phòng.

 

Nhưng ngay khi ta đứng dậy rời đi, Cố Sương Nhi lại nắm lấy tay ta.

 

Nàng ta dịu giọng nói: "Thân thể muội còn chưa khỏi hẳn, nếu lỡ lây bệnh cho Hầu gia, không chừng sẽ bị đánh đuổi khỏi phủ. Cứ để tỷ tỷ đi hầu hạ thay muội, muội hãy nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa đi."

 

Nói xong, sự phấn khích trong mắt cô ấy không thể che giấu.

 

Và đêm đó -

 

Cố Sương Nhi đã tỉ mỉ trang điểm, lấy cớ đến Đông sương phòng hầu hạ Hầu gia rửa mặt rồi cả đêm không ra.

 

4.

 

Ngày hôm sau, tin tức Cố Sương Nhi được nâng lên làm di nương đã lan khắp Hầu phủ.

 

Những người không biết đều nghĩ rằng Tống Minh Nguyệt có thai nên đã đưa nha hoàn thân tín của mình ra để giữ vững sự sủng ái.

 

Còn Tống Minh Nguyệt khi vừa mới biết chuyện này.

 

Không chỉ mắt đỏ hoe vì tức giận, mà còn gào thét đòi g.i.ế.c Cố Sương Nhi.

 

"Thẩm Quy Nhạn, đêm qua lẽ ra ngươi phải phụ trách quét dọn, ngươi c.h.ế.t ở đâu rồi? Sao lại để con tiện tỳ Sương Nhi kia bò lên giường Hầu gia?"

 

Ta quỳ trên đất, đầu gối bị những mảnh vỡ của chén trà đ.â.m vào.

 

Ta đau đến toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn giả vờ không biết, lập tức lớn tiếng đáp: "Đêm qua Sương Nhi tỷ tỷ đến tìm ta, nói ta gần đây sức khỏe không tốt, suốt ngày ho khan, sợ ta lây bệnh cho nương tử và Hầu gia nên muốn thay ta quét dọn... Ban đầu nô tỳ cũng muốn từ chối nhưng Sương Nhi tỷ tỷ là đại nha hoàn trong viện, thật sự không có cách nào ạ."

Loading...