Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bạo Quân Phải Lòng Ta - 13

Cập nhật lúc: 2024-09-05 18:22:41
Lượt xem: 445

Bạo quân hài lòng vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của ta, ôm ta ngủ một giấc thật ngon.

Bạo quân vừa về triều, triều trước lại nhắc lại chuyện cũ. Không gì khác ngoài việc bạo quân không lập hậu thì thôi, cũng nên sủng hạnh các phi tần trong hậu cung chứ? Các phi tần đều là nữ tử cành vàng lá ngọc được các gia tộc lớn chọn lựa kỹ càng, người ngoài cầu cũng không được, không thể để tất cả đều ở trong hậu cung chịu lạnh nhạt. Dưới nhiều áp lực, bạo quân chuẩn bị tối nay chọn ngẫu nhiên một người để sủng hạnh. Buổi tối, ta dựa vào người bạo quân ngủ đến chảy cả nước miếng. Lý Thắng bưng một cái khay lên để bạo quân chọn thẻ bài. Bạo quân tiện tay lật một cái, trên đó viết là Quý phi. "Cái này không tính, Quý phi đang bị cấm túc."

Lý Thắng bất lực, bạo chúa lại lật một tấm, vẫn là Quý phi. Chuyện này thật thú vị, Lý Thắng sợ đến mặt mày tái mét. "Bệ hạ, nô tài không biết, tấm thẻ này là do kẻ dưới trực tiếp dâng lên." Bạo chúa lại tiện tay lật vài tấm, không ngoại lệ, tất cả đều là Quý phi. Hắn cũng không tức giận, ném những tấm thẻ sang một bên, ôn hòa nói: "Vậy thì Quý phi vậy."

Bạo chúa đi ngủ với Quý phi. Trước khi đi, hắn hỏi ta một câu: "Ngươi muốn trẫm đi không?" Ta ôm một quả dưa hấu ướp lạnh, thèm nhỏ dãi. "Người đi rồi, ta có thể ăn một mình cả quả dưa hấu." Khóe miệng bạo chúa giật giật, hất tay áo bỏ đi. Ta rất lạc quan, nhưng Đàn nô có vẻ không vui.

Nàng ngồi bên giường thở dài than ngắn, không quên cầm một chiếc quạt lớn phe phẩy cho ta giải nhiệt. "Nhìn tình hình hiện nay, trong hậu cung người có khả năng nhất làm Hoàng hậu chính là Quý phi nương nương. Quý phi nương nương không ưa cô nương, tuy rằng Bệ hạ che chở cho cô nương, nhưng càng như vậy, Quý phi nương nương càng muốn trừ khử cô nương. Ngày sau của cô nương phải làm sao đây."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bao-quan-phai-long-ta/13.html.]

Ta không nghĩ nhiều như vậy, vùi đầu vào quả dưa hấu, ăn đến mặt mũi ngọt lịm.

"Haiz, cô nương ngốc nghếch này, ở trong cung này, khó mà sống yên ổn. Trước đây trong phòng nô tỳ có một tiểu nha đầu xinh đẹp tuyệt trần, nàng chỉ đi ngang qua trước mặt Bệ hạ một lần, phe phẩy quạt cho Bệ hạ một lúc, đã bị Quý phi chặt đứt hai tay, ném cho thái giám, bị hành hạ đến chết. Bệ hạ sủng ái cô nương như vậy, tương lai nếu rơi vào tay Quý phi, e là đến cả cặn cũng không còn."

Đàn nô lải nhải một lúc, thấy ta cũng không có tâm trạng nghe, liền vắt khăn lau mặt cho ta, rồi hầu hạ ta đi ngủ.

Ta bị đánh thức giữa đêm vì nóng. Bên cạnh có một lò lửa nóng rực, nóng đến mức toàn thân ta khó chịu, lại có chút khó thở, giống như con cá sắp bị c.h.ế.t đuối dưới nước. Trên người bị tảng đá lớn đè nặng, muốn trở mình lại bị đè xuống. Ta tức giận cắn một cái vào tảng đá lớn trên người, răng không đau, nhưng lại nghe thấy bạo chúa khẽ rên một tiếng. "Thôn Thôn, ngươi cả ngày ăn cỏ, răng sao lại nhọn thế!" Nghe thấy giọng nói của bạo chúa, ta mơ màng mở mắt ra. Hắn đỏ mặt vén áo ta lên, nghiêm túc giảng giải cho ta về lợi và hại.

 

Loading...