Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

BAO NUÔI BẠN CỦA BẠN TRAI - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-09-09 00:50:42
Lượt xem: 2,627

11  

 

Đúng vào dịp nghỉ lễ ba ngày, Triệu Dịch Thành nói muốn mời cả hai phòng ký túc của chúng tôi đi nghỉ dưỡng ở một khách sạn.  

 

Hứa Khả Khả đã bắt đầu thu dọn vali, còn hào hứng khoe với chúng tôi đủ loại đồ lót gợi cảm. 

 

Cô ta nói với tôi: "Thư Nhiên, đàn ông thích những phụ nữ phóng khoáng. Đừng có mà tỏ vẻ thanh cao, không thì những người như Triệu Dịch Thành, giàu có thế này, đã chơi đủ kiểu rồi. Nếu anh ta bỏ cậu, sau này cậu chẳng biết khóc ở đâu đâu!"  

 

Tôi khinh bỉ đáp lại: "Tôi cứ tỏ ra thanh cao đấy, vậy mà anh ta vẫn đeo đuổi tôi, khác gì mấy kẻ đi l.i.ế.m chân cũng chẳng được gì tốt đẹp."  

 

Sắc mặt Hứa Khả Khả hơi thay đổi, nhưng rồi cô ta lại vui vẻ tiếp tục thu dọn hành lý.  

 

Tôi thuê một phòng và dẫn Từ Trường An đi cùng.  

 

Anh ta lo lắng nói: "Cô định làm gì, tôi chỉ bán nghệ chứ không bán thân!"  

 

Tôi trừng mắt nhìn anh ta: "Đừng có mà giả bộ thanh cao. Ngày mai về, anh cứ nói là anh đã cùng phú bà đi khách sạn! Phải diễn thật tốt đấy!"  

 

Anh ta đi theo tôi vào phòng: "Phải nói thế nào? Tôi chưa làm chuyện đó bao giờ mà."  

 

Tôi thuê luôn một phòng tổng thống, quẹt thẻ của Triệu Dịch Thành.  

 

Hứa Khả Khả ăn mặc quyến rũ đi ra ngoài, chắc chắn là để gặp Triệu Dịch Thành.  

 

Anh ta làm điều xấu trước, thì tôi cũng phải đáp lại!

 

12  

 

Tôi vào phòng ngủ chính, nói với Từ Trường An: "Anh xem phim đi."  

 

Tôi nằm trên giường chuẩn bị ngủ, còn anh ta đứng ở cửa, ngại ngùng nói: "Hay là tôi hy sinh một chút nhé?"  

 

Mặt anh ta đỏ bừng: "Tôi tiêu nhiều tiền của cô thế rồi, không hầu hạ cô thì không phải phép."  

 

"Tôi tiêu tiền của Triệu Dịch Thành, anh đi hầu hạ anh ta đi."  

 

Mặt anh ta lập tức lạnh lại, đóng sầm cửa và bỏ đi.  

 

Tôi cười lạnh, muốn lợi dụng tôi ư, không dễ thế đâu.  

 

Một lát sau, anh ta lại gõ cửa, mở cửa ra và nói: "Triệu Dịch Thành đã thuê phòng cho mỗi người một phòng. Lúc nào anh ta cũng sẽ đến tìm cô để cắm sừng cô thôi."  

 

Anh ta tiếp tục: "Tôi còn nghe anh ta nói chuyện điện thoại với Hứa Khả Khả, rằng anh ta muốn làm chuyện đó ngay trước mắt cô, mới càng kích thích."  

 

Trời ơi, lửa giận của tôi bùng lên ngay lập tức.  

 

Đôi cẩu nam nữ này!  

 

Làm sao tôi có thể hả giận đây?  

 

Từ Trường An tiếp tục: "Anh ta chơi thì cô cũng chơi! Như vậy chẳng phải có thể đeo cho anh ta một cái mũ xanh thật sao?"  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bao-nuoi-ban-cua-ban-trai/chuong-4.html.]

 

"Anh nghĩ hay quá nhỉ!"  

 

Anh ta leo lên giường tôi, cố gắng dùng gương mặt điển trai để mê hoặc tôi: "Tôi đẹp trai thế này, cô còn không yên tâm sao? Báo cáo sức khỏe tôi đưa cô cũng xem rồi mà."  

 

Bao nuôi anh ta ngày thứ hai, tôi quả thực đã đưa anh ta đi kiểm tra sức khỏe...  

 

Nhìn gương mặt đẹp gần trong gang tấc của anh ta, tôi nuốt nước bọt...  

 

Rồi anh ta  lập tức ghé sát hôn tôi...  

 

Tôi còn nghe thấy tiếng nước lèo nhèo...  

 

Một lát sau, tôi vội đẩy anh ta ra.  

 

Anh ta vẫn bám lấy tôi: "Thử đi mà, cô không muốn thử sao?"  

 

Tôi ho nhẹ, ghé sát tai anh ta nói một câu, rồi anh ta nhìn tôi với vẻ khó xử, sau đó gật đầu.

 

13  

 

Ngày hôm sau, Hứa Khả Khả lại trở về phòng vào buổi sáng.  

 

Nhìn cô ta là biết đêm qua đã đi khách sạn rồi.  

 

Tôi về phòng sớm hơn cô ta.  

 

Chiều thứ Sáu mọi người đều không có lớp học.  

 

Phòng ký túc xá của Triệu Dịch Thành thuê hai chiếc xe.  

 

Đúng lúc, chiếc xe mà Triệu Dịch Thành lái chở tôi, Hứa Khả Khả và Từ Trường An.  

 

Tôi ngồi ghế trước.  

 

Hứa Khả Khả và Từ Trường An ngồi ở phía sau.  

 

Triệu Dịch Thành vừa lái xe vừa nói: "Trường An, bạn gái cậu không mua xe cho cậu à?"  

 

Từ Trường An giải thích: "Tiền của cô ấy cũng là bạn trai cho, mà gã đó keo kiệt lắm, chẳng cho tiền nhiều, nhà cửa xe cộ, chẳng có gì cả."  

 

Một lúc lâu, trong xe không ai nói gì.  

 

Tôi hỏi: "Anh còn làm kẻ thứ ba à?"  

 

Từ Trường An nhìn tôi, nghiêm túc nói: "Chủ yếu là tôi thích bạn gái mình, bảo làm ba, bốn hay năm gì cũng được."  

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Tôi bĩu môi: "Anh chẳng kén chọn gì cả."  

 

Từ Trường An tiếp tục: "Dịch Thành, cậu cho tôi mượn vài chiếc bao cao su nữa nhé, bạn gái tôi nói sắp đến tìm tôi rồi. Dù của cậu hơi nhỏ, nhưng tôi dùng tạm vậy."  

 

Triệu Dịch Thành rõ ràng lo lắng một chút, rồi nhìn tôi một cái, nói với Từ Trường An: "Đừng đùa nữa! Nói chuyện này trước mặt nữ sinh mà không ngại à?"  

Loading...