Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bạo chúa nghiện TikTok - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-09-06 10:02:50
Lượt xem: 403

Chỉ một giây sau, tôi được kéo lên khỏi mặt nước, chưa kịp nhìn rõ thì đã bị trùm kín đầu bằng một chiếc áo choàng.

Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi tôi.

Không cần nhìn bình luận tôi cũng biết là ai.

Tần Vân Tiêu đến rồi.

Khoảnh khắc này tim tôi đập liên hồi, cảm giác rát bỏng nơi cổ họng cũng dâng lên.

Hình như tôi có chút rung động.

Không chỉ là chút rung động.

 

Sau khi được cứu lên, tôi ngất lịm trong vòng tay của Tần Vân Tiêu.

Những chuyện sau đó đều do Tiểu Thúy kể lại:

“Bệ hạ như thần binh giáng thế! Ôm nương nương từ dưới hồ bay lên, hai người xoay ba vòng trên những đóa hoa sen, cánh hoa từ trên trời rơi xuống, ánh mắt của bệ hạ nhìn nương nương giống như nhìn một báu vật vừa mất đi mà nay tìm lại được.”

Tôi ngắt lời cô ấy ngay.

Ngay cả phim thần tượng ba xu cũng không dám diễn thế này nữa.

Còn bảo cánh hoa rơi từ trên trời, sao cô không bảo tôi và Tần Vân Tiêu như lốc xoáy bay lên trời luôn đi?

Tiểu Thúy nói, Nguyệt Quận chúa đã bị Thái hậu mang đi.

Hiện giờ Tần Vân Tiêu đang đối mặt với Thái hậu.

“Nương nương, bệ hạ thật lòng yêu người.”

Tôi im lặng, không nói gì.

Tôi như đang tham gia một trò chơi nhập vai thực tế ảo, nhưng lại vô tình yêu một NPC.

Nhưng chúng ta đều biết, dù có dài đến đâu, kịch bản rồi cũng đến lúc phải kết thúc.

Nếu tôi thật sự là một công chúa nhỏ của thời đại này, có lẽ tôi sẽ yêu Tần Vân Tiêu mà không chút do dự.

Nhưng tiếc là, tôi không thuộc về nơi này.

Tôi chỉ là một người trở về từ tương lai, là nhân chứng của quá khứ, bất kể tỉnh hay mê, tôi sẽ không mãi mãi ở lại đây.

Với một câu chuyện đã biết trước kết cục, sao ta lại để mình lún sâu vào làm gì?

Tiểu Thúy giúp tôi thay đồ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bao-chua-nghien-tiktok/chuong-8.html.]

“Nương nương có muốn ăn chút gì không?”

Cảm giác nặng nề khiến tôi mất cả hứng ăn, tôi khẽ thở dài, lắc đầu.

Bên ngoài, có một cung nữ đến thông báo.

Nói rằng Thái hậu triệu tôi đến.

Tôi và Tiểu Thúy nhìn nhau, nhưng Thái hậu đã gọi thì chắc chắn tôi phải đi.

Không phải vì gì khác, ít nhất cũng để livestream cho mọi người thấy mặt Thái hậu.

Cung nữ do Thái hậu phái đến, emm... cũng chỉ là cung nữ thôi, chẳng có gì đặc biệt.

Trong lòng tôi hỏi quản lý: “Nếu Thái hậu g.i.ế.c tôi thì sao?”

Quản lý trấn an tôi: “Chúng tôi sẽ tổ chức tang lễ thật hoành tráng cho cô.”

Đồ điên!

Nhưng thật ra tôi và quản lý đều nghĩ rằng tôi sẽ không chết.

Tần Vân Tiêu chắc sẽ không để tôi c.h.ế.t nhanh như thế.

Nhắc đến Tần Vân Tiêu, tôi lại thấy đau đầu.

Hắn thật sự g.i.ế.c bảy người phụ nữ kia vì lý do gì?

Anan

Nếu không biết rõ nguyên nhân, tôi sẽ cảm thấy áy náy vô cùng.

Nhỡ đâu hắn là một kẻ ghét phụ nữ thì sao?

【Dù gì thì tôi vẫn thấy An Thành Đế không có vẻ gì là ghét phụ nữ cả.】

【Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.】

【Không phải do vẻ ngoài đâu, An Thành Đế trong thời gian trị vì đã ban hành nhiều chính sách rất có lợi cho phụ nữ mà.】

【Đúng vậy! An Thành Đế cho phép nữ giới lập hộ và có quyền thừa kế nữa.】

Dòng bình luận bắt đầu tranh luận ồn ào, trong lúc đó tôi đã đến trước cung điện của Thái hậu.

Chờ được Thái hậu triệu vào.

Tôi quay mặt lại, thấy Nguyệt Quận chúa đang quỳ gối ngoài cửa, khóc đến ngất xỉu.

Ồ hô!

Gió đã đổi chiều rồi.

Tiểu Thúy nói, Nguyệt Quận chúa là cháu ruột của Thái hậu, cha cô ta là Tể tướng đương triều, Thái hậu từ trước đến nay rất cưng chiều cô ta, thậm chí còn xin phong hào Quận chúa cho cô ta. Cô ta đã quen ngang ngược trong kinh thành nên mới dám ra tay với tôi trong cung.

Loading...