Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bạo chúa nghiện TikTok - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-09-06 10:00:27
Lượt xem: 593

5

Tên bạo chúa thậm chí còn không nói cho tôi biết sẽ ở đâu đã bỏ đi.

Cung nữ cũng không dám tự ý sắp xếp.

Tôi chỉ đành cùng cô ấy đợi hoàng đế tan triều.

Bạn đã bao giờ thử cảm giác chờ đợi từ tối đến sáng chưa?

Tôi chưa thử, tôi nhắm mắt lại mở mắt ra đã là đêm.

Ai hiểu cho tôi, một đêm không ngủ, tôi ngủ thiếp đi ngay trên long sàng, mở mắt ra lần nữa trời đã tối.

Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ chiếu lên màn giường, bình luận trong tai nghe đã chuyển từ chủ đề chơi bài sang chủ đề hẹn hò cùng thành phố.

Bạo chúa ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh giường, đôi chân dài duỗi ra không biết để đâu cho phải, trông có vẻ hơi đáng thương.

Giây tiếp theo, anh ta mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau.

"Như heo vậy, thật là biết ngủ."

Bạn của bạn đã rút lại một câu đáng thương.

Đồ thần kinh!

"Bệ hạ, ngài vẫn chưa sắp xếp chỗ ở cho thiếp."

"Ngươi ở chuồng heo đi."

"???"

Thật sự không có ai muốn tạo phản sao?

Tôi sẽ là người đầu tiên đầu hàng.

Đương nhiên tôi không ở chuồng heo, bạo chúa để tôi tự do chọn chỗ ở.

"Dù sao hậu cung cũng không có phụ nữ.”

"Ngươi muốn đi đâu cũng được."

Nếu hắn không g.i.ế.c người, hắn chính là ông chủ tốt nhất.

【Vậy tại sao vẫn chưa g.i.ế.c người?】

【Chẳng lẽ sách dã sử viết nhảm sao?】

【Đây chính là tình yêu! Mau "ship" cặp này đi!】

【"Ship" mọi thứ chỉ khiến tôi có chế độ ăn uống cân bằng thôi!】

Bình luận ngày càng hỗn loạn, đi về phía rìa thành phố.

Còn tôi, mượn trời cho thêm can đảm, đối mặt với ánh mắt như muốn g.i.ế.c người của bạo chúa, hỏi anh ta:

"Thiếp có thể ở cùng bệ hạ không?"

【Dũng cảm!】

【Nguy hiểm!】

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bao-chua-nghien-tiktok/chuong-3.html.]

Bình luận khẳng định sự dũng cảm của tôi, nhưng lại phủ định tương lai của tôi.

Bạo chúa chỉ liếc nhìn tôi một cái nhàn nhạt, trong đáy mắt dường như còn mang theo một chút ý cười mơ hồ.

"Cho phép."

Thấy chưa! Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, người gan dạ ăn no kẻ nhát gan c.h.ế.t đói, tôi, Tạ Dung, chính là người dũng cảm nhất!

Cục quản lý lúc này vui đến mức gần như mất phương hướng.

"Tiểu Dung, tôi thật sự không nhìn nhầm cô, công việc này chỉ có cô mới làm được!

"Số tiền này không phải cô kiếm thì ai kiếm!"

Nói đúng lắm, số tiền này đáng lẽ tôi phải kiếm được. 

 

6

Bạo chúa cùng tôi dùng bữa.

Hắn có đồ ăn ngon thật, tôi ăn no nê đến mức miệng đầy dầu mỡ.

【Đừng nói nữa, dáng vẻ ăn uống của An Thành Đế thật là mãn nhãn!】

【Thật là đẹp mắt.】

【Nhìn lại streamer đi.】

【Thôi đừng nhìn nữa, cô ấy đang buông thả bản thân rồi.】

Tôi ngượng ngùng ngẩng đầu lên, tự hỏi liệu mình có quá buông thả không.

Một bàn tay đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi: "Lau miệng đi.”

"Ngốc."

Bạo chúa kiệm lời, nhưng lời nói ra lại tổn thương người khác.

Tôi có lý do để nghi ngờ rằng bảy người phụ nữ xấu số trước đó đã bị hắn chọc tức đến chết.

Bạo chúa không biết từ đâu lấy ra một chiếc khăn tay, hạ mình lau miệng cho tôi.

Anan

Ôi trời!

Cái miệng này của tôi, về nhà tôi phải thờ phụng nó mới được.

【A a a a a thật là đẹp đôi.】

【Tránh ra để tôi đến!!!】

【A a a a a tôi hét đến nỗi gà trong vòng mười dặm đều bị điếc!】

【Ánh mắt của An Thành Đế vừa rồi thật là cưng chiều!!!】

【Tôi không phải đến xem streamer c.h.ế.t theo nhiều cách khác nhau sao? Tại sao lại biến thành một bộ phim tình cảm sến súa như thế này?】

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn bạo chúa, hắn có vẻ mặt tự nhiên, hoàn toàn không nhận ra mình đã làm điều gì.

Tôi còn độc thân từ trong bụng mẹ! Hành động của hắn giống như đang b.ắ.n pháo hoa trên trái tim tôi vậy.

Loading...