Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

BÁO ÂN - CHƯƠNG 1

Cập nhật lúc: 2024-09-12 23:46:24
Lượt xem: 1,898

01.

 

Tôi và Trần Vi đều là sinh viên năm cuối của cùng một trường đại học.

 

Vì phải đi thực tập, cả hai chúng tôi thuê chung một căn hộ bên ngoài.

 

Tôi rất thích Trần Vi, anh từng cứu tôi khỏi những khoảnh khắc đen tối và tuyệt vọng, và tôi luôn tin rằng chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau.

 

Nhưng sự xuất hiện của Giang Lộ khiến tôi bắt đầu nghi ngờ niềm tin ấy.

 

Giang Lộ cùng tuổi với chúng tôi, ban đầu học ở một trường đại học khác, nhưng đã quay lại Bắc Kinh để thực tập trong năm cuối và bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống của chúng tôi.

 

Lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã nhận ra mối quan hệ của cô ấy và Trần Vi không bình thường.

 

Họ dường như quá mức thân thiết.

 

Trần Vi giải thích với tôi rằng, anh em chơi với nhau đều như vậy, chỉ cần nghĩ Giang Lộ như một người con trai là sẽ không thấy lạ lùng.

 

Tôi nghĩ có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều, có thể họ thật sự chỉ là bạn bè thân thiết.

 

Cho đến hai ngày sau, khi tôi và Trần Vi đang chơi game, Giang Lộ cũng xin vào chơi cùng, tôi không còn cười nổi nữa.

 

Nickname của Trần Vi là "Sai Sai của Thảo Vi Quân", tôi luôn nghĩ rằng "Sai Sai" là một tính từ.

 

Nhưng, nickname của Giang Lộ là "Sai Sai Cao Ngạo".

 

Nhìn tên của họ, tôi ngớ người, hỏi Trần Vi: "Tên đôi à?"

 

"Không phải đâu," Trần Vi nói, "lúc đầu lập tài khoản, cô ấy chọn tên này trước, rồi bắt cả đám bạn gọi là 'Sai Sai của XXX'."

 

"Đám bạn nào?"

 

"Chính là những người mà em biết đó, mấy anh em của anh."

 

"Nhưng giờ họ đâu có dùng tên đó nữa."

 

"Ờ, sau này họ đổi rồi, anh quên mất. Thôi, bắt đầu chơi đi!"

 

Tôi không còn tâm trí để chơi game, yêu cầu Trần Vi giải thích rõ.

 

Trần Vi có chút khó chịu: "Nếu là tên đôi, anh ra đường sẽ bị sét đánh, được chưa? Nếu em không tin, có thể hỏi mấy đứa bạn của anh. Chơi xong ván này rồi nói tiếp được không?"

 

Cuộc nói chuyện của chúng tôi không mở mic, Giang Lộ trong phần thoại tích hợp gọi chúng tôi: "Đứng ngẩn ra đó làm gì? Nhanh lên."

 

"Thảo Vi Quân của Sai Sai" nhanh chóng chạy tới.

 

Trong suốt quá trình chơi game, Giang Lộ luôn nói chuyện với Trần Vi.

 

"Đồ chó! Cướp bùa xanh của tôi? Tin không tôi đánh cho không trượt phát nào!"

 

"Ha, Trần Vi cậu tệ quá~"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bao-an/chuong-1.html.]

Tôi im lặng không mở mic, nghe thấy rất khó chịu.

 

Cho đến khi bùa xanh xuất hiện lại, Trần Vi vội gọi tôi: "Vợ yêu, đến đây lấy bùa xanh này."

 

Tôi chạy đến đó.

 

Một người đồng đội ngẫu nhiên bật mic: "Anh bạn, có cần phải phô trương thế không? Vợ ông chẳng phải đang ở ngay bên cạnh sao?"

 

Tôi sững lại.

 

Đứng bên cạnh Trần Vi là "Sai Sai Cao Ngạo."

 

Đồng đội đã hiểu lầm.

 

Giang Lộ làm như không nghe thấy gì, không nói một lời.

 

Trần Vi giải thích: "Cô ấy không phải vợ tôi đâu, 'Bình An của Tuệ Tuệ' mới là."

 

Tôi không đi tới nữa, mà quay sang hướng khác.

 

Trần Vi hỏi tôi: "Sao em không tới nữa?"

 

"Không cần, mấy chỗ khác cũng có rồi."

 

"Ờ."

 

Cuối cùng, bùa xanh đó vẫn là Giang Lộ lấy.

 

Tôi lờ mờ cảm nhận rằng, cuộc sống yên bình của tôi như thể bùa xanh đó, cũng sắp bị Giang Lộ cướp mất.

 

Sau khi trò chơi kết thúc, dưới yêu cầu mạnh mẽ của tôi, Trần Vi đã đổi nickname.

 

Tôi tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua như thế, nhưng sau đó tôi thấy tin nhắn WeChat của Trần Vi.

 

Giang Lộ hỏi: "Sao cậu đổi tên rồi?"

 

Trần Vi: "Vợ bắt đổi."

 

Giang Lộ: "Ngạc nhiên.jpg, cô ấy không phải để ý tên của chúng ta đấy chứ?"

 

Trần Vi: "Có hơi để ý..."

 

Giang Lộ: "Cô ấy giận à?"

 

Trần Vi: "Ừ."

 

Giang Lộ: "Thật chịu thua, chúng ta chơi với nhau bao nhiêu năm rồi, có gì phải giận chứ? Thật vô lý... Haizz, nên nói thế nào nhỉ, tôi chỉ thích chơi với con trai thôi, không thích chơi với con gái, mấy cô gái rắc rối lắm."

 

Trần Vi không trả lời, có thể là không thấy, cũng có thể là không muốn trả lời.

 

Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi đã tức giận đến phát điên.

 

Loading...