Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bạn Trai Tôi Là Lệ Quỷ Giàu Có - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-08-16 14:06:04
Lượt xem: 1,439

Sau khi anh ấy qua đời, ngày nào tôi cũng đốt giấy mã hình mèo cho anh.

 

Một ngày nọ, anh ấy không thể chịu nổi nữa, mặt mày tái mét đứng trước mặt tôi: "Hà Thanh Thanh, em có thôi đi không? Ở địa phủ anh đã có thể mở được cả một chuỗi quán cà phê mèo luôn rồi đấy!”

 

1.

 

Trong cửa hàng bán đồ tang lễ, tôi chăm chú nhìn đôi tay nhanh nhẹn của ông chủ rồi nhắc nhở nghiêm túc: "Ông chủ, nhớ làm cho chắc chắn nhé, không thì mấy con mèo này yếu ớt, dễ bị bệnh lắm."

 

Ông chủ cười tự tin: "Yên tâm đi, với tay nghề truyền thống nhà tôi, đảm bảo mấy con mèo khỏe re luôn."

 

Tôi gật đầu: "Lần này làm thêm vài con mèo mập màu cam nhé, bạn trai tôi thích lắm."

 

"Okay luôn." Ông chủ chỉ vào chiếc thùng bên cạnh, "Mới có hàng thức ăn nhập khẩu cho mèo, vị gà tây đó, mấy con mèo thích lắm, muốn lấy thử không?"

 

"Muốn, muốn, muốn." Tôi vẫy tay, quay lưng nghe điện thoại, "Alo, chị Lệ à?"

 

"Thanh Thanh, em lại vào phòng livestream chửi người ta nữa hả? Chị đã nói bao nhiêu lần rồi, giữ hình tượng chút đi."

 

"Đám đạo sĩ lừa đảo đó đáng bị chửi mà, chị Lệ đừng lo, dù sao hình tượng của em cũng méo mó rồi, thuận theo tự nhiên đi chị."

 

Tôi cúp máy không chút do dự, rồi tiếp tục nhìn ông chủ làm mấy con mèo giấy.

 

Là một sao nữ nổi tiếng nhờ nhan sắc, sự nghiệp của tôi mãi chẳng có bức phá.

 

Cho đến dạo gần đây, tôi bị lừa mất vài triệu, lên cả bản tin trung ương, qua một đêm liền trở thành tiêu điểm nóng toàn quốc.

 

Trong video, người dẫn chương trình trung ương giơ micro: "Bây giờ chúng ta sẽ phỏng vấn người bị hại là cô Hà về trải nghiệm bị lừa của cô ấy."

 

Cô Hà với đôi mắt bị che mờ trong video khẽ ho một tiếng ngại ngùng: "Lúc đấy tôi bắt gặp một ông thầy bói, ông ấy nói rằng ông ấy biết thuật chiêu hồn, có thể giúp tôi gặp lại người bạn đã khuất, chi phí là ba triệu. Nhưng sau khi chuyển tiền, ông ta lại biến mất.”

 

"Bây giờ tôi hối hận lắm, thật sự rất hối hận."

 

Video do một kênh của đài trung ương đăng lên, tất cả bình luận bên dưới đều đồng loạt "hahaha."

 

"Trời đất, cô Hà này chẳng phải là Hà Thanh Thanh sao!"

 

"Cười đau cả bụng, bảo sao hôm qua cô ấy livestream ba tiếng liên tục về chủ đề phòng chống lừa đảo."

 

"Người tiên phong chống lừa đảo Hà Thanh Thanh / mặt cười."

 

Có thể nói là khổ luyện diễn xuất không ai biết, một lần bị lừa cả thế giới hay.

 

Từ sau khi bị lừa, tôi quyết tâm tỉnh ngộ, dành toàn bộ thời gian rảnh để vạch trần lừa đảo, nhất quyết trở thành người dẫn đầu phong trào phòng chống lừa đảo.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-trai-toi-la-le-quy-giau-co/chuong-1.html.]

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Hôm qua, tôi tình cờ thấy một phòng livestream lừa đảo ma thuật.

 

Người đàn ông mặc áo đen bó sát, mắt bị bịt kín bằng một dải vải đen, chỉ để lộ sống mũi cao và đôi môi đỏ mọng.

 

Phía sau anh ta là một không gian tối om, chỉ có hai hình nộm nam nữ đứng hai bên, trông vừa âm u vừa đáng sợ.

 

Bên dưới, khán giả đồng loạt tôn xưng anh ta là "đại sư."

 

Vừa nhìn đã thấy tức, tôi chủ động gửi yêu cầu kết nối video, mạnh dạn mở micro: "Đại sư, ngài có tin vào nhân quả không? Lừa gạt người khác là sẽ bị báo ứng đó."

 

Đạo sĩ áo đen nhướng mày: "Vậy cô có biết, nói năng bừa bãi cũng sẽ gặp xui xẻo liên tục không?"

 

Tôi vừa định phản bác thì màn hình điện thoại đã bị một con mèo mướp đột nhiên nhảy lên bàn chắn kín.

 

"Meo meo, quay lại đây." Tôi gọi nó một tiếng, định vươn tay bắt lấy thì nó quay đầu chạy mất.

 

Vì cuộc kết nối của tôi, phần bình luận bắt đầu sôi nổi hẳn lên.

 

"Tránh đường, tránh đường, quân Hà Thanh đến vạch trần đây."

 

"May quá, cuối cùng cũng bắt kịp cảnh vạch trần trực tiếp."

 

Có lẽ thấy lưu lượng lớn tôi mang lại, thái độ của đạo sĩ áo đen đột nhiên dịu lại: "Nhìn cô gái có vẻ hiền lành, tôi có thể thực hiện cho cô một điều ước."

 

Tôi không kìm được mà mỉa mai: "Thực hiện điều ước cho tôi? Xin hỏi ngài là đạo sĩ hay con rùa ở hồ điều ước vậy? Cả ngày làm mấy trò ma mị lừa đảo, chẳng biết có cắn rứt lương tâm không."

 

Vừa dứt lời, phần bình luận càng náo nhiệt hơn.

 

"Dù bị lừa cũng không nên tấn công vô tội vạ thế chứ, phải có lòng kính sợ thần linh mới phải."

 

"Cái loại bịp bợm thích người như bạn đó."

 

"Anh đạo sĩ đẹp trai quá, tôi tin anh ấy không phải kẻ lừa đảo."

 

"Nếu tin thế thì sao không mua lá bùa 23000 nhân dân tệ trong gian hàng của anh ấy đi, là không muốn à?"

 

Ngày càng nhiều người đổ vào phòng live, đạo sĩ áo đen cau mày rồi tắt livestream.

 

Cuộc vạch trần lần này, qua tay các kênh tin tức thêm thắt giật gân, đã gây nên tranh cãi lớn, tôi lại một lần nữa đứng đầu bảng hot search.

 

Có người ủng hộ, có người chửi bới, tóm lại là ý kiến trái chiều đủ cả.

 

Nhưng đối với người đang trong kỳ nghỉ như tôi, những chuyện đó không quan trọng.

 

Loading...